Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 19-07-2020] Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, hôm 18 tháng 7 vừa qua, 1.000 học viên đã tập trung tại Quảng trường Tòa Thị chính, trước tòa nhà chính quyền thành phố Đài Bắc, để tổ chức nhiều hoạt động.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại kéo dài 21 năm này đã gây ra vô vàn đau khổ cho hàng triệu học viên và người nhà của họ.

73d41ebbad31b4c7a65af92423f139a5.jpg

382f1ac6e166374928569f16d953a691.jpg

f32b311b8c00147de5615ad35ecec433.jpg

07669c60b3744b1b97b024d3d6f967b2.jpg

abb016281511521e48af618ebcd983a0.jpg

a6344c90c35d8c99591f77b5947ce851.jpg

b6ab57196321474553cfd66a65754c3e.jpg

1.000 học viên tham gia đại lễ diễu hành long trọng hôm 18 tháng 7 để ghi dấu 21 năm phản đối ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cùng ngày hôm đó, các hoạt động tương tự cũng đã diễn ra tại Cao Hùng, Đài Trung, Đài Nam, Chương Hóa, Hoa Liên và những khu vực khác của hòn đảo. Ông Tằng Kiến Nguyên, chủ tịch hội đồng quản trị của Trường Tân Dân chủ, cho biết việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chấp thuận tổ chức sự kiện ngoài trời quy mô lớn như thế giữa đại dịch virus corona là hết sức đặc biệt. Ông cảm nhận đó là một đặc ân mà chỉ ở Đài Loan mới được hưởng. Chưa đầy một tháng sau sáng kiến ​​toàn cầu kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại, hơn 550 nhà lập pháp ở 27 quốc gia đã ký tuyên bố ủng hộ chung. 34 nhà lập pháp từ các đảng tại Đài Loan đã ký tuyên bố ủng hộ sáng kiến ​​này.

c089d2b191bb6749366a3c8d3fe85334.jpg

cd85bb93fc0ee51a1de9f12c3e8fc38a.jpg

000eb9543cb8bdf4bc2a81e0004aba31.jpg

ebaa69a57f4c018cfce1583beabb6ca3.jpg

7d527a7ac41b4964a02eb77c994e6b41.jpg

f8032bc9b72d748e139806be452b030e.jpg

23e3a97d5394fb6aeb0949ab43a1b772.jpg

Các học viên tổ chức đại lễ diễu hành để tưởng niệm 21 năm phản đối ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, do đại dịch virus corona nên năm nay chỉ có 1.000 học viên tham gia lễ diễu hành để tuân thủ hạn chế của chính phủ đối với sự kiện ngoài trời. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, bắt đầu tại Quảng trường Tòa Thị chính và đi qua một số khu thương mại sầm uất.

d87aef72c9d5feb64d16edd6ef6027a1.jpg

Khoảng 200 học viên trình diễn năm bài công pháp trong công viên cạnh tòa nhà chính quyền thành phố Đài Bắc

Mọi người bày tỏ sự khâm phục và khích lệ

Sau khi chứng kiến màn tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng trong lễ diễu hành, một người nói: “Các học viên bị bức hại như thế này chỉ vì sự phổ biến của môn tu luyện. Những điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra tại Đài Loan. Quả thật, thế giới sẽ không là miền tịnh thổ nếu chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn còn tồn tại.”

Ông bày tỏ khâm phục trước sự kiên trì của các học viên trong việc dùng các biện pháp ôn hòa để phản đối cuộc bức hại. Ông nói: “Những người này thật vững lòng bền chí. Tôi nghĩ các bạn mạnh hơn ĐCSTQ đấy. Hãy tiếp tục nhé!“

Một người qua đường khác cho biết anh đã từng nghe nói về nhiều việc xấu mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã làm: “Tôi nghe nói nhiều người đã bị bắt và nội tạng họ bị cưỡng bức mổ lấy đi. Các bạn phải tiếp tục phổ biến cho mọi người biết về điều này! Các bạn cần kiên định với đức tin của mình!”

