Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 28-11-2019] Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) của Ba Lan lần thứ 16 được tổ chức tại Warsaw ngày 24 tháng 11 năm 2019. Tám học viên phát biểu tại Pháp hội nói về việc tu luyện Đại Pháp đã khiến họ trở nên tốt hơn. Các bài phát biểu đã đồng thời được dịch sang tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung.

65536956e80c036a4afd226aed5d659f.jpg

Pháp hội Ba Lan tại Warsaw

Mục đích của cuộc sống

Cô Monika, bước vào tu luyện khoảng một năm trước, chia sẻ cô luôn mong tìm được mục đích của cuộc sống. Khi tìm kiếm trên mạng với từ khóa “Sách tu luyện”, cô thấy kết quả đầu tiên là cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đã mua cuốn sách vào năm 2015. Sau đó, cô lại mất hứng thú và đặt cuốn Chuyển Pháp Luân lên giá sách sau khi đọc chưa đầy 20 trang.

Cô tiếp tục tìm kiếm kiến thức về tâm linh và thử các môn tu luyện khác, nhưng lần nào cũng thất bại rồi thôi, khiến cô bực bội và tuyệt vọng.

Trong khi vẫn đi tìm kiếm mục đích sống của mình, một lần vào tháng 9 năm 2018, cô đến một công viên. Cô nhớ lúc còn nhỏ, một người hàng xóm lớn tuổi từng nói với cô rằng cỏ bốn lá có nghĩa là may mắn. Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cỏ bốn lá nào. Khi chuẩn bị trở về nhà, bất ngờ, cô nhìn thấy cỏ bốn lá ngay trước mặt, không chỉ một, hai, mà hẳn là sáu cái! Cô biết mình vẫn còn hy vọng.

Trở về nhà, cô nghe thấy một giọng nói trong đầu: “Đã đến lúc cầm cuốn sách lên đọc.” Cô băn khoăn: “Sách nào nhỉ?” Sau đó, cô nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên kệ, cô đã đặt nó ở đó từ ba năm trước. Cô cầm cuốn sách lên và đọc hết trang này sang trang khác.

Cô hồi tưởng lại: “Tôi rất phấn khích sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi vẫn hằng mong tìm được những điều như thế bao năm qua, vậy mà tôi không nhận ra nó ở ngay đây, ngay trước mặt tôi. Sư phụ Lý là tốt nhất, bởi vì Ngài đã dạy cho chúng ta những điều vô cùng sâu sắc.” Tối hôm đó, cô đã cảm nhận được Sư phụ tịnh hóa thân thể.

Sau đó, Monika đã trở thành một học viên kiên định. Cô trân quý Đại Pháp sau bao lần tìm kiếm khó khăn. Cô nói với mọi người về môn tu luyện, đặc biệt là về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Cô giải thích: “Tôi hiểu ra là tất cả chúng ta — tôi, gia đình tôi và những người khác — đều đến đây vì Đại Pháp.”

92470e6ccb5d6b01c1dd0751873a7b5c.jpg

8577484d79b92cea1b7cdebbba78034c.jpg

a34df1897731460ab4292494991e8112.jpg

Tám học viên đã thảo luận về kinh nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội.

Hành trình hy vọng và hòa bình

Bà Irena lớn lên ở một vùng nói tiếng Nga của Ukraina, sau đó bà tới Moscow học đại học, ở đó, bà đã chứng kiến giai đoạn sụp đổ của Liên Xô. Những thay đổi liên tục trong xã hội và gia đình khiến bà khao khát một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng. Bà kết hôn ở Kraków, Ba Lan vào năm 2002, và thành lập một doanh nghiệp cùng với bạn bè. Nhưng sự yên ổn không được bao lâu. Công việc kinh doanh và hôn nhân của bà đều gặp khó khăn. Cuối cùng, bà đã ly hôn; họa vô đơn chí, sức khỏe của bà cũng xấu đi. Ngoài chứng đau nửa đầu, bà còn bị viêm khớp cổ chân [một dạng viêm khớp ảnh hưởng rất nhiều đến cột sống], bệnh cường giáp, cùng với các bệnh khác.

