Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-06-2020] Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp bàn tròn về Tự do Tôn giáo Quốc tế hôm 9 tháng 6 năm 2020. Bà Hồ (Ingrid Wu), một học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông, được mời phát biểu trong cuộc họp.

Bà Hồ phát biểu trong cuộc họp: “Tôi mong quý vị lưu tâm đến áp lực chúng tôi đang phải chịu đựng và mối lo ngại về quyền tự do tín ngưỡng của chúng tôi ở Hồng Kông, dưới sự đe dọa của Luật An ninh Quốc gia vừa được thông qua tại Trung Quốc.” Bà cho biết việc áp dụng luật này sẽ ảnh hưởng đến các học viên Pháp Luân Công và tất cả các tôn giáo.

ĐCSTQ tấn công các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

“Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu cách đây 21 năm, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã liên tục theo dõi các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, và can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động của chúng tôi.”

Bà đã đưa ra một số ví dụ về các cuộc tấn công ngay cả khi áp dụng ‘một quốc gia hai chế độ. “Năm 2016, khi hội nghị Pháp Luân Công châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Hồng Kông, một nhóm thân ĐCSTQ đã gọi đến địa điểm tổ chức dọa đánh bom, khiến hội nghị bị gián đoạn, cuối cùng phải hủy bỏ.”

“Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (một tổ chức thân ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công ở Hồng Kông) đã quấy rối và bắt đầu đánh đập các học viên Pháp Luân Công trên đường phố và tại các danh lam thắng cảnh từ năm 2013.”

“Tháng 9 năm 2019, khi một nữ điều phối viên của chúng tôi vừa rời đồn cảnh sát sau khi xin phép diễu hành vào ngày Quốc khánh Trung Quốc, hai người đàn ông đã dùng dùi cui đánh vào đầu cô, gây chảy máu nghiêm trọng.”

“Chính quyền Hồng Kông đã từ chối đơn xin phép tổ chức hội nghị hoặc các sự kiện khác của các học viên trong nhiều năm qua.”

Bà cho biết: “Mấy năm trước, văn phòng của nhà máy in báo Epoch Times đã bị đập phá. Đúng lúc tờ báo đang dẫn đầu trong việc đưa tin về các cuộc biểu tình lớn diễn ra năm ngoái, thì một số tên côn đồ, được cho là người của ĐCSTQ, đã phóng hỏa đốt thiết bị in của chúng tôi vào ngày 19 tháng 11 năm 2019.”

“Những vụ việc kể trên xảy ra ngay cả khi Hồng Kông vẫn còn một phần quyền tự chủ. Một khi Luật An ninh Quốc gia chấm dứt chế độ ‘một quốc gia hai chế độ’ thì sự an toàn và tự do của chúng tôi sẽ bị đe dọa hơn nữa.”

Luật an ninh mới đe dọa đến tự do của tất cả tín ngưỡng ở Hồng Kông

Bà Hồ phát biểu: “Chúng tôi có thể mất quyền công khai luyện công và tổ chức sự kiện. Chúng tôi có thể phải trải qua những gì các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt suốt 21 năm qua – liên tục bị quấy nhiễu, giam giữ tùy tiện, bỏ tù, tra tấn, và thậm chí là bị thu hoạch nội tạng.”

“Tại Trung Quốc Đại Lục, các nhà thờ ngầm thực sự tin vào Chúa đều phải đối mặt với sự đàn áp. Các tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo ở Tây Tạng và một số tín đồ tôn giáo khác cũng phải có tình trạng này. Các giáo lý của các tôn giáo nguyên thủy của họ bị chèn ép.” Họ phải tuân theo mệnh lệnh và chỉ thị của ĐCSTQ, mà Đảng lại là vô thần.“

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2019 sau cuộc họp bàn tròn. Báo cáo chỉ ra rằng tự do tôn giáo ở Trung Quốc đã bị hủy hoại.

Trong 21 năm liền, Trung Quốc đã bị liệt vào danh sách “quốc gia cần lưu ý đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo. Báo cáo đã lên án cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo cũng đề cập đến vụ phóng hỏa nhà máy in Epoch Times và vụ tấn công học viên năm 2019.

Bà Hồ chỉ ra: “Tôi tin rằng khi ngày càng có nhiều người và chính phủ quan tâm đến luật an ninh ở Hồng Kông, thì ĐCSTQ sẽ bớt liều lĩnh.”

Sau bài phát biểu, một số người đã gửi tin nhắn cho bà Hồ hỏi họ có thể giúp được gì và đề nghị giữ liên lạc.

Bà Hồ cho biết việc thúc đẩy tự do tôn giáo là một mục tiêu cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là một động lực lớn, vì Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các giá trị phổ quát trên toàn thế giới.

Thế giới đang nhận ra bản chất phản nhân loại của ĐCSTQ

Bà Hồ phát biểu: “ĐCSTQ đàn áp tự do tôn giáo. Đó là một thách thức đối với các giá trị phổ quát của nhân loại.” Khi ĐCSTQ nhắc đến lợi ích kinh tế cho người dân hoặc quốc gia, phải chăng họ sẽ đặt lợi ích của họ cao hơn các giá trị phổ quát của nhân loại?

Bà Hồ lưu ý trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã dùng lợi ích kinh tế để buộc các quốc gia khác giữ im lặng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. “Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mọi người phải từ bỏ các nguyên tắc của họ. Bản chất của ĐCSTQ đi ngược lại các giá trị phổ quát và phản nhân loại, đã gây ra đau khổ và mất mát cho người dân trên toàn thế giới.”

Bà Hồ đã đề cập đến tình trạng virus corona lan ra khắp thế giới vì sự che giấu và đưa tin sai lệch trong thời gian đầu của ĐCSTQ. Cả thế giới đang phải chịu đựng đại dịch này, nhưng mọi người đang nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công đang nâng cao nhận thức

Bà Hồ phát biểu: “Là các học viên, chúng tôi không theo đuổi chính trị hay quyền lực. Tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Công? Đó là vì chúng tôi thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi hướng nội khi đối mặt với mâu thuẫn và chúng tôi chịu đựng trước khó khăn.”

ĐCSTQ kiểm soát Trung Quốc bằng dối trá và bạo lực, và không chấp nhận việc có nhiều người tuân theo các giá trị phổ quát của nhân loại. Vì vậy, Đảng liên tục bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, và thực hiện các chính sách đàn áp các tôn giáo và văn hóa truyền thống của nhân loại.

Bà chỉ ra rằng phản ứng của các học viên trước chiến dịch phỉ báng và bức hại tàn bạo của ĐCSTQ là nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng và giảng rõ sự thật.

“Nhiều người bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa gạt và trở thành nạn nhân vì họ không biết sự thật. Họ có thể quyết định sai khi trợ giúp Đảng trong cuộc bức hại này. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức giúp họ biết thông tin thật.”

Bà Hồ cho biết ĐCSTQ là vô thần và đi ngược lại các giá trị phổ quát. Bà cảm thấy các học viên có trách nhiệm nhắc nhở mọi người về các giá trị truyền thống của nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/20/407960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185643.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share