Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 24-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu!

Từ khi bắt đầu đắc Pháp tôi luôn làm hạng mục chứng thực Pháp tại Đại Kỷ Nguyên, thoáng đó đến nay đã qua hơn 15 năm rồi. Dưới đây tôi xin chia sẻ với các đồng tu về thể hội tu luyện của cá nhân trong thời gian gần đây.

1. Nhận thức ra tâm chấp trước vào danh

Năm ngoái trong một lần học Pháp và giao lưu, tên của tôi bị viết nhầm, chữ “Minh” trong từ ngày mai, thế nhưng người nhóm trưởng lại viết thành từ danh trong danh lợi (cùng âm khác nghĩa). Tôi nhìn vào bảng tên của mình, trong lòng rất khó tả, đầu óc cứ quay vòng. Thực ra đây cũng chẳng phải việc to tát gì, bản thân nó chỉ là từ ngữ, mỗi từ đều có nội hàm riêng, những người còn tâm gì đó mới chấp trước vào những việc không cần thiết như vậy.

Tôi lúc đó, là một người có tâm chấp trước rất mạnh, thời gian đó tôi vừa từ vị trí giám đốc kinh doanh quảng cáo bị rớt chức vụ, lần điều động này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, và tôi đang đối diện làm thế nào để buông bỏ tâm cầu danh, ưa thể diện của mình. Tôi rất rõ rằng, biển tên bị viết sai chính là Sư tôn dùng để điểm hóa, khảo nghiệm tôi, thế nhưng lúc đó tôi đã không vượt quan. Tôi cảm thấy mất mặt, và cũng có tức giận, mất mặt đó là một tâm chấp trước đã bị bộc lộ, bị vạch trần, tức giận chứng tỏ là tâm tính chưa đạt được, thấy mất mặt mà tức giận, có chấp trước nhưng không hướng nội tìm, lại còn tức tối giận dữ nữa.

Trước khi bị rớt vị trí giám đốc kinh doanh quảng cáo, có một sự việc mà tôi nhớ rất rõ: do máy tính nhân viên công ty liên tục có vấn đề nên vì an toàn đã quyết định tạm dừng quyền hạn sử dụng hệ thống quản lý khách hàng của tôi, kiểm tra, xử lý và xác nhận đều không có vấn đề an toàn rồi sẽ khôi phục lại. Đây vốn là sự việc rất bình thường, thế nhưng trong tâm chấp trước ở điểm “quyền hạn bị đình chỉ”. Tôi nói với đồng tu rằng: “Muốn dừng quyền hạn của tôi cũng được thôi, trừ khi tôi không làm giám đốc nghiệp vụ nữa.” Vị đồng tu này đã quen tôi rất nhiều năm, anh ấy thiện ý nói chuyện với tôi, anh ấy nói tôi đã thay đổi rồi, tâm danh lợi đều đã khởi lên rồi. Lúc đó tôi cũng hướng nội tìm, cũng biết mình không đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được. Đến nay khi nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tại sao bản thân tại điểm này lại khiến cho tâm tính rớt đến mức độ như vậy.

Mặc dù khi tương tác với đồng tu trong công ty, tôi không có biểu hiện dao động tâm quá lớn, thế nhưng trong tâm tôi không hề vượt được quan, để một thời gian rất dài khiến cho tâm tính không hề đề cao lên. Khi chưa thật sự qua được quan, chủ yếu có một số biểu hiện như: sản sinh ra nghiệp tư tưởng, phát sinh nóng giận đối với một số đồng tu, vì thế mà không dung nhẫn giữ vững tâm tính được, khi mà hỏa khí lên thì nói chuyện tiếng rất lớn, hoặc giữ chặt trong lòng, thường hay lơ đãng, khi ma tính nổi lên bị can nhiễu nghiêm trọng, có thể không kiềm được lái xe rất nhanh, bất kể hậu quả.

Trong bài Tố nhân, Hồng Ngâm, Sư tôn có nhắc đến:

“Vi danh giả khí hận chung sinh.”

Dịch nghĩa:

Người vì danh suốt đời mang hận.“

Trong bài Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ cũng giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.”

Đối chiếu với Đại Pháp, từ hành vi và tư tưởng bất chính của bản thân tôi đã đào sâu căn nguyên hướng nội tìm, tôi dần nhận thức được rằng, tôi quá để ý đến suy nghĩ của người khác về mình, quá để ý đến cảm nhận của bản thân, đây đều là tâm vị tư, tâm vì danh, và biểu hiện của nó chính là tức, giận, và rất dễ có liên quan đến tâm tật đố, trách móc người khác và mất đi thiện niệm.

