Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2019] Tôi đọc được một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về phản ứng tiêu cực của một người được một học viên Pháp Luân Công khuyên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người học viên đó viết rằng khi cô ấy cố gắng khuyên vài người phụ nữ thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được đắc cứu, một trong số họ đã gạt cô ấy ra và nói: “Học viên Pháp Luân Công các cô còn bị cảnh sát bắt giữ khắp nơi. Các cô còn không giữ được an toàn cho bản thân mình thì làm sao có thể giúp người khác an toàn được đây?”

Người học viên tác giả không biết trả lời làm sao và đã tham khảo ý kiến từ những học viên khác.

Tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Một lần tôi cùng một học viên khác tới thăm nhà mẹ của học viên này. Chị gái của cô ấy cũng ở đó. Chị của cô ấy không tu luyện Pháp Luân Công và luôn lo lắng về sự an toàn của em gái mình, đặc biệt là sau khi cô ấy nghe tin rằng hai học viên khác mới bị bắt gần đây. Tôi hiểu được chị ấy cảm thấy như thế nào, tôi nói: “Tôi biết rằng nếu chúng tôi bị bắt, gia đình sẽ lo lắng cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ cẩn thận.” Cô ấy vui vẻ khi nghe những điều này nhưng sau đó cô nói: “Nếu như các chị không nói với người khác về Pháp Luân Công thì các chị sẽ không gặp nguy hiểm gì.” Tôi hỏi cô ấy: “Nếu chị gặp nguy hiểm nhưng chị không biết, vậy tôi có nên nói cho chị biết không?”

“Chắc chắn là nên nói rồi”, cô ấy đáp.

Tôi tiếp tục: “Giả sử như có ai đó muốn đâm chị từ phía sau nhưng anh ta đe doạ sẽ giết tôi nếu tôi nói cho chị biết, vậy chị có muốn tôi cảnh báo cho chị biết về mối nguy hiểm này không?”

Cô ấy im lặng.

Tôi mỉm cười và nói: “Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ cảnh báo cho chị biết. Nhưng tôi sẽ làm nó theo cách mà người đàn ông cầm dao kia không biết”.

Cô ấy cũng mỉm cười hài lòng và nói rằng tôi cần phải cẩn thận khi giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Hiểu biết của tôi là trước tiên chúng ta nên cảm ơn mối quan tâm của người khác đối với chúng ta khi họ băn khoăn liệu các học viên Pháp Luân Công có thể đảm bảo sự an toàn của chính mình hay không. Chừng nào chúng ta còn có một trái tim từ bi để cứu họ, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ để giúp mọi người hiểu tầm quan trọng của việc thoát khỏi ĐCSTQ.

Một ví dụ khác về cách trả lời câu hỏi an toàn có thể là: “Pháp Luân Công dạy chúng tôi phải làm người tốt, vì vậy tôi không thể ngồi im và không làm gì khi tôi biết mọi người sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vì là một phần của ĐCSTQ, tổ chức đã bức hại những học viên Pháp Luân Công vô tội. Nếu bạn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, bạn sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó. Tôi sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì sự an toàn của bạn”.

Tất nhiên, đây chỉ là sự hiểu biết của riêng tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/392148.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180193.html

Đăng ngày 15-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share