Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Cô Vương Tinh, một học viên Pháp Luân Công tại New York, đang kêu gọi thả chồng mình. Chồng cô đang phải chống chọi với bệnh suy tim và thận trong bệnh viện sau khi bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Ngày 26 tháng 6 vừa qua, anh Nhậm Hải Phi, 45 tuổi, đã bị bắt giữ tại căn hộ cho thuê của mình ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Công. Đặc vụ của Đồn Cảnh sát Cam Tỉnh Tử đã tiến hành vụ bắt giữ này. Khi gia đình anh gọi điện hỏi thăm về tình trạng của anh, đồn phó Hoàng Hiển đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Sau đó, gia đình đã cố hỏi Vương Hiểu Húc (không có mối quan hệ gì với cô Vương), một cảnh sát tham gia vào vụ bắt giữ, nhưng Vương cũng không cung cấp thông tin gì mà còn chửi rủa họ.

Trong buổi mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York nhằm kêu gọi thả chồng mình, cô Vương phát biểu: “Trong những năm qua, chồng tôi đã rất khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không thể hình dung những gì anh ấy đã phải chịu đựng trong hai tuần qua. Có rất nhiều câu chuyện kinh hoàng về các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Chồng tôi vô tội và anh ấy nên được thả ra ngay lúc này.”

c3814a4ff60b03d0642101eb33e93b3b.jpg

Cô Vương Tinh, cư dân New York, cho biết chồng cô là anh Nhậm Hải Phi đang trong tình trạng nguy kịch khi bị cảnh sát giam giữ ở Trung Quốc

ea35c5b96615704c3485abae7d01989e.jpg

Bạn bè và người thân của anh Nhậm kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York nhằm kêu gọi trả tự do cho anh

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, một số lượng lớn các học viên đã bị bắt giữ, giam giữ, cầm tù, tra tấn, ngược đãi tinh thần và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Cảnh sát của Đồn Cảnh sát Cam Tỉnh Tử ở thành phố Đại Liên đã tịch thu 500.000 Nhân dân tệ tiền mặt và các thiết bị máy tính trị giá hơn 200.000 Nhân dân tệ từ căn hộ của anh Nhậm. Họ còn tìm ra chiếc xe hơi của anh và tịch thu 50.000 Nhân dân tệ tiền mặt được tìm thấy trong xe.

Cảnh sát đã không xuất trình thẻ căn cước trong khi bắt giữ. Sau đó, anh Nhậm bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia ở Đại Liên, ở đó anh đã tuyệt thực để phản đối.

Cô Tôn Trung Lệ, một học viên khác sống cùng khu dân cư với anh Nhậm, cũng bị bắt giữ. Hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công và máy tính cá nhân của cô cũng bị tịch thu. Cũng giống vụ bắt giữ anh Nhậm, cảnh sát cũng không xuất trình thẻ căn cước trong khi bắt cô. Do sức khỏe yếu, cô Tôn đã được thả ra vào ngày hôm sau.

Cô Vương cho hay chồng cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1994, khi anh 19 tuổi, và từ đó trở đi anh có được sức khỏe tốt.

Cô Vương cho biết: “Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, anh Nhậm cùng các học viên khác đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Năm 2001, anh bị bắt giữ tại nhà và sau đó bị giam cầm 7,5 năm, ban đầu là tại Nhà tù Hoa Tử ở Liêu Dương, và sau đó tại Nhà tù Đại Liên.“Anh đã bị tra tấn tàn bạo và bị biệt giam vì không từ bỏ đức tin của mình. Khi anh tuyệt thực để yêu cầu được thả, anh đã bị tra tấn và sức khỏe của anh ngày càng xấu đi.”

Vào thời điểm được thả vào tháng 9 năm 2008, anh Nhậm, khi đó 33 tuổi, đã trở nên rất yếu do bị ngược đãi trong thời gian dài. Nhưng anh đã phải xa nhà để tránh bị sách nhiễu thêm.

Cô Vương nói: “Các học viên Pháp Luân Công ở khắp Trung Quốc liên tục bị sách nhiễu và giam giữ chỉ vì đức tin của họ.” Khi biết về vụ bắt giữ gần đây nhất của chồng, vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, cô cùng một số bạn bè và đồng tu đã tới Trụ sở Liên Hiệp Quốc trước, và sau đó tới Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho anh Nhậm.

0ee28afab77633ef9f4eebdf559ba5e2.jpg

Cô Vương Tinh và những người ủng hộ đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Liên Hiệp Quốc để kêu gọi thả anh Nhậm Hải Phi đang bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Đứng bên cạnh các biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, học viên Đại Pháp Vương An Lợi cho biết anh lo lắng cho sự an toàn của anh Nhậm ở Trung Quốc bởi ở đó, nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm vẫn tiếp tục diễn ra.

Anh Hồ Dương, một người bạn của anh Nhậm, nói ĐCSTQ đã gây tổn hại cho thế giới thông qua sự xâm nhập và thông tin sai lệch của nó. Anh Hồ nhận xét: “Do ĐCSTQ bưng bít sự bùng phát virus corona, dịch bệnh này đã lan rộng khắp thế giới và khiến hàng trăm nghìn người tử vong. Chúng ta phải tỉnh táo và tránh xa chính quyền này để tránh tổn thất thêm.”

Cô Vương nói thêm: “Mỗi tiếng nói đều có giá trị. Nếu chúng ta không phối hợp cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại, thêm nhiều học viên như chồng tôi sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ chỉ vì đức tin của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185856.html

Đăng ngày 14-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share