Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2019] Ngày 27 tháng 9 năm 2019, một phụ nữ ở thành phố Cố Nguyên, tỉnh Ninh Hạ đã bị bắt giữ ngay khi bà trở về nhà sau ba năm sống phiêu bạt để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2019, 11 cảnh cát xông vào nhà của bà Trương Quân Cầm. Họ cố gắng buộc bà ký vào biên bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Cảnh sát bắt giữ bà, tịch thu máy tính xách tay của con trai bà và những tài sản liên quan tới Pháp Luân Công.

Bà Trương, 50 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Long Đức. Được biết, Đội An ninh Nội địa Ninh Hạ đã ra lệnh bắt giữ bà.

Buộc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Trương xảy ra ngay khi bà trở về nhà sau ba năm sống trôi dạt để tránh bị cảnh sát bức hại.

Tháng 6 năm 2015, bà Trương đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) lên Tòa án Nhân dân Tối cao vì ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Sau đó một tháng, tòa án tối cao trả lại đơn kiện cho đội an ninh nội địa địa phương thay vì giải quyết vụ việc.

Ngày 13 tháng 8 năm 2015, ba cảnh sát đã đưa bà Trương tới đồn công an địa phương. Họ đánh đập và tát vào mặt bà suốt 10 phút.

Mặc dù cảnh sát đã thả bà Trương trong ngày hôm đó, nhưng sau một năm cảnh sát lại cố bắt giữ bà. Để tránh bị bức hại thêm nữa nên bà Trương đã phải sống tha hương.

21 tháng lao động cưỡng bức

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Bà phục hồi sức khỏe và trở thành một người tốt hơn bằng cách hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Tháng 9 năm 2001, bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Ninh Hạ 18 tháng vào tháng 11 năm 2001.

Để gây áp lực buộc bà từ bỏ tu luyện, cảnh sát đã yêu cầu bà tham gia các phiên tẩy não. Hàng ngày, bà bị cưỡng chế xem những video phỉ báng Pháp Luân Công, khi bà từ chối làm theo mệnh lệnh, bà sẽ bị đánh, buộc phải đứng thời gian dài và cấm ngủ.

Bà Trương bị buộc làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Thỉnh thoảng, bà phải dậy từ 5 giờ sáng. Mông của bà bị thối và mưng mủ vì phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, ngón tay và cánh tay của bà bị đau tới mức bà không thể ngủ được. Khi bà không thể hoàn thành mức sản lượng theo yêu cầu, bà sẽ bị đánh đập, cấm ngủ và tước quyền thăm hỏi của gia đình.

Gần đến ngày bà được trả tự do, lính canh trại lao động cưỡng bức đã kéo dài thời hạn giam giữ của bà thêm ba tháng, họ tuyên bố rằng bà đã không hoàn thành chỉ tiêu công việc. Tháng 5 năm 2003, bà được trả tự do.

Gia đình tan vỡ

Gia đình của bà Trương cũng bị liên lụy và đối mặt với áp lực cùng với nỗi sợ hãi to lớn.

Cảnh sát tới nơi làm việc của chồng bà và ra lệnh cho ông phải ép bà Trương từ bỏ đức tin của mình. Họ đe dọa sẽ sa thải ông nếu ông không hợp tác. Để tránh bị liên lụy, chồng bà đã ly hôn bà vào tháng 3 năm 2012.

Con trai của bà Trương tìm được công việc tại một tỉnh khác sau khi tốt nghiệp đại học và nhiều năm nay anh ấy không tới thăm bà.

Em gái của bà Trương không tu luyện Pháp Luân Công cũng từng bị sách nhiễu và nhà bị lục soát vì mua vé tàu cho bà. Sau đó, em gái và những người thân khác của bà đã tránh tiếp xúc với bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180740.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share