Khi bà Irena đang trong cơn tuyệt vọng khôn cùng, một người bạn của bà là hướng dẫn viên du lịch đã đưa cho bà một tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Bạn bà nói: “Khi tôi dẫn một nhóm du khách ở Quảng trường chính của khu phố cổ ở Kraków thì nhìn thấy Đoàn Nhạc Tian Guo. Gần đó có mấy người mặc áo phông màu vàng, một người trong họ có đưa cho tôi tờ thông tin này.”

Bà Irena lên mạng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và tải bài giảng tại Quảng Châu của Sư phụ. Bà cho biết: “Ngay khi nghe bài giảng, tôi đã hết sức ngạc nhiên. Chân-Thiện-Nhẫn là điều tôi đã tìm kiếm cả đời mình”. Bà biết đây là thông điệp của Thần, là điều có thể đưa bà trở về với bản nguyên của mình.

Mặc dù nhận thức về tu luyện còn nông, nhưng bà Irena vẫn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Mỗi khi nhận thấy điều gì không phù hợp với nguyên lý đó, bà sẽ điều chỉnh lại. Dần dần, cái lưng gù của bà đã thẳng lại, chứng đau nửa đầu cũng biến mất, bà cũng không cần dùng thuốc trị tuyến giáp nữa. Quan trọng hơn, bà trở nên cởi mở hơn và hòa đồng hơn với mọi người. Bà cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi một con đường đầy hy vọng tươi sáng. Tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Tôi cũng biết tôi phải chia sẻ những điều tuyệt vời này với nhiều người hơn.”

Bà Irena hiện là hướng dẫn viên du lịch của một công ty du lịch Ba Lan nên bà thường giới thiệu Đại Pháp cho du khách và tặng họ tài liệu về môn tu luyện. Một lần, bà Irena phát video hướng dẫn luyện công của Sư phụ cho khoảng 450 người mới bắt đầu học các bài công pháp tại một khu nghỉ dưỡng ở Ukraine.

Thỉnh thoảng, bà Irena cũng gặp phải những xung đột tâm tính. Tuy nhiên, khi coi mình là một học viên, bà biết đây là cơ hội để đề cao tâm tính của bản thân. Bà nói thêm: “Tôi thật may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ luôn tinh tấn và kiên định.”

Hướng nội trên cương vị là người điều phối

Ông Jaś từng là một điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan nhiều năm nay. Hầu như lúc nào ông cũng chu đáo với mọi người khi sắp xếp công việc. Những lúc gặp vấn đề, ông luôn tín Sư tín Pháp. Hầu như sự kiện nào cũng vậy, ông luôn đến trước một ngày để chuẩn bị. Ông Jas cho biết, hễ thấy mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản thỉnh nguyện ủng hộ các học viên thì ông rất mừng cho họ.

Dù đã chuẩn bị tốt, nhưng ông Jaś vẫn gặp những sự cố ngoài dự kiến trong những sự kiện này. Ông cho hay: “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hướng nội vô điều kiện. Khi tôi có thể hướng nội và đề cao bản thân, những vấn đề này sẽ biến mất. Kinh nghiệm đó đã dạy tôi rằng, là học viên, chúng ta phải tự xét và không ngừng đề cao bản thân.”

Tín Sư tín Pháp

Bà Minh, một học viên đến từ Việt Nam, từng bị viêm khớp đầu gối. Căn bệnh này khiến bà vô cùng đau đớn. Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi, bà vẫn không tìm được cách chữa trị. Ngay trước khi phẫu thuật thay khớp gối, bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Cơn đau biến mất và bà đã có thể đi lại bình thường. Bà cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn và tôi luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!”

Tuy vậy, một năm sau khi bà bước vào tu luyện, cơn đau đầu gối lại xuất hiện lại, khiến bà mất ngủ vì đau suốt bốn tháng tiếp theo. Biết mình là người tu luyện, và vấn đề này do nghiệp lực mang đến, nên bà Minh không trị bệnh như người thường. Thay vào đó, bà tiếp tục học các bài giảng Pháp và làm ba việc. Sau bốn tháng đó, bà đã hồi phục. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà rất nhanh nhẹn và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Tháng 7 năm 2018, bà Minh cùng hai cháu nhỏ đang ngồi trong xe đã sống sót một cách kỳ diệu trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bà còn bị văng xa hơn 5 mét mà không bị thương. Với lòng biết ơn Sư phụ đã cứu tất cả mọi người, khi bà trình bày về vụ tai nạn tại đồn cảnh sát, bà Minh nói với cảnh sát Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Khi bà cho họ xem video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý, một số cảnh sát đã ghi lại thông tin, nói rằng họ rất muốn học.