Vị tư, vị danh, quan tâm đến suy nghĩ của người khác, rất dễ làm mất đi cường độ làm việc của bản thân. “Mình làm việc không biết người khác có nghĩ mình thế này thế kia không?” Tôi cứ nghĩ mãi, sẽ gia tăng vật chất do dự bất tuyệt ở không gian khác, các loại can nhiễu tiêu cực không ngừng nhiều lên. Thực ra nếu cân nhắc từ góc độ tổng thể cả công ty, quyết định một cách lý trí đều không thành vấn đề, thế nhưng tâm chấp trước nổi lên, thì dễ khiến suy nghĩ không thanh tỉnh, thì tà ác tại trường không gian này sẽ can nhiễu, khiến con người sản sinh cảm xúc tiêu cực, lúc làm việc thì không nhiệt tình, thậm chí vì vậy mà giải đãi.

Rất may mắn là Sư phụ luôn cho tôi cơ hội, tôi vẫn được ở trong môi trường chứng thực Pháp, có rất nhiều cơ hội đề cao trong quá trình cùng trao đổi học Pháp với đồng tu; khi giảng chân tướng, chúng sinh đứng về phía Đại Pháp, phía Đại Kỷ Nguyên, thì đều đem đến cho bản thân tôi chính niệm rất lớn, tiếp tục kiên trì, không ngừng nỗ lực làm tốt ba việc, đề cao bản thân.

2. Học thuộc Pháp trong lúc phát báo – Phá trừ chấp trước

Bắt đầu từ đầu năm nay, tôi đã tham gia việc phát báo sáng trong vài tháng. Việc phát báo trong mắt người thường mà nói, có thể là công việc vặt rất vất vả, bởi vì ngày nào cũng phải dậy thật sớm, thế nhưng tôi vốn không có nghĩ như vậy, tôi cho rằng việc này đối với sự phát triển của Đại Kỷ Nguyên rất quan trọng, trước mắt rất cần người làm công việc này, tôi có thể làm được nên tôi đã làm.

Do dậy rất sớm nên thời gian có thể sử dụng trong ngày của tôi tăng lên. Từ việc dậy lúc 4 rưỡi sáng, tôi chuyển sang 4 giờ, sau đó lại sớm hơn chút nữa. Tôi luyện công nửa tiếng trước, sau đó mới ra ngoài, hoàn thành xong công việc phát báo, chuẩn bị chút mà vẫn có thể đến công ty đúng giờ tham gia học Pháp cùng mọi người, sau đó bắt đầu một ngày làm việc chứng thực Pháp. Khi mới bắt đầu thì đến chiều là tôi cảm thấy khá mệt, nhưng chỉ qua một tuần là quen. Khi đường đi ngày càng quen thuộc, công việc cũng ngày càng thuận hơn. Vừa hay có đồng tu từng chia sẻ kinh nghiệm tận dụng thời gian phát báo để nghe Pháp, nên tôi nghĩ, vậy mình sẽ học thuộc Pháp.

Trước khi ra khỏi nhà tôi sẽ đọc lời của 2 – 3 bài trong “Hồng Ngâm 2”, tôi đọc vài lần, sau đó trong lúc đạp xe thì không ngừng nhẩm, tôi dần tăng lượng học Pháp, và theo thứ tự học thuộc từng bài. Chỉ trong thời gian khoảng một tháng, từ sớm lúc trời còn chưa sáng tôi đã đắm chìm trong niềm vui được học thuộc Pháp và công việc phát báo hàng ngày, đón chào ngày mới tươi sáng.

Mỗi khi qua quan mâu thuẫn phát sinh, công việc thất bại, hay có những lúc nghiệp tư tưởng mạnh lên, tôi bắt đầu oán hận, hay những lúc cảm thấy giải đãi bất lực, Pháp của Sư phụ giống như nguồn năng lượng lớn mạnh giữa trời đất, tiêu diệt đi những niệm đầu và can nhiễu của ma; nói đến đây tôi rất muốn đọc bài “Nhất niệm trung” chia sẻ cùng các đồng tu:

Nhất Niệm Trung

“Thản thản đãng đãng chính đại khung Cự nạn bạn ngã thiên địa hành Thành tựu công đức não hậu sự Chính thiên chính địa chính chúng sinh Chân niệm hồng nguyện kim cương chí
Tái tạo đại hồng nhất niệm trung.”

Dịch nghĩa:

Trong Một Niệm

“Đường hoàng thanh thản chính lại gầm trời rộng lớn
Khó khăn lớn bám theo ta khi hành sự khắp trời đất
Thành tựu công đức không phải điều bận tâm
Chính lại trời đất và chính lại chúng sinh
Chân niệm [chính là] nguyện vọng to lớn ý chí như kim cương
Tạo lại [vũ trụ] vĩ đại chỉ ở trong một [chân] niệm ấy.”

