Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 20-04-2020] Ngày 25 tháng 4 này đánh dấu 21 năm ngày 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa trước Văn phòng Kháng cáo Trung ương của Trung Quốc để đòi quyền cơ bản được thực hành đức tin của họ.

Là một người tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày hôm đó, mỗi năm, cứ đến thời điểm này, trong tôi lại gợi lên chút bùi ngùi.

Tháng 7 năm 1999, ba tháng sau cuộc thỉnh nguyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc. Khi cuộc bức hại không hề suy giảm sau 21 năm, tinh thần của cuộc thỉnh nguyện bất hủ vẫn thôi thúc các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc Đại Lục giữ vững đức tin và bền bỉ trên hành trình tìm tự do và chân lý.

Theo dữ liệu do Minh Huệ Net (Minghui.org) thu thập sẵn, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2019, đã có đến 86.050 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp, 28.143 học viên bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, 17.963 học viên bị kết án tù, 18.838 học viên bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não, và 809 học viên bị đưa vào các bệnh viện tâm thần, khiến hàng nghìn gia đình rơi vào cảnh nát tan, ly tán.

Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, có 4.408 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã qua đời vì cuộc bức hại này. Do Trung Quốc kiểm duyệt và che đậy thông tin nghiêm ngặt, số người chết trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Ngoài ra, với sự hậu thuẫn của chính quyền ĐCSTQ, nạn thu hoạch nội tạng man rợ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống mà không có sự đồng thuận của họ vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Mặc dù hiến tặng nội tạng sau khi chết đi ngược lại truyền thống Trung Quốc, nhưng các bệnh viện Trung Quốc vẫn thực hiện giáp lưng các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Có bệnh viện còn quảng cáo trên trang web của họ rằng chỉ trong thời gian hai tuần, họ có thể cung cấp một cơ quan nội tạng phù hợp cho bệnh nhân.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng ở Trung Quốc (COHRC), ước tính có đến 1 triệu ca cấy ghép có thể đã được thực hiện trong 20 năm qua, phần lớn các cơ quan nội tạng này có thể thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, sau một năm điều tra, một tòa án quốc tế độc lập ở London đã nhất trí kết luận tù nhân lương tâm đã và sẽ tiếp tục bị giết hại ở Trung Quốc để lấy nội tạng “trên quy mô lớn”. Tòa án cũng kết luận các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù là “nguồn cung chính” cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Hiện nay, khi thế giới đang chật vật ứng phó với đại dịch virus corona, thì chính quyền cộng sản Trung Quốc lại tất bật bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Theo các báo cáo trước của Minh Huệ, 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020, khi hầu hết các nơi ở Trung Quốc còn bị phong tỏa để kiềm chế chủng virus này.

Từ giữa tháng Ba, khi lệnh hạn chế nhập cảnh dần được nới lỏng, lại có thêm 384 học viên bị bắt giữ và 363 học viên bị quấy nhiễu trong tháng Ba.

21 năm đã trôi qua kể từ “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”. Ngoài cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra, hành vi ma quỷ của ĐCSTQ cũng đã thức tỉnh cộng đồng quốc tế để họ nhận ra bản chất thật và mục tiêu cuối cùng của nó là hủy diệt nhân loại.

Tháng 4 năm 2019, Trung Quốc bị Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) liệt vào diện “quốc gia đặc biệt đáng lo ngại” lần thứ 20 vì “những vi phạm quyền tự do tín ngưỡng nghiêm trọng, liên tục, và có hệ thống” của nó.

Hiện nay, dịch virus Trung Cộng (virus Vũ Hán) lây lan ra khắp thế giới một lần nữa lại phơi bày bản chất dối trá và lưu manh của ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế chưa từng có chung sự hiểu biết nhiều đến thế về ĐCSTQ, đồng thời đông đảo người dân Trung Quốc cũng đang dần nhận thức rõ về nguyên nhân gốc rễ của những đau khổ mà họ phải chịu đựng.

Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa “ngày 25 tháng 4”, khi ĐCSTQ quyết định phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công chưa từng có tiền lệ này, thì cuộc bức hại tàn bạo này sẽ không thể tránh khỏi kết cục thất bại trước đức tin không thể lay chuyển.

“Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”, một cuộc thỉnh nguyện bất hủ cho tinh thần bền bỉ ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trên con đường theo đuổi tự do tín ngưỡng, sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/404110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184179.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share