Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2019] Một phụ nữ 70 tuổi gầy hốc hác sau bảy tháng bị giam giữ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cốc Hiểu Hoa, một cư dân Bắc Kinh, đã bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát mạo danh là nhân viên quản lý bất động sản của tòa chung cư để lừa bà mở cửa, và lấy đi các sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, cùng 4.100 tệ tiền mặt ở trong túi quần của bà.

Một tuần sau, cảnh sát mới thông báo cho gia đình bà Cốc về vụ bắt giữ.

Gia đình bà Cốc đã thuê luật sư đại diện cho bà. Vị luật sư này đã nộp đơn xin bảo lãnh cho bà nhưng bị từ chối.

Viện kiểm sát địa phương đã trả lại hồ sơ của bà Cốc cho cảnh sát, yêu cầu bổ sung thêm chứng cứ.

Theo lời luật sư, ông đã đến Trại tạm giam Triêu Dương, bà Cốc bị sút cân nghiêm trọng trong bảy tháng qua. Vì lính canh theo dõi sát sao cuộc nói chuyện của bà Cốc, nên bà không thể nói với luật sư việc bà bị ngược đãi ra sao.

Khi gia đình bà Cốc yêu cầu cảnh sát trả lại 4.100 tệ tiền mặt mà họ đã lấy của bà trong khi họ bắt giữ bà, ban đầu, cảnh sát phủ nhận rằng không hay biết gì về khoản tiền đó. Sau khi gia đình bà Cốc kiên trì yêu cầu trả tiền, cuối cùng, cảnh sát trả lại 3.700 tệ.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Four Year Prison Sentence for Falun Gong Practitioner Ms. Gu Xiaohua, Following More Than One Year in Detention


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/24/180839.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share