Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2020] Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Munich nhằm ghi dấu 21 năm phản đối ôn hòa cuộc bức hại. Họ đã giảng chân tướng cho người đi đường và biểu diễn các bài công pháp.

Nhiều người đã dừng lại để xem màn trình diễn bài công pháp và trò chuyện với các học viên. Họ không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một nhóm người thiền định ôn hòa.

ea60628de21b62840a6938e65a78ebbe.jpg

19c148f5716448857f1c199e4d28f464.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

b08e9e701ce4ad5814045a3348c772e0.jpg

Một số người trò chuyện với các học viên và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, mọi người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng chính phủ sẽ lên tiếng và không giữ im lặng vì lợi ích kinh tế.

27ca89abeffe8c2d8e1c5dedc13e69b6.jpg

Một phụ nữ trẻ tặng hoa cho các học viên trong khi họ biểu diễn các bài công pháp.

Một phụ nữ trẻ đọc các tấm áp phích rồi rời đi, sau đó, cô quay trở lại với một bông hoa và tặng nó cho các học viên trong khi họ trình diễn các bài công pháp. Cô chào họ bằng cách chắp hai bàn tay trước ngực và cúi đầu.

6d7a958d24d454eba1a300e9510f20c8.jpg

Bà Iris Senffte và ông Dieter Senffte

Bà Iris Senffte, một người đi đường, đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với một học viên đang phát tờ rơi. Bà khen ngợi các học viên và nói bà có thể cảm nhận được nội tâm an hòa của họ.

Bà Senffte và chồng là ông Dieter Senffte tu luyện Mật tông. Họ cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ của các học viên. Hai ông bà đã ký bản kiến nghị sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Chúng tôi không tham gia vào chính trị”, ông Senffte nói, “Nhưng hành vi vi phạm nhân quyền này là mối quan ngại chung của chúng tôi. Điều này không thể tiếp diễn được. Họ (ĐCSTQ) quá coi thường người dân, giống như những gì đang xảy ra ở Hồng Kông vậy. Chúng tôi không thể cho phép những điều như thế xảy ra.”

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, những người hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà nói: “Không ai có thể cấm (Chân-Thiện-Nhẫn). Không có người, chính phủ, hay gia đình nào có thể làm điều này. Đó là chống lại nhân loại và Chúa”.

“Chủ nghĩa cộng sản kết thúc, đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông Senffte nói. “Trung Quốc có lịch sử hàng nghìn năm. Tôi biết rất rõ về Trung Quốc. Tôi từng học ở đó, và ở đó truyền thống gia đình vẫn luôn được duy trì. Người dân Trung Quốc sẽ tồn tại. Họ có thể tồn tại ngay cả dưới chủ nghĩa cộng sản.”

Một phụ nữ nói với các học viên Pháp Luân Công rằng cô đã biết đến pháp môn này, và muốn được tu luyện. Cô lấy tài liệu thông tin và cho hay cô cảm thấy đã đến lúc bước vào tu luyện, và cô sẽ đến điểm luyện công ở địa phương để học các bài công pháp.

Một người đàn ông Đức sống tại Ấn Độ đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với một học viên Pháp Luân Công. Người học viên đã nói với ông Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này.

Người đàn ông đã lên án cuộc bức hại và ký bản kiến nghị để chấm dứt nó. Ông nói ông cảm nhận được năng lượng tích cực của các học viên và rằng họ là tín ngưỡng chân chính. Ông đã bị mắc kẹt tại Đức do sự lây lan của đại dịch virus ĐCSTQ. Ông cho biết ông sẽ đến điểm luyện công để học các bài công pháp và tìm hiểu về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/409168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185967.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share