Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Úc

[MINH HUỆ 09-10-2019] Ngày 6 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Perth, Úc đã tổ chức Pháp hội ở Trung tâm Gia đình Rostrata với mục đích chia sẻ một số trải nghiệm mà họ có được trong tu luyện.

Người chia sẻ đầu tiên là một thiếu niên tên Phục Minh, học viên trẻ này kể về quá trình học cách cân bằng giữa tu luyện và việc học của mình, và cách cậu sử dụng những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp để chỉ đạo các suy nghĩ và hành động của bản thân để tránh bị ảnh hưởng bởi những chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc trong xã hội hiện nay.

56150c8a64235fef8e2926d1ee6fddfb.jpg

Phục Minh, một học sinh phổ thông trung học, đọc bài chia sẻ của mình.

Cô Qua, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005, đã chia sẻ về những lợi ích về thể chất và tinh thần mà cô nhận được sau khi trở thành một học viên. Cô thức dậy lúc 3 giờ 55 phút mỗi sáng để luyện công và cô đã học được cách quan tâm đến những người khác. Khi có thời gian rảnh rỗi, cô lại giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và tính đến hiện tại, cô đã giúp hơn 10.000 người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Eirini, một học viên người phương Tây, chia sẻ về cách cô nhìn nhận những thiếu sót của mình như thế nào sau khi cô bị những người khác chỉ trích. Trong quá trình đó, cô đã học được cách đối mặt với những lời bình phẩm và phát hiện ra tâm tranh đấu của mình. Cô cho hay tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô biết cảm thông [với mọi người].

25d60ba1056acb6a0c1ef529b3e8ac1c.jpg

Cô Eirini chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình.

Cô Susan sống tại một thị trấn hẻo lánh cách Perth 500 km. Là học viên duy nhất ở khu vực đó, ban đầu, cô không biết mình có thể làm gì để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và sự tra tấn mà các học viên [Pháp Luân Đại Pháp] tại Trung Quốc phải đối mặt; vậy nên cô bắt đầu bằng cách bỏ tờ thông tin vào hòm thư của các cư dân địa phương và dần dần [cô đã] bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Có lần, cô gửi hơn 1.000 lá thư đến các trường học ở Tây Úc để thông tin cho các hiệu trưởng về những nỗ lực của chế độ cộng sản Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của Úc thông qua Viện Khổng Tử. Hiện tại, cô giúp vận hành trang Facebook của Pháp Luân Đại Pháp địa phương và tham gia vào các hạng mục Đại Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Cô Susan cũng chia sẻ rằng sự kiên định tinh tấn trong việc học Pháp và hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân đã giúp cô có tiến bộ trong tu luyện. Cô cho biết nhờ vậy cô đã có những cải thiện lớn trong tâm tính của mình trong những năm qua.

ebc57b56efd42d73525e782aa00b489e.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ của cô Susan

Ông Thịnh là người chia sẻ cuối cùng trong ngày hôm đó. Ông đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Ông kể về cách ông tống khứ tâm đố kỵ ở nơi làm việc và ông đã nuôi dạy con gái của mình một cách lý trí như thế nào. Trong 6 năm qua, cứ vào các ngày cuối tuần ông Thịnh lại đến Trung tâm Thoái Đảng tại Khu phố Tàu ở Perth và đã thuyết phục được rất nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong quá trình này, ông đã học được cách tôn trọng cảm xúc của những người khác.

Cô Sarah bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 6 tháng. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi giao lưu tâm đắc thể hội. Cô cho biết [việc] lắng nghe những bài chia sẻ của các học viên khác đã giúp ích cho cô rất nhiều. Cô [cảm thấy] đặc biệt được khích lệ qua cách mà các học viên đã sử dụng những lời giảng [của Pháp Luân Đại Pháp] để chỉ đạo họ trong cuộc sống hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180319.html

Đăng ngày 15-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share