Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-10-2019] Trong thời gian diễn ra Lễ hội Oktoberfest thường niên được tổ chức từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Munich. Lễ hội Oktoberfest diễn ra trong hai tuần này là lễ hội lớn nhất ở Munich. Các học viên đã giảng chân tướng cho người dân địa phương và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Munich để tham dự sự kiện nổi tiếng này.

Các học viên đã trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước này hậu thuẫn. Khá nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

aff840ef4e5522707a06784c3e3e1cbb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người Đức và du khách trên Quảng trường Marin ở Munich vào ngày 3 tháng 10 trong thời gian diễn ra Lễ hội Oktoberfest

41293de3a42ec4d977d8e3ff7dd1eff5.jpg

d01435ad6f4aa8b17fb052468b5b838a.jpg

f4a92ba36363b7cc9d8e4a31a33e903c.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

498f4ec816cbf6d3bb24389737fb3bd8.jpg

Các học viên thiền định trên Quảng trường Marin ở Munich vào ngày 3 tháng 10, Ngày Thống nhất nước Đức

0ed8f6d24ca1158eb1e2786eddebbee1.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong thời gian diễn ra các sự kiện trên Quảng trường Marin

Nguyên Phó giáo sư Đại học Bắc Kinh: Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát

8829d4796dd6f0bac91123ebb708fff6.jpg

Ông Hạ Nghiệp Lương, nguyên giáo sư trường Đại học Bắc Kinh, đã trò chuyện rất lâu với các học viên

Ông Hạ Nghiệp Lương, nguyên giáo sư của trường Đại học Kinh tế Bắc Kinh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, đã gặp các học viên tại Quảng trường Marin vào ngày 3 và ngày 7 tháng 10 và đã trò chuyện với họ rất lâu.

Ông nói rằng ông thường thấy các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Ông nhận xét rằng các học viên có tín ngưỡng và kỷ luật tự giác. Ông nói: “Tôi biết một cặp vợ chồng là các học viên Pháp Luân Công. Qua họ, tôi cảm thấy người Trung Quốc cần khiêm cung và thanh lịch. Các trí thức và học giả thời xưa đều như thế. Mọi người rất lịch thiệp. Tôi không thấy được khí chất đó ở người Trung Quốc ngày nay.”

Nhắc tới cuộc bức hại Pháp Luân Công, giáo sư Hạ nói: “ĐCSTQ theo bản năng mà chống lại những điều tốt đẹp. Chân-Thiện-Nhẫn vốn đã được tôn trọng từ ngàn xưa. Đây được coi là những giá trị phổ quát đối với nhân loại. Nhưng ĐCSTQ lại không tuân theo những giá trị này mà cổ xúy cho dối trá và bạo lực.”

“Thế giới cần thay đổi một cách hòa bình”

Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên ở Munich, bà Madina Magomedova, một cư dân địa phương đã thốt lên: “Thật mỹ diệu và hòa ái. Thế giới của chúng ta cần thay đổi một cách hòa bình, chứ không phải là bằng vũ lực.” Bà cho hay bà vừa ký một bản kiến ​​nghị trình lên chính phủ Đức để ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Magomedova là một kế toán viên và là người tích cực tham gia vào các hoạt động nhân quyền. Bà đã xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên và nói rằng thật không thể tin được ĐCSTQ lại bức hại môn môn tu luyện ôn hòa như thế.

703becc8d195acee2c8aedf6f4099479.jpg

Bà Madina Magomedova nói rằng bà cảm nhận được trường năng lượng hòa ái khi xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên

Bà Magomedova đến từ Liên Xô cũ, vì vậy bà hiểu rất rõ về chế độ cộng sản. Bà nói: “Chính quyền quốc gia cần phục vụ người dân, nhưng người dân không cần phải phục vụ chính quyền. Đảng Cộng sản đã phá hủy nguyên tắc đó.”

Bà nói rằng bà cảm thấy việc các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện để ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là việc làm rất tốt đẹp và khẳng định: “Mọi người đều có quyền. Thật tuyệt khi các học viên Pháp Luân Công đang thực hiện việc này.”

39df6106d61ba2ce2c851edfbf7a4a65.jpg

Ông Jan Gruber, một kỹ sư, đã ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công. Ông đã lên án cuộc bức hại này

36b5cc994e38d24552e9a2c6f267bcf5.jpg

Ông Mark Sigal, một quản lý công ty bất động sản, chúc các học viên thành công trong nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại ở Trung Quốc

2f4d583ca3db9564dc8e07a387f83b35.jpg

Sau khi xem các học viên luyện các bài công pháp, ông Bernhard Pilz, một giáo viên, nhận xét: “Nơi đây thật bình yên.”

Ông Bernhard Pilz, một giáo viên, đã dừng chân xem các học viên luyện các bài công pháp. Ông nói: “Nơi đây thật bình yên. Cảnh tượng này rất an hòa và tĩnh tại. Mọi thứ xung quanh rất náo nhiệt, nhưng nơi đây lại có được sự tĩnh tại.”

Ông cho biết ông chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. “Tôi rất sửng sốt. Tôi cho rằng thông tin này cần được truyền rộng hơn nữa. Nếu chữ ký của tôi có thể giúp ích thì tôi rất sẵn lòng ký tên mình vào đó.”

Sau khi ông Pilz biết được rằng người dân ở Trung Quốc bị bức hại và thậm chí còn mất đi sinh mệnh chỉ vì niềm tin đối với Chân-Thiện-Nhẫn, ông nói: “Thật không thể tin được một quốc gia, một thể chế chính trị lại có thể gây ra quá nhiều áp bức như vậy. Đúng là bê bối.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180456.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share