Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2019] Ngày 17 tháng 10 năm 2019, bà Tống Cát Linh, mẹ của một cư dân San Francisco, ngụ tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã được thả sau khi viện kiểm sát địa phương từ chối phê chuẩn lệnh bắt giữ bà vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

a8174d935d8d8dae26727a2e6a4b1d22.jpg

Bà Tống Cát Linh

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, khi bà Tống trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa thì bị bốn cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Cảnh sát đã đưa bà thẳng đến Trại tạm giam Phổ Đông bất chấp việc bà bị huyết áp cao và các vấn đề sức khỏe khác.

Khi luật sư của bà Tống đến thăm bà trong trại tạm giam, nhìn bà trông hốc hác và kiệt quệ. Bà nói với luật sư rằng ngày nào lính canh và các bác sỹ trong trại tạm giam cũng ép bà phải uống thuốc huyết áp, nhưng huyết áp của bà vẫn cao. Bà bị đau đầu dữ dội và cảm thấy vô cùng chóng mặt.

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, cảnh sát của Đồn Công an Quận Khai Phát đã trình vụ việc của bà Tống lên Viện Kiểm sát Quận Hoàng Đảo, nhưng mấy ngày sau đó, viện kiểm sát đã từ chối ban hành lệnh bắt giữ bà.

Bà Tống được trở về nhà vào khoảng 11 giờ tối ngày 17 tháng 10.

Bài viết liên quan:

Mẹ của một công dân Hoa Kỳ liên tục bị huyết áp cao trong thời gian bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Luật sư Vương Chiêm Sở và gia đình ông bị bắt cóc (Ảnh)

Nghị sỹ Quốc hội Mỹ lo lắng cho hoàn cảnh của học viên Pháp Luân Công bị cầm tù

Một cựu phó chánh án tòa án bị bức hại đến gầy mòn (Ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/21/394838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180457.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share