Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2019] Mười năm trước, một phụ nữ ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị liệt sau khi bị tra tấn vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2019, cô lại bị bắt giữ phi pháp một lần nữa và bị ngược đãi trong thời gian bị cảnh sát giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019, bảy cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thành phố Lăng Nguyên đã đột nhập vào căn hộ trên tầng ba của cô Lý Á Quân. Vì cô Lý không thể đi lại được vì bị liệt nên các cảnh sát này đã lôi cô xuống cầu thang và kéo ra đến tận chỗ đỗ xe cách xa đó. Một số cảnh sát đã ở lại để lục soát nhà cô. Các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan của cô đều bị tịch thu.

Cảnh sát đã thẩm vấn cô tại sở cảnh sát, nhưng cô Lý từ chối hợp tác và đã cố gắng thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Chiều hôm đó, cảnh sát đã lái xe đưa cô Lý đến Trại giam Thành phố Triêu Dương, cách đó khoảng gần 100 km. Trước khi đến trại giam, cô phải kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện. Một bác sĩ tại trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận cô Lý ngay khi thấy tình trạng sức khỏe của cô.

Cảnh sát đã đưa cô về và thả cô vào buổi tối hôm đó. Những phiền phức và chặng đường dài ngồi xe đã gây rất nhiều khó khăn cho sức khỏe của cô Lý.

Bức hại trước đó

Trong suốt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm qua, cô Lý đã nhiều lần bị bắt giữ phi pháp vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cô đã phải sống xa nhà trong bốn năm để tránh bị bức hại thêm nữa.

Khi cô bị bắt giữ phi pháp lần nữa, cô đã phải lãnh án một năm lao động cưỡng bức, nhưng cô sớm được thả vì trại lao động địa phương đã từ chối nhận cô do sức khỏe yếu.

Mỗi lần bị giam giữ, cô Lý đều bị tra tấn. Sau một lần bị bắt giữ vào năm 2009, cô đã bị một nhóm lính canh và những phạm nhân khác đánh đập, khiến cô bị chấn thương ở cổ, sau đó dẫn đến tổn thương thần kinh cột sống và bị liệt vĩnh viễn. Việc cô không thể tự chăm sóc bản thân đã đặt áp lực rất lớn lên gia đình cô, cả về tài chính lẫn tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/21/397301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182047.html

Đăng ngày 16-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share