Bài viết của Huệ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2019] Ngay cả ở tuổi 95, sức khỏe của mẹ tôi vẫn rất tốt. Bà có thể tự chăm sóc bản thân và làm một số việc nhẹ trong nhà.

Mẹ tôi sống một mình, hàng ngày, anh chị tôi và tôi thay phiên nhau đến thăm bà. Bà thường đến công viên thành phố khi thời tiết tốt. Khi các anh em tôi đến thăm, họ thích đưa bà đi ăn tối, và bà rất thích.

Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh cổ xưa, mẹ tôi đang tận hưởng tuổi già. Bà tin rằng chính Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu mạng bà cách đây năm năm.

Một buổi sáng tháng 12 năm 2014, tôi đang ở nhà mẹ tôi thì nghe thấy tiếng nổ lớn, rồi thấy bà nằm ngửa trên sàn nhà. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh bà và nói bà nhắc theo tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, bà nhắc lại.

“Chân Thiện Nhẫn hảo!” tôi nói.

“Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Rồi tôi nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy cứu con!”

Mẹ cũng lặp lại như vậy.

Một lúc sau, tôi giúp mẹ đi ngủ. Chúng tôi cùng niệm những câu trên, giọng mẹ dứt khoát, chân thành và to rõ.

Trước đây, khi tôi bảo mẹ tôi nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ thì bà không chịu vì sợ bị bức hại. Lần này, bà biết mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng nên quyết định nhờ Sư phụ Lý giúp đỡ.

Cuối ngày hôm đó, khi một người anh em của tôi đến, tôi kể với anh ấy rằng mẹ bị ngã. Bởi vì bà trông khá ổn nên anh không hỏi chi tiết.

Từ khi còn ở tuổi 40, mẹ tôi đã bị xơ cứng động mạch não và phải tiêm mới đỡ hơn. Hầu hết những người ở độ tuổi của bà nếu bị ngã thì sẽ đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Nhưng tôi tin chắc Sư phụ Lý đã cứu bà, và bà không cần phải đi viện.

Hai ngày sau, mẹ cũng không có triệu chứng bất thường nào. Đến ngày thứ ba, khi tôi đến thăm bà, bà bảo thấy hơi chóng mặt.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bà có thể bị xuất huyết não. Nhưng tôi lập tức nhận ra rằng suy nghĩ đó không đúng. Sư phụ Lý đã cứu bà, nên bà sẽ không sao cả.

Thực ra, trước đây, mẹ tôi từng bị tắc nghẽn mạch máu nên hay thấy chóng mặt. Bà luôn ăn một miếng sô-cô-la thì sẽ thấy khỏe lại.

Tôi bảo bà ăn một miếng sô-cô-la. Bà nói bà không cảm thấy chóng mặt nữa, sau đó thì cũng không khó chịu nữa.

Hai tháng sau, có lần, tôi giúp bà rửa chân. Khi cởi tất ra cho bà, tôi nhận thấy móng chân bà, vốn dày và xám, giờ đã mỏng hơn và bóng lên, trừ ngón chân cái của bà. Tôi rất ngạc nhiên vì móng chân của bà đã bị xám đi cả mấy chục năm nay rồi.

Nghĩ lại, tôi thấy mẹ tôi đã trải qua những thay đổi nhỏ khác kể từ khi bị ngã. Bà không còn phàn nàn về những cơn đau nhức. Bà đã ngừng uống thuốc giảm đau vốn phải duy trì nhiều năm qua. Có vẻ như bà đúng là đang trẻ ra vậy.

Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà và giúp bà tốt hơn. Tôi mong sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Đại Pháp và thụ ích từ pháp môn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/395834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/27/181244.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share