Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago

[MINH HUỆ 20-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Chicago mở rộng đã tổ chức một buổi mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ tưởng niệm những đồng tu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

1544521416cd1f3d10ede77cc1281956.jpg

e11a743b164136f3e9d285ae7fa72b17.jpg

66dd587157b3fff505bbd06447bfc20a.jpg

3d9297a0173d2c35929d15e0359b9d85.jpg

Các học viên tổ chức một buổi mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào hôm 18 tháng 7 năm 2020

Phơi bày cuộc bức hại tàn bạo

b762048f4e05a59f8dabc24ccdf7cf18.jpg

Học viên Dương Chí Phương

Một số học viên đã kể về việc họ đã bị bức hại như thế nào chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Bà Dương Chí Phương cho biết bà cùng chồng là ông Hoa Túc Lượng đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.

Sau đó, họ đã bị đơn vị công tác của mình sa thải. Họ đã bị bắt, bị giam giữ và bị giam trong các trại lao động cưỡng bức nhiều lần. Họ đã bị tra tấn, bao gồm đánh đập tàn nhẫn và sốc điện.

Mẹ của bà Dương phải chăm sóc cho cháu gái và sống trong căng thẳng và áp lực triền miên. Bà đã qua đời năm 2015. Mẹ chồng của bà Dương cũng đổ bệnh vì lo lắng và căng thẳng kéo dài. Bà đã qua đời năm 2016.

Năm 2019, con gái bà Dương đã chuyển đến Hoa Kỳ để học ngành truyền thông và tin tức. Cô mong muốn trở thành một phóng viên để lên tiếng cho các nhóm tín ngưỡng và thức tỉnh lương tâm của mọi người.

Ông Bill Foster và ông Rodney Davis, hai thành viên Quốc hội từ bang Illinois, đã viết thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Cả hai nghị sỹ đã lên án cuộc bức hại và ca ngợi các học viên vì sự can đảm và kiên trì của họ.

Thắp nến tưởng niệm

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì bị bức hại.

e602064333c23cf7f1fff972f028dfe0.jpg

2898fecb92d24701288f78d403b57fbf.jpg

c520547c7c256e8286705ac0cf164ab5.jpg

Thắp nến tưởng niệm

92ba10df2ede1401b4eb5cea2b23ff26.jpg

Anh Matt ủng hộ các học viên và giơ ngón tay cái lên tán thưởng họ

Sau khi đọc thông tin, anh Matt, một người đi đường, cho hay anh đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh ủng hộ mạnh mẽ cho sự kiện nhằm phơi bày cuộc bức hại này.

922967b8ad206c12dfc0fdf3e660c212.jpg

Anh Claito khâm phục lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên

Anh Claito, người làm việc ở gần đó, cho biết năm nào anh cũng trông thấy sự kiện thắp nến tưởng niệm của các học viên. Nhưng vì bận rộn nên anh chưa có thời gian để tìm hiểu về nó. Khi anh nghe nói đến cuộc bức hại, anh nói anh khâm phục lòng can đảm và sự kiên trì của họ. Anh cho biết anh khích lệ và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều học viên nhận thấy đạo đức của họ đã được đề cao sau khi họ bước vào tu luyện. Một cựu lãnh đạo của ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại tàn bạo này đã diễn ra trong 21 năm. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay đã ghi nhận cái chết của hơn 4.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù hoặc giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Họ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Do sự bưng bít và kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Bất chấp áp lực to lớn, các học viên vẫn không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185994.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share