Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 19-07-2020] Ngày 16 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal. Họ phản đối cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với năm bộ công pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Môn tu luyện này từng rất phổ biến ở Trung Quốc vào cuối những năm 1990, với ước tính có 100 triệu người tập luyện hàng ngày. Vì số lượng học viên đã vượt quá số lượng đảng viên, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Hàng trăm nghìn học viên đã bị giam cầm phi pháp và bị giam trong các trại lao động cưỡng bức, để rồi phải chịu đựng đủ loại hình thức tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều học viên đã bị chính quyền Trung Quốc tra tấn đến chết, và nhiều người đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng phúc âm của môn tu luyện bất chấp áp lực to lớn.

Các học viên tại buổi mít-tinh đã phát biểu bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Pháp để phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi các nhân viên lãnh sự quán hiểu ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và không đồng lõa với cuộc bức hại.

f0255ac1835c930b9e7e40da7dfaf122.jpg

3950ea18e0426fe849a3c7d14fc02670.jpg

584645737f6eb17d565953cf2c00515d.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal vào ngày 16 tháng 7 năm 2020

Phản bức hại một cách ôn hòa

Năm nào bà Pauline, một học viên Pháp Luân Công địa phương, cũng tham gia các buổi kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Bà nói: “Sự kiện ngày 20 tháng 7 là hết sức quan trọng”.

Bà Pauline cho biết các cuộc kháng nghị ôn hòa tại lãnh sự quán Trung Quốc giúp cho nhiều người hơn tìm hiểu về cuộc bức hại và còn kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt nó.

b05c9e122196ee3fe11ea1c59e66e1f1.jpg

Học viên Pháp Luân Công Pauline

Bà Pauline bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001. Trước khi bước vào tu luyện, bà từng bị ung thư và cơ thể bà rất yếu. Bà không thể đi bộ quá năm phút. Bà còn không thể ngủ ngon trong suốt bảy năm ròng.

Hai tuần sau khi bước vào luyện Pháp Luân Công, bà Pauline nhận thấy bà đã ngủ rất ngon. Hai tháng sau, bà đột nhiên cảm thấy dễ chịu và phát hiện ra những căn bệnh của mình đã biến mất. Bà nói Pháp Luân Công đã mang đến cho bà nội tâm an hòa và khiến bà tràn đầy năng lượng.

Bà Pauline hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, và cho biết cuộc đời của bà đã thay đổi rất nhiều. Bà thành tâm hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sẽ biết đến phúc âm của Pháp Luân Công. Bà Pauline luyện công trước lãnh sự quán hàng tuần để giúp cho nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật về môn tu luyện.

Bà Carole, một học viên Pháp Luân Công, cho hay phản đối cuộc bức hại đã là một phần trong cuộc sống của bà trong hơn một thập kỷ qua.

2935beb49bf3623a35025876eeb271cd.jpg

Học viên Pháp Luân Công Carole

Bà Carole nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 13 năm rồi. Cuộc bức hại ở Trung Quốc đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã biết cách tốt nhất để chấm dứt cuộc bức hại là nói cho nhiều người hơn nữa biết đến nó và biết đến sự tàn bạo này.”

Bà Carole là một y tá ở một bệnh viện vào năm 2007 và có nhiều vấn đề về sức khỏe. Bà đã tình cờ gặp Pháp Luân Công trong thời gian bà nghỉ ốm. Bà vẫn nhớ cảm xúc rằng cuối cùng bà đã tìm được môn tu luyện cao tầng mà bà hằng tìm kiếm.

Sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của bà đã trải qua những thay đổi to lớn. Thể chất và tinh thần của bà được nâng cao, và đạo đức của bà cũng đề cao. Tất cả những cải thiện đều tinh tế và hài hòa, không có bất kỳ khía cạnh tiêu cực nào.

Người dân ủng hộ những nỗ lực của các học viên

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Sau khi nghe nói các học viên ở Trung Quốc bị bức hại vì đức tin của họ và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống, mọi người thực sự kinh hoàng. Một người Trung Quốc vừa rời khỏi lãnh sự quán đã nhận một tờ rơi và cảm ơn người học viên đã đưa nó cho anh.

Cô Julie thường xuyên đi đến Trung Quốc. Cô đã dừng lại sau khi nhìn thấy các biểu ngữ và hỏi một học viên chuyện gì đã xảy ra. Người học viên nói với cô về Pháp Luân Công và giải thích về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ.

Cô Julie nói: “Các bạn đang làm rất tốt để cho chúng tôi hiểu về các vấn đề đang xảy ra ở Trung Quốc. ĐCSTQ không cho phép tự do ngôn luận. Sự kiện này rất ý nghĩa. Xin hãy tiếp tục công việc này. Tôi ủng hộ các bạn.”

b105acedca9cbed0b5ba25bc4514d625.jpg

Ông Cano, một người dân Montreal, bày tỏ sự ủng hộ bằng cách cầm một tấm bảng.

Ông Cano, một cư dân Montreal, đã lắng nghe các bài phát biểu của các học viên trong buổi mít-tinh một hồi lâu. Sau đó, ông quyết định cầm một tấm bảng khích lệ người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông Cano chân thành nói: “Những người này [các học viên Pháp Luân Công] là những người tốt. Cuộc bức hại phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185978.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share