Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2019] Tháng 6 năm 2014, người cha 90 tuổi của tôi cảm thấy không được khỏe, nên chúng tôi liền đưa ông đi bệnh viện kể kiểm tra. Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ chẩn đoán chính xác là cha tôi bị ung thư tuyến tiền liệt.

Bác sĩ cho rằng ông tuổi tác đã quá cao để làm phẫu thuật. Còn nếu điều trị bảo tồn thì phải mất khoảng 6.000 nhân dân tệ chi phí mỗi tháng. Chúng tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, mẹ tôi lại bình tĩnh và nói rằng cha tôi sẽ ổn nếu ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Mọi vấn đề sức khỏe của bà trước kia, hơn 10 loại bệnh đều khỏi. Mẹ tôi nói rằng bà luyện công thì cả gia đình sẽ được thụ ích. Hơn nữa cha và tất cả chúng tôi đều tin tưởng Sư phụ Đại Pháp, tin tưởng Đại Pháp, và mẹ tôi khẳng định rằng cha tôi có thể khỏi bệnh.

Cha tôi không làm bất kỳ điều trị nào và chúng tôi đưa ông về nhà. Mỗi ngày cha tôi đều thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ba tháng sau, chúng tôi đưa cha đi bệnh viện khám lại, kết quả là tế bào ung thư không còn. Bác sĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hỏi chúng tôi có làm trị liệu gì không, vì vị bác sĩ này cũng là bạn bè cua chúng tôi, nên chúng tôi cũng nói toàn bộ sự thật với ông ấy.

Cha tôi giờ đây đã 95 tuổi, thân thể luôn khỏe mạnh, cơ bản không mắc bệnh tật gì. Tháng 6 vừa qua, khi cha đang cùng chúng tôi chơi mạt chược thì buồn đi vệ sinh, và ông bị vấp ngã và đập đầu vào khung cửa, cây gậy thép của ông đã bị cong. Chúng tôi lo sợ và ở bên ông suốt cả đêm. Sáng hôm sau chúng tôi thấy ngoại trừ việc có một vết rách ở đầu (đã se lại), và một chiếc răng bị rụng, thì cha hoàn toàn bình thường.

Kỳ thực trước đó, cha mẹ tôi đã vài lần trải qua sự cố ngoài ý muốn như vậy, nhưng đều chuyển nguy thành an. Chính là Sư phụ Đại Pháp đã dùng Pháp lực và sự từ bi to lớn để bảo vệ cha tôi, mẹ tôi cùng toàn thể gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/17/181124.html

Đăng ngày 02-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share