Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 20-07-2020] Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở khu vực Đại đô thị Toronto (Greater Toronto Area-GTA). Họ đã tạo thành một bức trường thành chân tướng bằng cách căng các biểu ngữ tại hơn 40 ngã tư sầm uất ở trung tâm thành phố Toronto, Canterauga, Scarborough và Markham. Họ cho mọi người biết đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc và kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

69b8da9baa56f741bc0b0e910f6595c7.jpg

89b16e26f037527dd0360d57931e60e7.jpg

62ccd968e3a18fab8d1221bbdecf9f43.jpg

5a3527e4b4e7d3fdec4fecc173649221.jpg

125044668f6d303b8a0cbcaf99756585.jpg

958cd6bf9e4cb185df4500c6f9992385.jpg

af33017154391da905fd17ea00c3eb62.jpg

093d9711f24bdd959d3e80492ab600ef.jpg

f5cfece89ed785bb6ba0490205d7a4b6.jpg

56da89f101231b5c386126f667c5d50f.jpg

e96560fc8ecf514d3cb108e86de2b484.jpg

92a91ead60bab08ec3f21c107148ba86.jpg

1645c85aead85245b85da580d01c99fc.jpg

a87ceaa1492419132b68b04798ba4553.jpg

106ff8bc4cb71d8a33bbd02ce9aea2bb.jpg

9dc28e65b2164805d00b8163d8a7186d.jpg

52a14c09d63ccd293b8ca4b2ed435272.jpg

3d80ab34cb45b083f7993149010f8950.jpg

dfe514d104f78d2cc5e2fc528e016047.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại khu vực Đại đô thị Toronto vào ngày 17 tháng 7 năm 2020

Giải cứu những người thân bị bức hại ở Trung Quốc

fca9032d7e2a32d11eeeb317e72e625f.jpg

Ông Lâm Thận Lập giương các biểu ngữ ở Scarborough, Toronto. Ông kêu gọi chính phủ Canada giúp giải cứu chị gái mình hiện đang bị bức hại ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Ông Lâm Thận Lập từ Toronto đã tham gia các sự kiện trong ngày và kêu gọi chính phủ Canada giúp giải cứu chị gái của mình hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cảnh sát đã bắt cóc chị gái ông là bà Lâm Thu Bồng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Trường Ninh, Thượng Hải hôm 29 tháng 5 năm 2020. Bà hiện đang bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam Quận Trường Ninh. Ông Lâm cho biết: “8 cảnh sát đã đột nhập vào nhà chị gái tôi. Họ sử dụng một bức ảnh của chị đang phát cuốn tài liệu nhỏ làm bằng chứng để bắt cóc chị và lục soát nhà chị.

Ông Lâm chỉ ra rằng những người bắt giữ các học viên là những người vi phạm luật pháp Trung Quốc. Ông nói: “Tại Trung Quốc, không có cơ sở pháp lý nào cho việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thứ nhất, không có bất kỳ điều khoản nào trong luật pháp Trung Quốc nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là phạm pháp. Thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp không được đề cập trong bất kỳ định nghĩa nào về các tổ chức phi pháp ở Trung Quốc. Cảnh sát Trung Quốc có thể tùy tiện bắt giữ người.”

Ông Lâm cho biết thêm: “Chúng tôi đã giương biểu ngữ tại các công viên trong nhiều năm qua. Chúng tôi muốn cho mọi người biết đến cuộc bức hại này, bao gồm cả khách du lịch Trung Quốc đến Canada. Tuyên truyền của ĐCSTQ đã lừa dối nhiều người dân Trung Quốc. Họ hiểu sai về Pháp Luân Công và thậm chí còn tham gia vào cuộc bức hại này. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều hiểu chân tướng.”

“Cuộc bức hại này thật điên rồ!”

9fdea3368b047310a285570c9d7d2831.jpg

Anh Chris lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đang tản bộ qua trung tâm thành phố Toronto, anh Chris đã vui vẻ nhận một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay một người bạn đã nói với anh về môn tu luyện này, và anh thường thấy các học viên luyện công ôn hòa trong một công viên địa phương.

Anh nói anh biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, nhưng anh không biết cụ thể ra sao. Sau khi chăm chú lắng nghe về cuộc bức hại, anh nói: “Không thể tin được. Cuộc bức hại này thật điên rồ! Tôi biết chính quyền cộng sản Trung Quốc muốn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với người dân.”

