Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia

[MINH HUỆ 30-06-2020] Ngày 27 tháng 6 năm 2020, sau ba tháng gián đoạn do những hạn chế nhằm đối phó với virus corona, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng đô thị Philadelphia mở rộng đã tiếp tục các hoạt động của họ bên ngoài Trung tâm Chuông Tự Do ở Quảng trường Độc lập.

Khoảng 20 học viên đã tham gia các hoạt động này. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên bãi cỏ và trưng bày thông tin về môn tu luyện cũng như về cuộc bức hại ở Trung Quốc trên những tấm bảng lớn. Một số học viên phát tờ rơi và giới thiệu môn tu luyện cho những người qua đường.

738a45b0b7db311b0a127c9a3ba6d208.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Độc lập

80658b5c10ca25e89791f39b3e509729.jpg

Người qua đường dừng chân để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Trung tâm Chuông Tự Do là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Trước khi dịch virus corona bùng phát, mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến xếp hàng để xem chuông.

Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại nơi được coi là cái nôi của tự do và dân chủ này. Giữa tháng 3 năm nay, tiểu bang Pennsylvania đã áp đặt lệnh ở nhà và cấm mọi hoạt động thương mại không trọng yếu và các cuộc tụ họp nơi công cộng. Ngày 27 tháng 6, những hạn chế này đã dần được nới lỏng, theo đó các hoạt động ngoài trời được phép tối đa 25 người.

Học viên Veri cho biết: “Mặc dù các hoạt động trong nhà bên trong công viên đã đóng cửa và vắng du khách, chúng tôi vẫn nói chuyện với một số người về cuộc bức hại. Một người phụ nữ thậm chí đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Một học viên khác tên Alex nói: “Chiếc Chuông Tự Do là biểu tượng của sự tự do. Tôi rất vui khi chúng tôi có thể trở lại nơi này để trình diễn các bài công pháp và chia sẻ vẻ đẹp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với mọi người. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và tích cực.”

Anh Vương, cô Lâm vợ anh, hai cô con gái của họ cùng mẹ vợ đã di cư từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Họ thực sự hào hứng khi tham gia luyện các bài công pháp ngoài trời cùng các học viên.

Anh Vương nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia luyện công tập thể ngoài trời. Ở Trung Quốc, chúng tôi chỉ có thể thực hành Pháp Luân Đại Pháp một cách bí mật tại nhà. Thật tuyệt vời khi có thể luyện công một cách công khai. Điều đó thật sự rất thú vị và tôi cảm thấy vô cùng bình yên.”

Cô Lâm hồi tưởng lại và nói: “Tôi đã từng thường hay luyện công ngoài trời [ở Trung Quốc] với mẹ khi tôi còn nhỏ. Đó là trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Hôm nay là lần đầu tiên tôi luyện các bài công pháp ngoài trời trong một thời gian dài đến vậy. Tôi cảm thấy mình được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Tôi thấy một luồng ánh sáng đỏ, ấm áp trước mặt tôi.”


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/3/185730.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share