Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 22-10-2019] Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kỷ niệm [sự kiện] hơn 340 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng một cuộc diễu hành dọc đại lộ thứ tám của quận Brooklyn – một trong ba khu phố người Hoa lớn nhất ở thành phố New York.

­­78adb951ae3f45c3fd35e85b2fc350e5.jpg

ce4ebd5673933b423c1290b32cde2145.jpg

8cc78ca0081909f1941ef393174a17cd.jpg

62dc839fc4e41a24816e49d698b1248d.jpg

034fb53d8f83ba1f69ce17481474f3e8.jpg

a8cce4a5023bf96c4b503cd668c498b3.jpg

9b7ae4438513025a8b4b0929c3777aac.jpg

d64310d1f7beb615718a25d849150257.jpg

18089a856292f25c0129dbbbeebbb567.jpg

9d5c974ff2979cb790fbdbd9e749b237.jpg

656d275e7feb864211fd53b9d2c94cee.jpg

193914aa65b54f800223a1efea3adde9.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động diễu hành để cho mọi người thấy lợi ích của môn tu luyện cổ xưa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành lớn từ đường số 68 đến đường số 42, đi qua những con phố nhộn nhịp nhất của Khu phố Tàu. Hàng trăm biểu ngữ, cờ và bảng thông tin cỡ lớn đã giới thiệu về môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc cho công chúng.

Đoàn diễu hành đầy màu sắc và khí thế với âm nhạc của trống và kèn làm phấn chấn tinh thần. Mặc dù có mưa phùn nhẹ, đám đông vẫn xếp hàng hai bên đường để xem.

Ông Ngưu, một cư dân địa phương mới từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, đã chụp một bức ảnh với chú rồng của màn biểu diễn múa rồng. Ông cho biết ngày càng có thêm nhiều người ở Trung Quốc có quan điểm tích cực về Pháp Luân Đại Pháp, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm phỉ báng môn tu luyện này. Ông có những người bạn ở Trung Quốc đã bí mật bước vào tu luyện ở nhà mặc cho cuộc bức hại vì họ biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

Một phụ nữ phục hồi từ vụ tai nạn nghiêm trọng

Cô Đậu Kim Mai, quê ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tham gia cuộc diễu hành. Cô đã chia sẻ một trải nghiệm khó quên. Cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Ba tháng sau, cô bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng trong một chuyến đi đến thành phố Đại Liên. Cô được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bị bất tỉnh trong ba ngày. Khi cô tỉnh lại, một bác sỹ nói với cô rằng cô sẽ bị liệt đến hết đời. Cô Đậu nhớ lại: “Tôi rất suy sụp. Rồi tôi nhớ rằng mình là một học viên và cầu Sư phụ giúp đỡ. Ngày hôm sau tôi đã có thể đi bộ. Các bác sỹ ở đó hết sức ngạc nhiên.” Cô đã hồi phục sau khi bị thương mà không cần phẫu thuật.

Lên án cuộc bức hại và kêu gọi kẻ hành ác bị đưa ra công lý

8c7a87d2f896cb857d3aa3eb8437ff5c.jpg

d11f3a658433cc8ae4293d184174d253.jpg

7921df152590b651fa9835cd8af5e81e.jpg

1814bbf4cb2f93eb355a8d65bba924c1.jpg

Một phần của cuộc diễu hành được dành để phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, đặc biệt là hành vi mổ lấy nội tạng không tự nguyện của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để bán cho các bệnh nhân cấy ghép. Họ kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này cũng như trả tự do cho tất cả các học viên đang bị tù giam.

Cô Lã Thái Vân, đến từ thành phố Tần Hoàng Đảo thuộc tỉnh Hà Bắc, giương cao biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt bức hại Vương Hải Yến.” Bà Vương Hải Yến là chị dâu của cô Lã. Bà đã bị bắt và bị kết án bốn năm rưỡi tù vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. Tháng 7 năm 2019, bà Vương bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc và bị tra tấn trong tù. Khi gia đình bà đến thăm bà trong tù, bà không thể nhận ra họ hay nói chuyện. Cô Lã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để bà Vương Hải Yến được tự do.

Một tấm bảng lớn có dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” đặc biệt bắt mắt. Theo trang web Minh Huệ, đến nay đã có 4.363 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết, và ít nhất 200.000 học viên và thân nhân là nạn nhân của cuộc bức hại đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì tội ác chống lại loài người. Ước tính có 320.000 người ở 35 quốc gia đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao của Trung Quốc để đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

500 người Trung Quc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

fcf9736ff1d879f6c074ca5de1cd9bf0.jpg

d5bbec7a628afda66880bf2f02ac9477.jpg

11ed7fc2d69c8ecf1f2653c2444882e3.jpg

ebe30a3acdc481fa1c3bcf8e034db457.jpg

4e585edc0378b514bb05b7850b9a76df.jpg

d6ac4df02b570e9e9530ec7b088a25cb.jpg

b35590ed1a61f1718345ca47f0469f46.jpg

Các học viên kỷ niệm sự kiện hơn 340 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các tình nguyện viên trong việc phổ biến cho mọi người về bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 340 triệu công dân Trung Quốc đã chọn cách thoái Đảng và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Kể từ đầu năm 2005, một quầy thông tin “Thoái ĐCSTQ” được dựng lên trên đường số 61, Đại lộ Eighth Avenue. Trong 14 năm qua, các tình nguyện viên tại quầy thông tin này đã thuyết phục được nhiều người dân Trung Quốc làm tam thoái.

Trong cuộc diễu hành, các tình nguyện viên đến từ Trung tâm Thoái Đảng đã trò chuyện với mọi người về những tội ác chống lại loài người do chính quyền Trung Quốc gây ra và khuyến khích họ thoái Đảng. Khoảng 500 công dân Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các tình nguyện viên cho hay năm nay có nhiều người thoái Đảng hơn so với những năm trước. Nhiều người đã lấy tờ rơi trong khi theo dõi cuộc diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180455.html

Đăng ngày 27-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share