Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2019] Sau khi mãn hạn 1,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, một cư dân của thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời sau một năm được trả tự do.

2019-12-17-wanghuaifu.jpg

Ông Vương Hoài Phú năm 2016

Ông Vương Hoài Phú bị bắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2016 vì phát tặng lịch chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, ông ra hầu tòa tại Tòa án quận Du Tiên và sau đó bị kết án một năm rưỡi cùng mức phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, ông Vương bị đưa vào Nhà tù Gia Châu trong tình trạng sức khỏe yếu. Trong thời gian bị cầm tù, ông Vương đã hai lần phải nhập viện với tổng thời gian là bốn tháng.

Trong suốt bốn tháng bị giữ tại bệnh viện nhà tù, ngày nào ông cũng bị tiêm thuốc truyền tĩnh mạch không rõ nguồn gốc và việc này tiếp diễn mãi đến tận trước khi ông được thả bốn ngày mới dừng lại. Chính quyền còn lấy mẫu máu của ông hơn hai mươi lần mà không rõ lý do.

Giữa hai lần nhập viện, ông đã bị đưa trở lại nhà tù và bị ngược đãi tại đó. Mặc cho việc ông bị ho ra máu và sức khỏe ngày càng xấu đi, ông vẫn bị bắt phải lao động không công cho đến khi ông phải đưa tới bệnh viện cấp cứu một lần nữa.

Ngày 10 tháng 6 năm 2018, khi trở về nhà, ông Vương chỉ còn da bọc xương và rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Ông qua đời vào ngày 16 tháng 7 năm 2019 ở tuổi 71.

Ông Vương là một cán bộ đã về hưu của trung tâm cung cấp ngũ cốc ở Miên Dương. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 4 năm 1998. Ông tin rằng môn tu luyện đã giúp ông cải thiện sức khỏe và trở thành một người an hòa hơn.

Vì không từ bỏ đức tin của mình, ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị kết án tù ba lần với tổng thời gian là 7,5 năm.

Một năm lao động cưỡng bức

Ông Vương bị bắt lần đầu vào ngày 28 tháng 9 năm 2003 tại nơi làm việc. Ông bị kết án một năm tại Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa ở thành phố Miên Dương.

Bản án ba năm tù đầu tiên

Trong thời gian phải sống xa nhà để tránh bị bức hại, ông Vương lại bị bắt một lần nữa vào ngày 23 tháng 5 năm 2007. Ngày 12 tháng 11 năm 2007, ông đã bị Tòa án quận Du Tiên đưa ra xét xử và bị kết án ba năm.

Các tù nhân tại Nhà tù Quảng Nguyên đã đánh đập và tát vào mặt ông khi thấy ông có các bài giảng Pháp Luân Công.

Lính canh đã chỉ thị cho các tù nhân tra tấn ông và tuyên bố rằng họ có thể “chỉ cần hỏa táng ông nếu ông chết”.

Các tù nhân đã không cho ông ngủ trong hai ngày. Họ bắt ông phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ và mạ lỵ ông. Một tù nhân còn túm lấy đầu ông rồi đập đầu ông vào tường.

Ngày 22 tháng 5 năm 2010, chỉ hai tháng sau khi ông Vương được thả khỏi nhà tù, ông lại bị bắt một lần nữa và bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Triêu Dương trong hai tháng.

Bản án ba năm tù lần thứ hai

Ông Vương bị bắt lần thứ tư vào ngày 13 tháng 6 năm 2011 khi đang trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến Trại tạm giam Miên Dương tối hôm đó.

Tại trại tạm giam, ông đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi và bị bắt phải lao động không công. Thức ăn ông được cấp đầy nấm mốc.

Sau đó, một lần nữa ông Vương bị kết án ba năm tù và bị đưa đến Nhà tù Ngũ Mã Bình.

Hàng ngày, các lính canh bắt ông phải đứng hoặc ngồi mà không được cử động trong hơn năm giờ. Một tù nhân đã từng tát vào mặt ông khi ông không thể theo kịp tốc độ huấn luyện “bước đi kiểu chân ngỗng”. Sau đó, ông bị mất thính lực trong một thời gian dài.

Một lần khác, vì ông không chịu hát những bài hát ca ngợi chính quyền cộng sản mà lính canh đã bắt ông phải ngồi dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Đêm đó, ông bị cấm ngủ và bị bắt phải ngồi cả đêm mà không được cử động. Nếu ông nhắm mắt lại, các tù nhân sẽ đánh và mắng chửi ông.

Mặc dù các tù nhân trên 65 tuổi vốn không bị bắt phải lao động không công, nhưng ông Vương vẫn bị bắt phải làm như vậy. Sau nhiều giờ làm việc ở cường độ cao, ông trở nên rất yếu và không thể bước vững. Ông không thể nhấc tay lên và bị đau toàn thân. Các lính canh còn bắt ông phải đứng trong nhiều giờ nếu ông không hoàn thành được chỉ tiêu hàng ngày.

Ông Vương được thả khỏi nhà tù vào ngày 15 tháng 6 năm 2014.

Hai lần bị bắt và bị giam giữ trong vòng ba tháng

Chưa đầy một năm sau khi ông Vương được thả, ông bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 6 tháng 3 năm 2015 sau khi bị tố cáo đã trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt. Cảnh sát đã lục soát nhà và thẩm vấn ông. Ông đã bị giam 15 ngày.

Ba tháng sau đó vào ngày 25 tháng 6 năm 2015, ông Vương bị bắt một lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Miên Dương trong 15 ngày nữa.

Cảnh sát đã còng tay ông ra sau lưng trong mười phút, khiến tay ông bị sưng nặng và tổn thương.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông cao tuổi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và bị đánh đập trong tù

Cán bộ về hưu ở Tứ Xuyên thuật lại thời gian bị tra tấn

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

73-year-old Sichuan Man Illegally Tried for His Belief

Severe Persecution of Falun Gong Practitioners at Guangyuan Prison, Sichuan Province

https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115332.html

https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/19/162546.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/18/397183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181150.html

Đăng ngày 27-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share