Ông Tạ, người có bằng Thạc sỹ, cho biết đây là lần đầu tiên ông thấy một cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hoành tráng như vậy. Ông đã quay phim cuộc diễu hành trên điện thoại di động mình để ghi nhớ sự kiện này. Ông còn nói ông xúc động trước cảnh các học viên kiên trì bất chấp thời tiết nắng nóng. Ông muốn khích lệ họ và thốt lên: “ĐCSTQ là một thế lực thù địch. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

Hãy tiếp tục cho mọi người biết sự thật

Anh Lâm, 26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tình cờ trông thấy cuộc diễu hành khi đi mua sắm. Anh sững sờ và nói: “Lễ diễu hành này thật hoành tráng! Giống như một sự kiện cấp quốc gia vậy.”

63fbf8c549e030eabcc13ea176b14cd2.jpg

Anh Lâm rất ấn tượng với màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Anh bày tỏ sự đồng cảm với các học viên khi đã không ngại thời tiết nóng nực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Anh cảm thấy người dân Đài Loan sẵn sàng lắng nghe các học viên và thái độ của họ đối với Trung Quốc đang dần thay đổi. Anh cho hay một học viên mà anh từng gặp trên một chuyến tàu đã nói với anh về cuộc bức hại. Anh biết đôi chút về kiểu độc tài của ĐCSTQ và nói: “Hệ thống chính trị kiểu đó sẽ không tiến xa được bởi nó dựa vào thủ đoạn lừa dối và tẩy não để kiểm soát mọi người.”

Anh nói thêm: “Thật tuyệt vời khi các học viên kiên trì giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi biết tuyên truyền của ĐCSTQ là dối trá. Hãy tiếp tục nỗ lực của các bạn. Tôi hy vọng mọi người ở Trung Quốc cũng sẽ biết được sự thật!”

Tôi muốn nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

91eb0bcbf50e5cda6168656fffbbd632.jpg

Cô Lưu Huệ Linh

Cô Lưu Huệ Linh, một chuyên gia thẩm mỹ, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Lần đầu cô thực hiện bài công pháp thứ hai, cô cảm nhận được một dòng điện ấm áp thông thấu cơ thể mình. Cô cũng có thể luyện bài tọa thiền trong tư thế song bàn ngay từ đầu, và cô biết Pháp Luân Đại Pháp chính là điều cô đã hằng tìm kiếm. Kỹ năng làm việc của cô cũng đã được cải thiện rất nhiều. Cô đã học được cách không để bụng chuyện cá nhân nếu khách hàng mắc lỗi, và cô cố gắng giúp đỡ mọi người.

Cô cho hay cô đã đắc được rất nhiều điều nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và muốn mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

d311180832a8531e5082bffd43ad22f7.jpg

Ông Thomas Kalmund

Ông Thomas Kalmund đến từ Đức và nói tiếng Trung một cách trôi chảy. Ông vốn quan tâm tới khí công từ lâu và muốn tìm kiếm một môn tu luyện chân chính. Ông thường lui tới một hiệu sách nhưng rồi phát hiện ra rằng các môn khí công Trung Quốc còn nông cạn. Các giáo lý đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc phá hủy. Cuối cùng ông đã bỏ cuộc.

Một ngày tháng 9 năm 1998, ông đã tới hiệu sách đó. Một nhân viên đưa cho ông cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc. Ông đọc lướt qua và tưởng đó chỉ là sách khí công. Những lời giảng trông không có gì đặc biệt nên ông đã đặt cuốn sách trở lại.

Người nhân viên này đã mời ông một tách cà phê. Ông nghĩ sẽ là khiếm nhã khi bác bỏ đề nghị của người nhân viên, vậy nên ông đã cầm lên cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc, và lần này ông đọc sách một cách cẩn thận. Ông nhận thấy cuốn sách giảng về việc đề cao nhân cách, và ông cho rằng đây là điều rất lạ bởi những cuốn sách khí công không bao giờ nói gì về tu luyện. Ông liền mua cuốn sách và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông thấy tiếc khi đã bỏ lỡ khóa giảng của Đại sư Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) tại Frankfurt, Đức vào tháng 5 năm 1998.

Ông cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia vào lễ diễu hành. Ông nói: “Tôi thường xuyên tham gia những hoạt động như thế này ở Châu Âu, nhưng tôi thực hiện không nghiêm túc lắm và thường hay trò chuyện với các học viên. Các học viên ở Đài Loan có thể tổ chức cuộc diễu hành lớn như thế này trong giai đoạn khốc liệt của đại dịch virus corona. Đây có thể là cuộc diễu hành duy nhất diễn ra trên toàn thế giới. Giờ tôi đã hiểu cơ hội này quý giá như thế nào.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185968.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share