Học Pháp thêm chính niệm, và công việc phát báo giúp đẩy tôi ra, khiến tôi nhìn thấy rõ một ngày làm việc của mình không ngừng biến động với những góc độ khác nhau, tôi nhận thức được một cách rõ ràng rằng, chính là hãy làm những việc mình nên làm, là một đệ tử Đại Pháp, trọng điểm không nằm ở việc vai trò công việc lúc đó của tôi là gì, nội dung công việc như thế nào, mà là thời thời khắc khắc phải tu tâm của bản thân, để cho mình đứng ở mỗi góc độ nào, đều có thể làm tốt theo tiêu chuẩn của Đại Pháp.

3. Quy chính bản thân ở mọi phương diện

Trong quá trình phát báo vẫn còn một việc, đã giúp tôi hướng nội tìm một cách triệt để: tôi liên tiếp bị nhận hai phiếu phạt; có một lần vào khoảng 4 giờ sáng, vì muốn nhanh hơn, tôi đã đi ngược chiều một đoạn, do lúc đó còn rất sớm, lại là ngõ nhỏ nên tôi buông lơi phạm luật, thế nhưng sau đó cảnh sát nhanh chóng đã đuổi theo kịp. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải đi đưa báo vất vả như vậy, đáng lẽ nên thoải mái chút chứ. Cảnh sát mở nụ cười, vừa hỏi, vừa nói, rồi trực tiếp viết vé phạt

Chỉ vài ngày sau, tôi lại gặp phải lỗi tương tự như vậy, cũng lại là đi ngược chiều. Chưa đến 20m rất gần là có lối ra đường thẳng; thế nhưng ngay ở chỗ rẽ, cảnh sát đã đang đứng đó đợi tôi rồi, và cũng như lần trước không cần nói nhiều lý do liền đưa giấy phạt cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy tức giận, nhận phiếu phạt đút vào túi, tức giận suốt cả đoạn đường; vừa tức vừa nghĩ đến việc không nên nghĩ; rồi tiếp đó phần lý tính đột nhiên thăng khởi lên, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tôi nên phải đi cho chính.

Hai ngày sau, tôi đã trao đổi với đồng tu về sự việc này, tôi nói với đồng tu rằng, đây nhất định là Sư phụ muốn tôi đi cho chính. Lúc đó đồng tu đang lái xe chở tôi, không ngờ rằng khi tôi vừa nói dứt câu “Nhất định là Sư phụ muốn tôi đi cho chính”, thì đúng thời khắc đó, trước mắt chúng tôi là một biển chỉ đường, trên đó viết rất rõ ràng “Thủ Pháp lộ”.

Điểm hóa của Sư tôn thật sự đã quá rõ ràng: cho dù làm được việc chứng thực Pháp có ưu tú, thắng lợi đến như nào đều cần dựa trên Pháp. Sự việc này khiến cho tôi càng thực tâm, càng nghiêm túc nhận thức được “mình đã sai rồi”, không chỉ là việc tuân thủ quy tắc giao thông, mà các loại tâm chấp trước đều cần phải tu bỏ đi, phải nhanh chóng quy chính bản thân.

4. Thêm chính niệm khi giảng chân tướng

Làm công tác nghiệp vụ cho kênh truyền thông đến nay đã đầy 10 năm, trong 10 năm qua phỏng vấn rất nhiều khách hàng, bất luận là đàm phán về quảng cáo, giới thiệu Đại Kỷ Nguyên, giảng chân tướng hay chia sẻ bản thân tại sao tu luyện, không đếm hết được đã bao lần Sư phụ đều thông qua phản ứng của khách hàng, truyền thêm chính niệm tràn đầy cho tôi, giúp tôi luôn mang theo lòng nhiệt thành và dũng khí, kiên trì đi tiếp.

