Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Từng bị lĩnh một án lao động cưỡng bức và hai án tù tổng cộng 11,5 năm, một cư dân ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây lại bị bắt vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Dương Đức Tân, 52 tuổi, đã bị giam hơn chín tháng tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương sau khi bị bắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2019. Công an đã theo dõi ông một thời gian trước khi bắt giữ.

Một học viên khác, bà Bành Tiểu Lan, người đến thăm ông Dương tại thời điểm đó, cũng bị bắt và nhà bà bị lục soát.

Bốn tháng trước khi ông Dương bị bắt, công an đã sách nhiễu người mẹ già 87 tuổi của ông trong thời gian diễn ra Đại hội thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 3 năm 2019 và cố ép bà cung cấp thông tin liên lạc của ông. Sau khi bà từ chối hợp tác, công an đã đe doạ và lệnh cho bà yêu cầu ông Dương đến đồn công an để trả lời một số câu hỏi nếu ông đến thăm bà.

4b3a28c8bf9e2d0bf3942be3ee9d72fa.jpg

Ông Dương Đức Tân

Năm 1996, ông Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Ông tin rằng môn tập đã giúp ông từ bỏ nhiều tật xấu, bao gồm uống rượu và hút thuốc. Ông cũng không còn chửi rủa mọi người và cố gắng trở thành một người tốt bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Dương đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bảy năm tù vào năm 2005 vì kiên định đức tin của mình.

Ông đã bị đánh đập, tra tấn và phải lao động công không trong nhiều giờ khi thụ án tại Nhà tù Dự Chương. Ông cũng bị tẩy não cường độ cao, hòng ép ông từ bỏ đức tin của mình.

5e83ba18e8dfb70055c8cd8756c541b4.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn treo người mà ông Dương phải chịu đựng ở trong Nhà tù Dự Chương

Ông Dương lại bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2016 khi ông đang phân phát tờ rơi Pháp Luân Công trước một trường tiểu học. Sau đó ông lại bị kết án 1,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Dự Chương.

Chính quyền lại tiếp tục sách nhiễu ông sau khi ông được thả vào tháng 8 năm 2017. Ông đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Nhưng công an lại tiếp tục sách nhiễu mẹ và anh trai của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184943.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share