Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 24-11-2019] Trong hai ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện hai ngày tại Logan Central Plaza ở Queensland, Úc. Nhiều người dừng chân tại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn giết hại các học viên để lấy nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn.

25750b2bc518bfab05f05b9afc16a603.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Thông qua sự kiện này, các học viên muốn thu thập thêm chữ ký thỉnh nguyện của công dân và cư dân thường trú của Úc, sau đó sẽ yêu cầu chính phủ Úc:

1. Thông qua một kiến nghị hoặc tuyên bố yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm qua của chính quyền này và lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

2. Yêu cầu Trung Quốc lập tức chấm dứt việc lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống và đảm bảo người Úc sẽ không vô tình tham gia vào tội ác lấy nội tạng từ tù nhân lương tâm còn sống của ĐCSTQ.

3. Từ chối nhập cảnh vào Úc đối với những quan chức và cảnh sát Trung Quốc từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống “phải chấm dứt”

Trong thời gian diễn ra sự kiện hai ngày này, nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin và nói với các học viên rằng họ kịch liệt phản đối việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một phụ nữ cao tuổi có tên Robina kinh hoàng vì những tội ác như vậy vẫn có thể xảy ra trên thế giới ngày nay. Một học viên đã nói với bà Robina về tòa án nhân dân độc lập China Tribunal diễn ra hồi đầu năm nay tại London và kết luận của Tòa án rằng chính quyền Trung Quốc đã giết hại các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn để lấy nội tạng của họ. Bà rưng rưng nước mắt, nói: “Chúng ta phải chấm dứt nó, phải chấm dứt nó!”

3369eab7ab733d5b0944ca0917f352bb.jpg

Ông Glen chụp ảnh cùng một học viên sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Glen đã trò chuyện cùng các học viên gần một giờ đồng hồ. Ông nói: “Người ở các nước phương Tây tuyệt đối không nên tới Trung Quốc để cấy ghép tạng.”

Ông Glen đã từng tìm hiểu về việc ĐCSTQ cố ý phá hoại văn hóa truyền thống sau khi nó nắm quyền kiểm soát Trung Quốc, cũng như việc bức hại các dân tộc thiểu số. Ông cũng nhận thức rõ sự xâm nhập của ĐCSTQ vào các lĩnh vực ở các nước phương Tây trong thời gian dài.

Ông khâm phục sự bền bỉ của các học viên trong việc phản kháng trước cuộc bức hại bằng các biện pháp ôn hòa bao năm qua. Ông bày tỏ sự đồng cảm với các học viên ở Úc có người thân tại Trung Quốc đã bị bức hại chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói với các học viên ông hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, các học viên trên khắp thế giới sẽ có thể đoàn tụ với gia đình của họ ở Trung Quốc và không còn phải chịu đựng nỗi đau chia ly với người thân nữa.

09244b69691a371c1a88be7f7b3a168c.jpg

Bà Rose (thứ hai từ phải sang) và ông Michael (thứ nhất từ ​​phải sang) tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công tại quầy thông tin.

Từ xa, bà Rose và ông Michael đã nhìn thấy những từ thu hoạch nội tạng, nên bà Rose đã đến quầy thông tin để ký tên thỉnh nguyện. Sau đó, bà khuyến khích ông Michael cùng ký. Bà nói: “Lấy nội tạng từ những người còn sống thật man rợ. Tôi kiên quyết phản đối ĐCSTQ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ai cũng nên có cuộc sống hạnh phúc.”

Ông Michael cho biết, ông đã từng chứng kiến ​​những người lớn tuổi trong gia đình mình bị sát hại trong Thế chiến II và hiểu rõ các chính quyền độc tài bức hại con người ra sao. Ông hy vọng các thế hệ trẻ sẽ trân quý và trân trọng xã hội tự do nơi họ lớn lên.

Anh Jack Laredo nói với các học viên rằng cả anh và anh trai anh đã từng tìm hiểu rất nhiều về Pháp Luân Công. Anh trai anh đã từng bảo anh nhất định phải thay anh ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc nếu gặp các học viên thu thập chữ ký. Vì thế, anh Jack đã ký bản kiến nghị cho hai anh em và nói: “Thật không tin nổi, không tưởng tượng nổi, nạn lấy nội tạng từ người còn sống vẫn đang diễn ra. Chúng ta phải chấm dứt nó.”

Cô Veronica tình cờ tìm hiểu về cuộc bức hại khi đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Cô nói: “Những học viên bị thu hoạch nội tạng cũng là những người mẹ, người con, là thành viên trong gia đình. Sao họ lại có thể bị đối xử tàn nhẫn đến vậy? Nếu chúng ta không chấm dứt nó, sẽ có nhiều học viên bị lấy nội tạng hơn nữa. Họ là những người vô tội và tốt bụng, gia đình của họ sẽ mất đi người thân. Vì vậy, chúng ta phải chấm dứt tội ác này.”

Nhiều người đã trò chuyện sâu với các học viên và bày tỏ sự trân trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Một số người muốn học các bài công pháp và hỏi địa điểm luyện công gần nhà.

Những người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Úc ra các đạo luật cấm người dân Úc đến Trung Quốc cấy ghép tạng. Họ cũng cho biết họ sẽ giúp phổ biến thông tin để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/396194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/29/180888.html

Đăng ngày 30-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share