Đại Pháp hóa giải mối hận thù trong gia đình

Cô Sonja, một học viên Áo, nhớ như in cha cô đã đối xử tệ với mọi người trong gia đình thế nào khi cô còn nhỏ. Sau khi cha mẹ cô ly hôn, cô không liên lạc với ông nữa. Để quên đi những tổn thương trong lòng, cô bắt đầu hút thuốc, uống rượu và dùng ma túy. Cô cho biết tình cảm của cô dành cho cha có thể tóm gọn trong một từ—oán hận.

Sau khi trở thành một học viên Đại Pháp vào năm 2007, cô Sonja nhanh chóng bỏ thuốc lá, rượu và ma túy. Cô tích cực tham gia các hoạt động hồng Pháp cho mọi người. Cô biết mình cần nói với cha mẹ về Đại Pháp, nhưng cô lại do dự vì lòng oán hận với cha cô quá lớn.

Thông qua việc liên tục học Pháp, cô Sonja biết cảm giác tiêu cực đó là một chấp trước mà một học viên phải loại bỏ. Ngoài ra, cha cô cũng là một người mà cô cần phải cứu. Cô đến thăm ông và gia đình bên nội, kể với họ về Đại Pháp và mời họ xem Shen Yun. Vào sinh nhật 60 tuổi của cha cô, nhiều người, trong đó có cả mẹ cô, đã đến.

Cô Sonja cho biết: “Chính Pháp Luân Đại Pháp đã hàn gắn một gia đình tan vỡ”. Cô phải mất mười năm để buông bỏ những cảm xúc tiêu cực đối với cha. Trong thời gian đó, cô cũng phát hiện ra tâm tranh đấu, hiển thị và tật đố. Cô nói: “Không có Đại Pháp, tôi quả thực không có cách nào để làm được những việc này. Con xin tạ ơn Sư phụ đã giúp tất cả chúng con.”

Làm việc trong mảng truyền thông tin tức

Anh Mikołaj làm việc trong một kênh truyền thông tin tức. Các chương trình video mà anh làm ra thường bị chê, nên anh ấy tiếp tục cải thiện kỹ năng chuyên môn đã làm ra được một số video hay. Nhưng trong quá trình xét duyệt, các cuộc họp bị hủy, mạng bị mất kết nối và một số video bị bỏ qua. Do đó, chỉ có những video chất lượng kém của anh được đánh giá trong quá trình đó. Điều này khiến anh khó chịu và cảm thấy bất công.

Khi điều này xảy ra vài lần nữa, anh Mikołaj nhận ra khi nghĩ sự việc đó thật bất công thì đó chính là một chấp trước. Anh giải thích: “Là một học viên, đề cao tâm tính là rất quan trọng. Tôi không thể ôm giữ chấp trước của mình.” Khi tiếp tục học Pháp, anh đã tìm thấy những điểm cần cải thiện và chia sẻ với các học viên khác cũng như các cán bộ giám sát. Bây giờ, anh đã thấy những video chất lượng tốt của mình được đăng trên mạng, và anh đã quyết tâm sẽ làm tốt hơn.

Loại bỏ chấp trước vào sự thoải mái

Ông Tomasz đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khá lâu. Khi mới bắt đầu, cuộc sống của ông đã tốt hơn nhiều, ông đã thành lập doanh nghiệp riêng. Sau nhiều năm liên tục tăng trưởng và mở rộng, năm ngoái, đột nhiên việc kinh doanh của ông gặp khó khăn và đứng bên bờ vực phá sản. Ông mất khoảng một năm để giải quyết các khoản nợ.

Qua quá trình này, ông Tomasz nhận ra các vấn đề trong kinh doanh của mình không phải là điều ngẫu nhiên. Ông cho biết: “Vì tôi có tiền, tôi sẵn sàng thể hiện, có cái tôi lớn và chấp trước vào sự thoải mái”. Tất cả những chấp trước này đã bị phơi bày khi việc kinh doanh của ông xuống dốc. Nhưng bước lùi này đã cho ông một bài học quý giá – ông có thể đề cao lên. Không chỉ vậy, ông học được cách giữ tâm bất động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/396374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/30/180911.htm

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share