Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 26-01-2020] Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục tổ chức các hoạt động trước Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán. Mặc dù số lượng du khách Trung Quốc tại Đài Loan đã giảm đáng kể do sự bùng phát của dịch Corona Vũ Hán, các học viên vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho công chúng.

1317b379ca199d86cab613d27fd7f8c3.jpg

d44acedd181ae488a5fe09d28bdb3fe5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc trước Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Đài Bắc vào ngày 25 tháng 1 năm 2020

Người dân địa phương: Người không có tâm chân thành thì không ai có thể kiên trì như các bạn!

Một cư dân địa phương, là quản lý cấp cao tại một tập đoàn tài chính quốc tế, nồng nhiệt chào hỏi các học viên.

Bà thốt lên: “Ôi! Các bạn không chỉ đến đây bất kể thời tiết thế nào, các bạn còn đến vào ngày Tết Nguyên Đán. Các bạn thật nghiêm túc. Các bạn thực sự thực hiện cho tới cùng một khi quyết định làm việc đó.”

“Người không có tâm chân thành thì không ai có thể kiên trì như các bạn”, bà nói, và khuyến khích các học viên tiếp tục thực hiện các hoạt động của họ.

Du khách đến từ Hoa Kỳ: Đây là lời cầu chúc của tôi dành cho bạn!

Hai du khách đến từ Hoa Kỳ thấy tò mò và dừng lại ở bảng trưng bày Pháp Luân Công. Một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho họ. Một người hỏi: “Thật không thể tin được. Chúng tôi có thể làm gì cho các bạn?”. Người học viên hỏi họ có muốn giúp phổ biến thông tin về cuộc bức hại không. Họ trả lời: “Đương nhiên rồi, điều đó khẳng định là được.”

Người còn lại nói rằng không nên tước quyền tự do tín ngưỡng, và họ bày tỏ hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm có quyền tự do thực hành đức tin của mình. “Các bạn hãy nhìn dòng chữ trên áo phông của tôi: Kỷ niệm TỰ DO kể từ năm 2020! Đây là lời cầu chúc của tôi dành cho bạn!”

Họ đã ký bản kiến nghị và bắt tay với người học viên trước khi rời đi.

Thanh niên đến từ Texas: Chúng tôi chúc các bạn thành công

Hai thanh niên đến từ Texas lấy tờ rơi từ các học viên và nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc thì một người, giọng nói đầy cảm xúc, hỏi Liên Hợp Quốc đã làm gì trước việc đó. Anh thốt lên: “Họ không can thiệp vào một thảm họa nhân quyền lớn như vậy, mà nó đã xảy ra trong hơn 20 năm? Thế thì tổ chức này của Liên Hợp Quốc đang làm gì vậy?”

Bạn anh bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy rất tiếc về điều này!” Khi rời đi, họ liên tục chúc các học viên thành công trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Trí thức trung niên: Pháp Luân Đại Pháp là một đức tin chân chính

Một trí thức trung niên đi qua bảng trưng bày của các học viên và hỏi đã có du khách nào từ Trung Quốc qua đây chưa. Ông nói: “Tôi biết cứ nơi nào có du khách từ Trung Quốc, thì sẽ có bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn hy vọng người dân Trung Quốc có thể tìm hiểu về sự thật này khi họ ở bên ngoài Trung Quốc.”

Ông nói: “Mấy năm trước, tôi thường thấy các bạn kháng nghị mà cứ tưởng các bạn làm chính trị. Nhưng sau một thời gian dài quan sát các bạn, tôi thấy các bạn tận tâm làm việc tại nhiều điểm du lịch. Bao nhiêu năm như thế, các bạn đã không làm kiểu oanh động, khoa trương, hay hời hợt. Các bạn thực sự có một đức tin và điều đó đã khiến tôi thay đổi cách nhìn nhận các bạn. Pháp Luân Đại Pháp là một đức tin chân chính!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/400227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183059.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share