Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ của bản thân về toàn tâm toàn ý làm các việc.

Là người tu luyện, thật khó để cân bằng các vai trò và các mối quan hệ trong cuộc sống: chồng, cha, con, anh em, bè bạn, thầy cô, đồng nghiệp, học viên, đồng tu.

Thể ngộ của tôi là việc cân bằng những vai trò này rất quan trọng, đồng thời còn phải đặt toàn tâm toàn ý vào tất cả những vai trò ấy nữa.

Trong công việc, tôi học được rằng tuân theo quy tắc 80/20 cũng có thể có hiệu quả, nghĩa là đạt được 80% kết quả khi chỉ bỏ ra 20% nỗ lực. Nhưng đó chỉ là đối với việc sắp xếp ưu tiên công việc và đạt được kết quả thực tế. Nhưng giờ tôi lại nghĩ cần đặt 100% tâm huyết để đạt được kết quả tốt.

Tôi tin rằng khi đặt 100% tâm huyết, khi kết hợp mọi phương diện của cuộc sống sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và cơ hội cải thiện cho cả bản thân chúng ta lẫn môi trường xung quanh. Khi tất cả những phương diện này giao thoa với nhau và khi học viên cố gắng phát huy hết tài năng của mình ở tất cả những phương diện đó thì các nhân tố của hết thảy những phương diện đó sẽ cộng hưởng với nhau, đó gọi là “Đồng lòng làm nên sức mạnh” (một câu thành ngữ tiếng Pháp).

Gần đây, tôi có tham gia vào một hạng mục liên quan đến đề xuất luật mới ở Quốc hội Bỉ.

Thực ra, hạng mục này ít nhiều đã bắt đầu rồi, nhờ hiệu ứng mà tôi vừa đề cập đến. Một số phương diện trong cuộc sống và một số vai trò của tôi đã tạo điều kiện để mở ra những cánh cửa và mang lại các cơ hội. Đó là sự hội tụ của nhiều yếu tố, gồm nghề nghiệp của tôi là chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe, mối quan hệ của tôi với gia đình bên vợ, sự tham gia của tôi vào một sự kiện xã hội và những người tôi gặp ở đó, mối quan hệ của tôi với một chính trị gia ở thị trấn của tôi và tất nhiên với cương vị một học viên nữa. Tất cả những điều này kết hợp với nhau đã tạo nên điểm khởi đầu của hạng mục luật pháp với các chính trị gia từ các đảng phái chính trị khác nhau.

Trong hạng mục, tôi đã mời nhiều học viên nữa tham gia, trong đó, có cả một số học viên không tích cực lắm trong mấy năm qua. Tôi đã nhờ một học viên khác điều phối hạng mục, mà như vậy cũng không phải là dễ đối với tôi.

Đó là một lựa chọn mà tôi đưa ra khi bắt đầu hạng mục, và với một số điểm trong hạng mục, tôi mừng là đã không nắm vai trò điều phối. Tôi vẫn cảm thấy hầu hết tiến độ trong hạng mục phụ thuộc vào tôi, và đôi khi tôi thấy bực bội khi các học viên cứ đi tìm vấn đề mà không tìm giải pháp. Nhưng tôi cũng không ngại trải qua hết thảy những điều đó và đã thấy được những lợi ích khi cùng mọi người đi qua quá trình đó.

Đôi khi, tôi không chắc phải làm gì tiếp mới là tốt nhất. Những lúc ấy, người điều phối hạng mục lại đưa ra những đề xuất hay mà tôi chỉ cần tuân theo, sau đó hạng mục lại tiến thêm một bước dài. Các học viên phối hợp với nhau, kết quả mà chúng tôi đạt được, đối với tôi, lại là một biểu hiện nữa của “Đồng lòng làm nên sức mạnh”.

