Bài viết của một người dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Tôi thấy đau lòng khi đọc tin tức về dịch virus corona đang hoành hành ở Trung Quốc. Là một người sống sót sau dịch SARS, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình về cách tôi đã phục hồi khỏi loại virus chết người 17 năm trước mà không cần uống thuốc.

Năm 2003, khi tôi đang theo học đại học tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc thì hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) bùng phát.

Tôi đã có các triệu chứng nhiễm bệnh như sốt và ho khan. Tôi đã cố gắng vượt qua nó bằng cách ở trong phòng ký túc xá. Nhưng sau vài ngày mà các triệu chứng bệnh vẫn còn, tôi đã nghe lời mẹ, bắt một chuyến tàu trở về nhà. Tuy nhiên, cơn sốt của tôi vẫn không dứt và tôi nằm liệt giường, đổ mồ hôi liên tục.

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi còn học trung học, tôi thường tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ trong công viên và đọc các bài giảng cùng với các học viên khác.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 do sự phổ biến rộng khắp của pháp môn này. Tại thời điểm đó, tôi đang học đại học. Xa mẹ, tôi không còn môi trường tu luyện nữa. Nhưng tôi luôn biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bất kể chính quyền cộng sản tuyên truyền phỉ báng thế nào đi nữa.

Khi tôi có các triệu chứng bệnh SARS, mẹ khuyên tôi nhẩm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà cũng cho tôi nghe các bài giảng Đại Pháp. Mặc dù đôi khi đang nghe, tôi bị ngủ thiếp đi, nhưng hễ tỉnh dậy là tôi lại nghe tiếp.

Cứ như vậy trong khoảng một tuần, cho đến một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng. Tôi ăn chút đồ ăn, rồi tắm nước nóng. Sau đó, mọi triệu chứng của tôi đã biến mất! Hai ngày sau, tôi quay lại trường.

Việc tôi qua khỏi dịch SARS cho thấy phép màu xảy ra khi chúng ta tin vào huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng sẽ giúp mọi người khi đối mặt với dịch virus corona.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/非典中我闯了过来-400613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183104.html

Đăng ngày 06-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share