Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-08-2019] Nhiều người thân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã minh bạch chân tướng về việc tu luyện, chứng kiến những thay đổi to lớn của những người thân yêu của họ cả về sức khỏe, tâm tính và lấy lại sự hòa thuận trong gia đình.

Vì thế nên họ đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và không còn bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa và cũng đắc được phúc báo nhờ sự thiện lương của mình.

Dưới đây là hai câu chuyện của những người thân gia đình các học viên.

Tỉnh Cát Lâm: Thoát khỏi đột quỵ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vợ tôi là người tu luyện. Mặc dù bản thân không tu luyện nhưng tôi vẫn tin tưởng vào Pháp Luân Công. Thời điểm đó, cô ấy và dân làng phải đi 25 dặm để xem các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Tuy những người trẻ có thể đi xe đạp, nhưng đối với những người lớn tuổi không có phương tiện di chuyển thì quả thật là rất khó khăn.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, tôi liền quyết định mua một cái TV và đầu phát video để mọi người có thể xem các bài giảng Pháp ngay tại nhà tôi. Đây quả thật là một ý kiến rất tuyệt vời và rất nhiều người dân làng đã đến nhà tôi để học Pháp luyện công, kể cả những người ở khu vực gần đó. Điều này cũng thuận tiện cho những người có tâm muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi Trung cộng bức hại Pháp Luân Công, nhiều người đã gây áp lực với tôi để tôi ngăn vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Họ đe dọa rằng việc đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của gia đình và các con tôi nhưng tôi không quan tâm. Ngay lúc đó tôi còn bảo cho họ biết Pháp Luân Công đối với đất nước và nhân dân là “bách lợi vô hại” (trăm điều lợi và không có hại gì). Bản thân tôi cũng rất thích xem các tài liệu chân tướng. Mặc dù tôi không tu luyện nhưng vẫn luôn được Đại Pháp bảo hộ.

Trước đây tôi đã từng là người rất ốm yếu. Khoảng năm 1995, tôi có một khối u lớn như hạt đậu ở nướu trên. Nó rất khó chịu và làm cho cổ họng tôi vướng víu và không thoải mái. Tôi đã đến các bệnh viện lớn tại Thẩm Dương, Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân nhưng đều không chữa khỏi. Từ khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cũng nghe Pháp cùng cô ấy và các triệu chứng của tôi bỗng biến mất lúc nào không hay. Sau đó tôi bắt đầu thoái khỏi tổ chức Thiếu niên Tiền phong khi phong trào Tam thoái bắt đầu.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2019, tôi cùng với một nhóm người làm cỏ dưới gốc cây. Đến khoảng 2 giờ chiều thì đột nhiên tôi bị mất thị lực, cơ bắp bắt đầu co rút lại. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi nhưng rất nhanh lại nghĩ ngay đến điều thường nói trong tài liệu chân tướng là: “khi gặp nguy hiểm hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì có thể hóa nguy thành an.” Tôi liền bắt đầu niệm ngay lập tức và sau đó liền cảm thấy đỡ hơn.

Người quản lý thấy vậy thì vô cùng sợ hãi vì đó là tình trạng của chứng đột quỵ (nghẽn mạch máu não). Anh ấy liền chạy đi báo cho ông chủ và người này lập tức lấy ô tô để đi mời ngay một bác sĩ từ thành phố đến khám cho tôi. Nhưng khi bác sĩ đến thì tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Khi tôi kể lại chuyện này cho một vị giám đốc bệnh viện thị trấn nơi tôi ở, ông ấy vô cùng kinh ngạc. Ông ấy bảo rằng tôi quả là may mắn mới có thể tránh được cơn đột quỵ đó vì những triệu chứng đó là biểu hiện của chứng nghẽn mạch máu não. Tôi ngay lập tức minh bạch được rằng mình đã đắc phúc báo và được Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) bảo hộ.