ĐCSTQ kiểm soát người dân

82549055935c07994964886185fcb447.jpg

Anh Michael, một cư dân Toronto, đến để tìm hiểu thêm sự thật về Pháp Luân Công.

Khi nhìn thấy tấm biểu ngữ, anh Michael liền xin một cuốn tài liệu nhỏ. Anh nói: “ĐCSTQ giống như chính phủ của Hitler trong Thế chiến II. Họ kiểm soát người dân bằng thứ quyền lực toàn trị.”

Một quý ông đến từ Nhật Bản đã dừng chân để đọc thông điệp trên các biểu ngữ. Ông trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công một hồi lâu. Sau khi biết sự thật, ông nói: “Tôi cảm thấy sốc vì điều này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.” Ông còn bày tỏ mối quan ngại cho sự an toàn của bạn bè ông ở Hồng Kông.

Người nhập cư từ Hồng Kông: ĐCSTQ không đáng tin

Ông Ngô từ Hồng Kông đến Canada nhập cư từ nhiều năm trước. Là một độc giả trung thành của thời báo Epoch Times, ông cho hay ông biết rõ cuộc bức hại và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Ngô nói, trước khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều quan chức cấp cao và người nhà của họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói thêm: “ĐCSTQ không đáng tin. Mọi người đều biết họ nói dối.”

Học viên trẻ: Đại Pháp cải biến tôi thành phiên bản tốt nhất của bản thân

5ec56cfb864c38b74e9623ba66cfe28c.jpg

Học viên Huyên Huyên, 17 tuổi, hy vọng các học viên trẻ ở Trung Quốc luôn kiên định bất chấp cuộc bức hại.

Em Huyên Huyên, một học viên 17 tuổi, đã tham gia hoạt động phản bức hại qua bức Trường thành Chân tướng. Từ khi chào đời, em đã thường xuyên tham gia các hoạt động tương tự cùng mẹ. Em muốn góp phần chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Em cũng hy vọng các học viên trẻ sẽ luôn kiên định.

Em cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp cải biến cháu thành một người tốt hơn, và là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân cháu. Cháu thường tự nhắc mình rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và phải nghĩ cho người khác trước. Cháu hy vọng cháu có thể truyền rộng vẻ đẹp và sự tuyệt vời của Đại Pháp đến nhiều người hơn nữa trên thế giới này.”

Người sống sót sau khi bị bức hại: Ngày tàn của ĐCSTQ đang đến gần

bc3a99cd4c5bdcf01c69e1b1f7528c5b.jpg

Ông Bàng Quang Văn: “Tôi đã sống sót, nhưng bạn tôi đã bị tra tấn đến chết sau một tháng rưỡi.”

Ông Bàng Quang Văn và cô con gái 11 tuổi của ông cũng tham gia sự kiện này. Họ đã từ Trung Quốc đến Toronto năm nay.

Ông Bàng Quang Văn là quản lý của một công ty hậu cần ở Thượng Hải. Ông cùng ông Triệu Bân đã bị bắt vào tối ngày 27 tháng 4 năm 2012 và bị kết án năm năm tù giam chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị tra tấn dã man. Một cảnh sát dùng hai bàn tay và bàn chân ấn xiềng xích xuống để xiết thêm đau đớn cho ông. Ông đã tuyệt thực để phản đối phương thức tra tấn này. Ngày 27 tháng 5, ông bị chuyển đến Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải. Họ trói chặt tay và chân của ông vào giường và ép ông tiêm bốn đến năm chai nước muối trộn với những thứ thuốc không rõ nguồn gốc.

Ông Bàng đã sống sót, nhưng ông Triệu Bân đã bị tra tấn đến chết trong vòng sáu tuần.

Ông Bàng nói: “Bản chất tà ác của ĐCSTQ đã bị phơi bày trước thế giới. Nó tước đoạt quyền tự do của người dân Trung Quốc, nhưng nó sẽ không thể tồn tại lâu nữa.”

8bfe589ba9f16f3af4d70d60402af6c8.jpg

585653ca6646a3668383e26ff89201ab.jpg

35c0c54ceb6e3b16da90a09e1d270095.jpg

cde5cca692625d6a4372658e63a920e4.jpg

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để tưởng nhớ các đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185987.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share