Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Tôi đã từng rất suy sụp khi bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, mới ngoài 40 tuổi, và đang sống cùng gia đình ở nông thôn. Tôi cảm thấy không khỏe nên đã tới bệnh viện kiểm tra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị bệnh như vậy.

Tôi muốn ở đó cùng với người thân, nhưng tôi bệnh tình của tôi ngày một nặng thêm, nên tôi nhập viện ở Trường Xuân. Bác sỹ bảo tôi cần truyền máu, nhưng điều kiện kinh tế gia đình tôi không tốt, không thể trang trải khoản chi phí này. Tôi tuyệt vọng trở về nhà chờ thần chết đến đón.

Tôi có một người họ hàng ở Trường Xuân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi hay tin về bệnh tình của tôi, chị ấy liền đến thăm tôi. Chị ấy mang đến cho tôi một chiếc đài và các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Chị cũng bảo tôi học các bài giảng cùng chị. Chị ấy nói rằng sau khi chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của chị đều đã phục hồi. Chị nói rằng Pháp Luân Đại Pháp phổ độ chúng sinh, và duy chỉ có Đại Pháp là có thể cứu mạng tôi.

Chị ấy hiện tại đã ngoài 70 tuổi, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng.

Ngày hôm sau tôi đã đến nhà chị ấy để cùng chị ấy học các bài giảng của Đại Pháp. Các học viên khác cũng tham gia cùng chúng tôi. Họ cùng nhau học Pháp từ sáng tới trưa, nhưng tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh giấc, tôi cảm giác đầu óc tỉnh táo lạ thường. Từ đó về sau, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ trong lúc học Pháp nữa. Sau này tôi mới hiểu rằng trong lần đầu tiên học Pháp đó, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi.

Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi ngày càng hiểu nhiều Pháp lý hơn. Đại Pháp đặt ra các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cho chúng ta, để chúng ta trở thành người tốt hơn, trong mọi việc đều phải nghĩ cho người khác trước, luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Tôi hành xử chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

Bốn năm đã trôi qua. Tôi được chẩn đoán là đã hoàn toàn khỏi bệnh máu trắng và tôi không hề phải mất một xu tiền chữa trị y tế. Tôi đã mở một tiệm ăn vặt và việc kinh doanh cũng khấm khá. Gia đình tôi đều rất hạnh phúc. Vô cùng cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho con sinh mạng thứ hai và ban cho người nhà con hồng phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183357.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share