Tỉnh Liêu Ninh: Bị bò đâm mà không bị thương

Tại trấn Giáp Hà, thành phố Phổ Lan Điếm thuộc tỉnh Liêu Ninh, có một người đàn ông 80 tuổi gọi là Hứa lão gia. Vợ ông là Hứa đại nương đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều năm. Bản thân Hứa lão gia vốn đã minh bạch chân tướng, nên có nhận thức rất tốt về Đại Pháp. Và ông cũng giúp đỡ vợ mình tu luyện.

Vào một buổi sáng ngày 12 tháng 3 năm 2017, hai vợ chồng Hứa lão gia đi mua ít nhu yếu phẩm ở chợ. Sau khi xong việc, Hứa lão gia buộc nhưng món đồ đã mua vào xe đạp rồi đạp về. Còn Hứa đại nương thì đi sau trên chiếc xe đạp điện của một người láng giềng.

Khi Hứa lão gia đạp xe gần đến giao lộ với đầu cầu, thì một con bò đang kéo xe bỗng hoảng sợ lồng lên và kéo cái xe húc vào phía sau ông. Khi đó Hứa đại nương cũng vừa đến nơi và cùng với những người đi đường đỡ Hứa lão gia dậy. Lúc này, người chủ xe bò đã khống chế được con bò đang hoảng sợ liền lập tức chạy nhanh đến để xem tình trạng của ông. Sau đó người nhà của người này nghe tin cũng đến, họ cùng nhau khẩn khoản xin đưa Hứa lão gia đi bệnh viện để làm xét nghiệm toàn thân. Vì Hứa lão gia năm nay đã hơn 80 tuổi, lại còn bị tai nạn nặng như vậy thì không ai dám bảo đảm rằng sẽ không bị di chứng gì về sau. Chỉ có đưa Hứa lão gia đến bệnh viện và làm xét nghiệm toàn bộ thì mọi người mới có thể yên tâm được.

Nhưng Hứa lão gia bảo: “Đừng có lo lắng nữa, chỉ là trầy da chút đỉnh thôi. Không cần phải đến bệnh viện làm chi cho tốn tiền.” Người chủ xe bò thuyết phục vợ chồng Hứa lão gia đi viện nhưng không được nên cảm thấy không yên tâm. Vì hiện nay tuy Hứa lão gia biểu hiện không sao, nhưng sau này có di chứng gì thì hậu quả sẽ rất lớn. Anh ta bèn đề nghị: “Hay là cháu trả tiền để các con của bác đưa bác đến bệnh viện nhé?” Hứa lão gia trả lời: “Tôi thật sự ổn mà, chúng tôi không cần tiền của anh đâu. Nếu phải đi viện thì tôi cũng có tiền, còn có bảo hiểm nữa. Anh đi đi. Chúng tôi không sao đâu.”

Người chủ xe bò vốn là người cùng làng với Hứa lão gia và biết Hứa đại nương tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta cảm thấy rất xúc động: “Cháu sống hơn nửa đời người mà chưa từng gặp qua người nào lương thiện như hai bác. Hai bác chẳng những không bắt tội cháu vụ tai nạn mà còn không lấy cả tiền bồi thường. Cháu rất biết ơn hai bác!”

Khi họ dựng chiếc xe đạp lên thì mới hay nó đã bị hư hỏng hoàn toàn sau cú va chạm. Lúc đó mọi người mới thấy kinh sợ và nhận ra rằng chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu Hứa lão gia.

Một tuần sau tai nạn, Hứa lão gia đã đi lại như bình thường. Điều này đúng như Sư phụ đã từng giảng:“..tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau..” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Mặc dù Hứa lão gia không tu luyện Đại Pháp và còn gặp phải nguy hiểm, nhưng ông ấy đã nhất mực ủng hộ vợ mình tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm. Ông cũng biết các giá trị phổ quát Chân Thiện Nhẫn nên ông đã đắc được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/17/391569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/26/180064.html

Đăng ngày 13-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share