Bài viết của Tân Vũ Minh, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2019] Tôi năm nay 49 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2002.

Tôi đã nhiều năm mê lạc trong chốn người thường, mải tranh đấu với những được và mất, với những truy cầu danh lợi dường như bất tận cho đến khi gặp vấn đề với bệnh chảy máu mắt. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói bệnh xuất huyết đáy mắt này không có thuốc chữa, có thể khiến tôi bị mù và khuyên tôi nên cẩn thận. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng rằng Đại Pháp có thể chữa lành bệnh cho tôi.

Vì sinh ra trong một xã hội vô thần, từ nhỏ tôi đã dưỡng thành một tính ích kỷ rất mạnh. Khi lớn lên, trượt theo đạo đức xã hội bại hoại, tôi đã nhanh chóng bị tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu như rượu chè, cờ bạc, gái gú, tự bản thân không phân biệt được đúng sai.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, thế giới quan của tôi trải qua một sự thay đổi lớn lao. Tôi đã hiểu được nguyên lý Thiện ác hữu báo. Những gì mà tôi phải chịu hôm nay hẳn không phải là vô duyên vô cớ, mà đó chính là nghiệp lực mà tôi đã tích tụ từ trước nay mới biểu hiện ra dưới dạng nghiệp bệnh. Sau khi hiểu được điều này, tôi đã tự ước thúc bản thân, làm mọi việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, đoạn tuyệt với những thói quen xấu và không còn tranh đấu giành giật vì danh lợi nữa .

Mê lạc giữa trần gian, đối diện với việc mất thị lực

Vào một ngày của năm 1999, thị lực mắt phải của tôi đột nhiên trở nên bị mờ, mọi vật như được nhìn thấy qua một làn sương. Tôi đã đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán bị chảy máu mắt do chứng viêm tĩnh mạch võng mạc tái phát. Năm đó tôi vừa mới 29 tuổi và đã vô cùng sốc khi hay tin.

Tôi đã đến vài bệnh viện danh tiếng khác để khám nhưng kết quả nhận được cũng đều như nhau. Cách trị liệu duy nhất là dùng tia laser để làm ngừng việc xuất huyết. Tuy nhiên, điều này sẽ phá hủy mạch máu và cuối cùng có thể dẫn đến mù lòa.

Tôi càng thất vọng hơn khi mắt trái của tôi cũng phát triển các triệu chứng tương tự vào năm 2001. Nhưng chúng tôi không từ bỏ hy vọng và tiếp tục tìm kiếm cách điều trị khắp nơi.

Một ngày nọ, toàn bộ mắt phải của tôi bị xuất huyết nghiêm trọng vì thực phẩm tôi ăn có tác dụng tăng cường lưu thông máu. Tôi quyết định vào bệnh viện để khám cho bản thân.

Bác sĩ nói rằng tôi có thể điều trị được bằng laser nếu máu được lấy ra trong vòng một tháng. Nếu không thì bắt buộc phải phẫu thuật để tránh võng mạc bị bong ra và có thể dẫn đến mù sớm.

Nỗ lực lấy máu đã thất bại. Ý nghĩ về việc phải làm phẫu thuật khiến tôi cảm thấy sợ hãi, vì thế thông qua các mối quan hệ cá nhân, tôi đã thuê một chuyên gia đáy mắt nổi tiếng nhất trong nước đến để thực hiện ca phẫu thuật. Nói chung, ca phẫu thuật đã thành công. Võng mạc của tôi đã được cứu và thị lực của tôi được duy trì. Nhưng tôi phải thường xuyên theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện.

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2001, sau khi phẫu thuật 44 ngày , tôi được xuất viện. Bác sĩ đã cho tôi một lọ thuốc mỡ để làm giãn đồng tử. Mỗi khi đồng tử bị giãn, tôi sẽ rơi nước mắt và hắt hơi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Sau đó, mẹ tôi đến chăm sóc tôi vì vợ tôi vô cùng bận rộn với cửa hàng nhỏ bán đồ ăn nhẹ và chăm sóc em bé sơ sinh. Mẹ tôi là một học viên Đại Pháp và đã tu luyện từ năm 1997.

Mẹ tôi nói: “Con ơi, giờ thì con đã thấy rõ ràng thuốc hiện đại cũng không thể chữa vấn đề mắt của con được. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể căn bản chữa lành tật mắt của con thôi.”

Chứng xuất huyết đáy mắt biến mất một cách kỳ diệu sau khi bắt đầu tu luyện

Dưới sự khuyến khích của mẹ, tôi đã trở thành học viên Đại Pháp vào ngày 4 tháng 1 năm 2002. Sau khi học Pháp, tôi đã minh bạch rằng những đau khổ mà mình phải chịu đựng là hậu quả của nghiệp lực tích lại từ nhiều đời. Lần đầu tiên, tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời là phản bổn quy chân. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn mãn nguyện và may mắn vô cùng trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi hối tiếc vì đã lãng phí thời gian trong trong nhiều năm nơi cõi hồng trần này.

Sau khi tu luyện được một tuần, vào một buổi sáng nọ khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Công) ở ban công. Khi mặt trời mọc, tôi vô tình nhìn vào mặt trời mà không cảm thấy khó chịu gì hết. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng phép màu của Đại Pháp đã triển hiện.

Thật sự không dễ để chân chính tu luyện trong Đại Pháp, bởi vì mọi học viên đều phải đối mặt với quan tinh tấn. Một tuần sau khi tôi bắt đầu tu luyện, chứng chảy máu đáy mắt lại quay trở lại. Tôi lo lắng và hỏi mẹ phải làm gì.

Mẹ tôi nói: “Hãy học Pháp và luyện công như thường lệ. Sẽ không có việc gì xảy ra khi con có thể bỏ đi tâm chấp trước sợ hãi và thực sự tín Sư tín Pháp. Con nên biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của con. Tuy nhiên, nếu con cảm thấy khó chịu quá thì có thể đến bệnh viện để điều trị. Đây là thử thách về sự kiên định của con đó.”

Nghe lời chia sẻ của mẹ, tôi đã tiếp tục luyện công tại nhà như bình thường. Kỳ diệu thay, chứng xuất huyết đáy mắt biến mất trong 3 ngày. Đôi mắt của tôi đã hoàn toàn hồi phục kể từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/17/ 395409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/6/180990.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share