Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-10-2019] Hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện thiền định trên Quảng trường Nhân quyền, cạnh Tháp Eiffel ở Paris. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn để kiếm lời. Nhiều du khách đã bị sốc và ký vào bản kiến ​​nghị để phản đối cuộc bức hại.

b894f0a42355b7b24c18421a71d817fb.jpg

6ad711b322576eb3937db55cc6340cb4.jpg

6ad711b322576eb3937db55cc6340cb4.jpg

Du khách dừng chân để đọc các áp phích và tìm hiểu về Pháp Luân Công.

0d6b9eb3cb893914a7e24527623f78c6.jpg

a1c667b43bc43a42be00fdef54512e5b.jpg

Một số du khách ký bản kiến nghị để lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

Cô Laurence Quittlier cùng bạn, là cô Tracy, đến từ Bỉ. Khi một học viên kể cho họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, cả hai đều xúc động trào nước mắt. Cô Laurence nói: “Đây là điều không đáng xảy ra, dù là ở bất kể quốc gia nào. Giết người để lấy nội tạng là hành vi vô nhân đạo. Nó phải chấm dứt.”

73f1d331710625850019019baebed680.jpg

Cô Laurence Quittlier (bên trái) cùng bạn, cô Tracy, đến từ Bỉ, đã bị sốc khi biết chi tiết về cuộc bức hại.

Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, nhiều du khách muốn được học Pháp Luân Công. Một số người tập theo động tác của các học viên, và những người khác hỏi về điểm luyện công tập thể gần đó.

Khi một người đàn ông nhìn thấy các học viên đang tọa thiền, ông đã thốt lên rằng ông từng có một giấc mơ mà trong đó ông tọa thiền giống như các học viên Pháp Luân Công.

Nữ doanh nhân Sylvie Trompetta cho biết: “Khi xem tin tức về nạn thu hoạch nội tạng sống, tôi đã rất lo lắng và đau lòng. Thế giới mà chúng ta sống đang trải qua những thay đổi lớn. Nhưng nó hoàn toàn mất cân bằng.”

Bà tiếp tục: “Mỗi quốc gia nên duy trì khí chất của riêng mình và chia sẻ các giá trị chung để cải thiện môi trường toàn cầu.”

Bà Sylvie nói: “Tôi phản đối tất cả các tội ác chống lại loài người.”

a3dd5c99fe40977c4074053a51baf1e8.jpg

Bà Sylvie Trompetta ký bản kiến nghị.

Du khách Aurore Flamant cho biết: “Tôi đã kinh hoàng và sốc. Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại. Sự bức hại như vậy thật đê hèn và trơ tráo.”

“Tôi thường cầu nguyện cho thế giới này bình an hơn. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay.”

Cô khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/28/180509.html

Đăng ngày 29-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share