Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2020] Một nông dân ở huyện Tiêu, tỉnh An Huy đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2020, hai ngày sau khi chính quyền địa phương sách nhiễu ông vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông Lưu Phát Đình đã bị ung thư phổi sau khi thụ án 3,5 năm tù vì đức tin của ông, và việc sách nhiễu đã khiến tình trạng của ông tệ hơn.

Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa mà ông Lưu tin rằng đã chữa lành bệnh lao của mình, mà ông đã liên tục bị chính quyền nhắm đến sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ngày 16 tháng 10 năm 2007, công an đã sách nhiễu ông Lưu và lục soát nhà ông. Nhiều năm sau, họ cố bắt ông lần nữa vào ngày 30 tháng 8 năm 2015. Vì khi công an kéo đến, ông Lưu không có ở nhà, nên họ đã lấy đi máy tính, sách Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác của ông, bao gồm 3.000 nhân dân tệ tiền mặt. Họ cũng dọa sẽ bắt giữ vợ ông, khiến vợ chồng ông phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Ngày 17 tháng 11 năm 2015, ông Lưu đã bị bắt tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cách nhà hơn 800 km (500 dặm). Công an đã đưa ông về lại huyện Tiêu vào ngày 29 tháng 11 và giam ông tại Trại tạm giam Huyện Tiêu.

Lính canh đã dùng dụng cụ tra tấn để quất ông vì ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, ép ông phải lao động nặng nhọc không công mà không cung cấp đủ thức ăn cho ông. Ông bị nhồi máu não nhưng bị từ chối cho bảo lãnh chữa trị. Trại tạm giam cũng không cho gia đình gửi quần áo vào cho ông.

Sau đó Toà án Huyện Tiêu đã kết án ông 3,5 năm tù. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Số 3 Thành phố Túc Châu vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 dù ông gần như không còn chút sức lực nào.

Ba năm ở trong tù đã tàn phá hoàn toàn sức khoẻ của ông Lưu. Tháng 1 năm 2019, ông phải chống gậy khi ra tù. Ở nhà ông thường ho ra máu và sau đó phát hiện bị ung thư phổi.

Ông Lưu đã nhập viện và phải hoá trị trong vài tháng. Sau khi trở về nhà, người của Phòng 610 Huyện Tiêu, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã sách nhiễu ông và cố ép ông phải từ bỏ đức tin của mình. Tình trạng của ông đã tiếp tục xấu đi trong vài tháng tháng sau đó vì bị áp lực tinh thần.

Sau khi dịch bệnh virus corona bùng phát và thôn của ông bị phong toả, ông không được đến bệnh viện để chữa trị. Sau khi lệnh phong toả được gỡ bỏ vài tháng, ông quay trở lại bệnh viện thì Phòng 610 đã ra lệnh cho các cán bộ thôn đến sách nhiễu gia đình ông.

Ngày 30 tháng 4 năm 2020, Trần Chí Dân, trưởng Phòng 610 Huyện Tiêu, đã dẫn một số viên chức đến sách nhiễu ông Lưu dù ông đang nửa mê nửa tỉnh và cận kề cái chết. Họ hăm doạ gia đình và lấy điện thoại của ông để kiểm tra xem ông đã liên lạc với học viên nào gần đây.

Hai ngày sau, ngày 2 tháng 5 năm 2020, ông đã qua đời ở tuổi 74.

Nhiều người dân trong thôn đã lên án các cán bộ thôn vì đã tham gia bức hại cướp đi sinh mạng của ông Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185017.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share