Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu

[MINH HUỆ 14-11-2019] Anh Elvis, một sinh viên ngành luật tại một trường đại học ở Vienna, Áo, nhận xét: “Cuộc diễu hành này rất ấn tượng. Vẻ an hòa của nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. So với các cuộc kháng nghị khác, phương thức của các học viên Pháp Luân Công hết sức hiệu quả.”

“Trước đây, tôi chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Chính bởi cuộc diễu hành hôm nay, đặc biệt là vẻ vô cùng hòa ái của nó, đã khiến tôi chú ý.” Anh cho biết sau này anh sẽ thực hiện một số nghiên cứu về Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại.

Anh Elvis chia sẻ về cuộc diễu hành của Đoàn Nhạc Tian Guo và các học viên Pháp Luân Công tại Vienna vào ngày 8 và 9 tháng 11.

Vào ngày tiếp theo, Đoàn Nhạc Tian Guo cũng biểu diễn tại một số điểm du lịch. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin, thu thập chữ ký, thắp nến tưởng niệm và [tổ chức] các hoạt động khác.

cc74abb1d9115aba1b2b10e1618a84f7.jpg

Người dân Vienna ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

8a01b66b9e21e92027924132c62d0d4e.jpg

31d3c5247223eb354e9cf0f8b06b6e50.jpg

Khán giả theo dõi màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo tại Vienna, Áo

a7a9d4a9f56963f1d1d680815d4df24b.jpg

be0ffd858ebd5b400b12a315f2a17128.jpg

8b932fc3408279f91c42aa34ce7cc07c.jpg

55bef21d703291d99edd7ddc0836d43e.jpg

36309b3361d0a3505134e7cbacb6b86f.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo và các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua nhiều điểm du lịch tại Vienna

402bb22cdeaadea1fae8318e6c2ddef5.jpg

Tái hiện: Cảnh sát và bác sỹ Trung Quốc thu hoạch các nội tạng quan trọng từ một học viên Pháp Luân Công còn sống

55b38e5f4bfe2f2fd2c66fa2f8572429.jpg

Khán giả nhận các tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc

ebfb40d084ebb7cadede94d5678385f3.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo tiếp tục biểu diễn tại Vienna vào ngày thứ hai

Quầy thông tin được dựng trên khu vực Herbert von Karajan cạnh Nhà hát Opera Quốc gia Vienna vào hôm mùng 8 tháng 11. Vào ngày hôm sau, nó được chuyển đến Heldenplatz, cũng là một địa điểm du lịch, còn Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn trong khu phố cổ.

Muốn tham gia cuộc diễu hành

Cô Mariela Jolidon, một du khách đến từ Lausanne, Thụy Sỹ, đã xem cuộc diễu hành và màn trình diễn của ban nhạc. Cô nói: “Âm nhạc an hòa đã mời gọi tôi tham gia vào đoàn diễu hành này.” Cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà, cô hy vọng pháp môn này có thể giúp cô cải thiện làn da nhạy cảm của mình.

Anh Peter Pacher, một đạo diễn phim và là thành viên của dàn nhạc giao hưởng địa phương, đã quay video màn biểu diễn tại Michaelplatz. Anh nói: “Tôi rất thích âm nhạc của họ. Tôi có thể nghe thấy sự dung hợp của cả giai điệu Châu Á và Áo. Nó bình an, dễ chịu, và thật êm tai.”

Anh chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Vậy nên, cuộc gặp gỡ này làm anh chú ý. Anh nói anh sẽ đọc thêm về môn tu luyện.

Sinh viên đại học: “Tôi biết tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại Pháp Luân Công.”

Anh Jakob Lindorfer, một sinh viên đại học ở Vienna và là một người chơi trống. Anh đã ấn tượng bởi đoàn nhạc và lắng nghe toàn bộ buổi biểu diễn tại Burgtheater. Anh lấy một tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và đọc nó trong khi lắng nghe.

Sau khi đọc tờ rơi, anh nói: “Tôi biết tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại Pháp Luân Công. Đó là vì các nguyên tắc của chính quyền này trái ngược với [Chân-Thiện-Nhẫn]. Họ sợ những giá trị này. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý quan trọng trong cuộc sống và xã hội của chúng ta.”

Giáo viên người Ailen: “Người Trung Quốc nên biết chính phủ của họ đang làm gì.”

Hồi tưởng lại trải nghiệm bốn năm giảng dạy của mình ở Trung Quốc, cô Aoife Browne, một giáo viên tiểu học đến từ Ireland, nhận thấy các đồng nghiệp Trung Quốc của cô tránh nói đến Pháp Luân Công. Cô nói: “Điều quan trọng là phải cho mọi người biết về Pháp Luân Công. [Môn tu luyện này] rất tích cực và hòa ái. Người dân Trung Quốc nên biết chính phủ của họ đang làm gì. Cuộc bức hại này là diệt chủng, là một cuộc thảm sát. Chứ không chỉ tương đồng với việc ‘không có quyền tự do truy cập internet”.

Cô tiếp tục: “Tôi yêu Trung Quốc, tôi rất thích người Trung Quốc. Họ có quyền biết sự thật này. Tôi tin rằng họ sẽ hành động một khi họ biết sự thật.”

Giám đốc một công ty Đức: “Cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng phải chấm dứt”

41233cd967e7a1768551a186d1dd66c7.jpg

Ông Oliver Polanz cùng vợ ký bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Oliver Polanz là giám đốc bộ phận sức khỏe, an toàn và môi trường của một công ty Đức. Ông và vợ đã ký bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vợ chồng ông đã từng biết đến cuộc bức hại qua TV và các phương tiện truyền thông khác.

Ông nhận xét: “Hành vi mổ cướp nội tạng là phản lại mọi giá trị của xã hội. Nó không thể được dung thứ. Người ta không thể đánh cắp nội tạng từ một người sống, đương nhiên là vậy.”

bf7668b779e8900dc3c4c0d4b2f5bc7c.jpg

Cô Eleanor Paisley, sinh viên người Anh

Cô Briton Eleanor Paisley hiện đang học để lấy bằng triết học tại Paris. Cô và các bạn cô đã ký bản kiến ​​nghị.

Cô nói: “Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể giúp ích. Nếu còn cách gì tôi có thể giúp, tôi sẵn sàng giúp một tay.”

Thắp nến tưởng niệm

ef77340ad07f97f2b084c462b58a50f5.jpg

346588b69993f8b422ec444aa0977640.jpg

Tổ chức một buổi thắp nến tại Michaelplatz để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại

2360efd33a1cdd953b3e44af7ce2f731.jpg

Một du khách người Nga đang quay video một học viên giải thích về Pháp Luân Công và mục đích của buổi thắp nến tưởng niệm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/395807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/22/180815.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share