Có một vị bác sĩ, ông ấy là một tín đồ Cơ Đốc, sau khi nghe chúng tôi giới thiệu về Đại Kỷ Nguyên, đã rất công nhận chúng tôi có thể báo cáo sự bức hại của Trung Cộng đối với tín ngưỡng một cách chân thực, và ông ấy đã theo dõi kênh, và còn giới thiệu cho bệnh viện, những quản lý cấp cao của bệnh viện và các doanh nhân. Trong đó có một chủ doanh nghiệp, khi tôi đến miền Trung phỏng vấn anh ấy, hai bên hàn huyên xong mới rất bất ngờ phát hiện rằng, chúng tôi là đồng hương, hơn nữa anh ấy rất đồng tình với lý niệm của Đại Kỷ Nguyên. Ngay ngày hôm đó, tôi tiện xe cùng anh ấy ra Bắc, trên cả đoạn đường đã giới thiệu anh ấy về Đại Pháp, giảng chân tướng; khi vừa đến Đài Bắc, anh ấy đã thêm tôi vào nhóm chat những bạn bè thân, trong nhóm có khoảng hơn 150 người bạn, trong nhóm đó anh đã dùng ngữ khí khen ngợi giới thiệu tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo Chân Thiện Nhẫn. Có một hôm sau đó anh ấy còn rất muốn thử luyện bài tĩnh công; cách hai ngày sau đó anh ấy còn liệt kê ra một danh sách, nói rằng đây đều là những người bạn thân thiết, anh ấy tình nguyện phó xuất chút kinh phí, để những người bạn này của anh ấy đều có cơ hội đọc báo Đại Kỷ Nguyên, và sau đó anh ấy cũng đã chạy quảng cáo trên báo Đại Kỷ Nguyên.

Có một lần tôi cùng với đồng tu đi phỏng vấn một thanh niên trẻ đại diện dân ý, trong quá trình trao đổi cô ấy nói rất nhiều lần rằng bản thân rất khâm phục kênh truyền thông của chúng ta, lý do là cô ấy nhìn thấy dù cho đối mặt với sự đàn áp trường kỳ của Trung Cộng, mà chúng ta vẫn kiên trì báo cáo về chân tướng. Cô ấy nói, những người trẻ như cô ấy cảm thấy vô cùng lo lắng cho cuộc sống và tương lai, bởi vì sự thâm nhập của tà ác với Đài Loan đến nay đã rất rộng, rất sâu rồi, cô ấy rất lo lắng Đài Loan sẽ bước theo sau Hồng Kông, đánh mất đi môi trường tự do. Chúng tôi đã nói với cô ấy, chúng tôi tràn đầy hy vọng đối với tương lai, hiện nay toàn thế giới đều đang phản đối cộng sản, ngày càng nhiều người đã thấy rõ bản chất của Trung Cộng. “Cô xem, kênh truyền thông của chúng tôi đã đứng tại tiền tuyến lâu như vậy rồi, không những không bị đánh sập, hơn nữa lại ngày càng lớn mạnh…” Cô ấy nói: “Đúng rồi! Điều này khiến cho mọi người thấy yên tâm hơn!!” Tôi cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô ấy, hơn nữa trong lòng rất cảm kích.

Hôm đó cho dù tôi liên tiếp đi gặp mấy khách hàng, nhưng hoàn toàn không thấy mệt mỏi, ngược lại cả tâm lẫn thân tràn đầy chính niệm và năng lượng, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng, đệ tử Đại Pháp chính là hi vọng của thế nhân; ngày hôm nay sau bao năm làm nghiệp vụ như vậy, trong lòng tôi thực sự biết ơn vô hạn, cảm tạ Sư Tôn đã cấp cho tôi nhiều uy đức như vậy, đã cho tôi có nhiều cơ hội giảng chân tướng khi làm công tác truyền thông như vậy.

5. Lời kết

Cùng với tiến trình Chính Pháp và tình hình quốc tế toàn cảnh đang có sự biến hóa to lớn, về quy mô tổng thể và sức ảnh hưởng của Đại Kỷ Nguyên đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, có rất nhiều người đều từ các kênh khác nhau đọc được bài báo cáo của Đại Kỷ Nguyên. Trong quá trình phỏng vấn khách hàng, bất luận là đơn vị chính phủ, doanh nghiệp hay đoàn thể, tôi cảm thấy rất rõ rằng ngày càng có nhiều người muốn tìm hiểu về Đại Kỷ Nguyên. Xã hội chủ lưu dần dần đều mời Đại Kỷ Nguyên làm khách mời tham dự hoạt động của họ, không chỉ vì để truyền thông giúp họ truyền tin nhiều hơn. Những nơi đó thường là nơi tập trung của rất nhiều khách mời quan trọng, những quan chức hoặc người nổi tiếng, doanh nghiệp lớn đang ở trước mặt, chính là đang đợi chúng ta đến làm quen, giảng chân tướng cho họ.

Thế nhân đang thức tỉnh, chính khí đang hồi thăng, là một đệ tử Đại Pháp, tôi cũng nhất định phải nắm chắc lần vạn cổ kỳ duyên này, tranh thủ thời gian tu thật tốt bản thân, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Trên đây là chút tâm đắc trong tu luyện tại tầng thứ của cá nhân, nếu như có điểm chưa đúng thỉnh các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/在媒体工作中放下执著-讲清真相-396187.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share