Một lần, ngay trước khi bỏ phiếu tại quốc hội Bỉ, một số học viên bắt đầu đưa ra những nhận xét mà tôi xem chừng có vấn đề. Có vẻ như họ không ủng hộ hạng mục này và muốn đặt điều kiện cho các nghị sỹ quốc hội, chẳng hạn như: “Chỉ khi ông ủng hộ luật này bằng thái độ này, cách nghĩ kia thì chúng tôi mới muốn ông biểu quyết. Nếu ông không hiểu được thế này thế khác thì chúng tôi cho rằng như thế không được tính”. Chúng tôi đã sắp đến giai đoạn cuối của dự án, nên tôi hơi khó chịu khi thấy xảy ra những việc ấy.

Nói thẳng ra, những gì tôi vừa kể chẳng qua là cách nhìn nhận vấn đề của tôi, theo cách hiểu và quan điểm của tôi lúc đó. Đương nhiên, tôi không phải nói học viên có ý làm vậy. Nhưng trong giai đoạn đó, tôi vẫn tin rằng các đồng tu có ý tốt, tôi vẫn tin toàn bộ quá trình này cơ bản mang tính chính diện. Đây là một dịp nữa để tôi mở lòng và phối hợp với mọi người.

Đó là lúc tôi cần phải tin vào an bài tỉ mỉ của Sư phụ vì Ngài vừa cân nhắc mọi phương diện trên con đường tu luyện của học viên, vừa cân nhắc mọi phương diện cứu độ chúng sinh – đó là sự kết hợp những điều tuyệt vời mà tôi chẳng bao giờ có thể lĩnh hội hết được, vượt xa bất cứ trạng thái toàn tâm toàn ý nào mà tôi có thể hiểu được.

Gần đây, quốc hội Bỉ đã nhất trí thông qua dự luật chống buôn bán nội tạng và những tội ác liên quan. Đây là luật chung, không chỉ nhắm vào Trung Quốc, nhưng có tham chiếu đến nghị quyết của Nghị viện Châu Âu từ năm 2013 nhằm lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Việc luật này được nhất trí thông qua trong phiên họp toàn thể của quốc hội là rất có ý nghĩa.

Các chính trị gia của Bỉ – cũng như người Bỉ nói chung – thường được biết đến là không can đảm, dũng mãnh cho lắm. Trong trường hợp này, không ai trong số họ sử dụng những từ ngữ mạnh để lên án Trung Quốc. Nhưng họ đã đồng lòng và làm điều đúng đắn, không phải dựa trên bản lĩnh cá nhân mà dựa vào “Đồng lòng làm nên sức mạnh”.

Dù Bỉ là một đất nước nhỏ nhưng cũng bị chia rẽ. Song, ở đây chúng tôi lại chứng kiến một cuộc biểu quyết nhất trí ở Quốc hội. Đó là điều hiếm gặp và hết sức ý nghĩa. Tôi cảm thấy cuộc bỏ phiếu đã đại diện cho cả nước nhất trí nói với kẻ ác rằng: “Chúng tôi không đồng ý khi các vị vượt qua ranh giới này. Mặc dù chúng tôi làm ăn với các vị và mặc dù chúng tôi có quan hệ chính trị và các vấn đề phức tạp khác với các vị, nhưng đây là ranh giới và chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó nữa.” Điều đó như nhân danh tất cả người dân Bỉ, “chúng tôi sẽ không đi xuống địa ngục với các vị.”

Như vậy, luật này đã trở thành lời tuyên bố của một quốc gia nhỏ phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ít nhất là tôi hiểu như vậy tại thời điểm đó, nó khiến tôi cảm động sâu sắc.

Nó khiến tôi nhớ lại lần chúng tôi tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ở Luxemburg nhiều năm trước. Theo chúng tôi biết, Luxembourg, tại thời điểm đó, không có học viên nào. Khi tiến hành các hoạt động trên quảng trường thành phố và trước đại sứ quán Trung Quốc ở khu vực đó, có cảm giác như sự hiện diện của các học viên đang nhen nhóm chút ánh sáng ở một vùng tối tăm. Điều này khắc sâu ấn tượng trong tôi về tầm quan trọng của các học viên đối với địa phương mà họ sinh sống. Các học viên có thể mang lại ánh sáng cho địa phương nơi họ sống, nơi họ phụ trách.

Tôi có cảm nhận việc nhất trí biểu quyết cho dự luật này tại Quốc hội Bỉ đã khiến cả đất nước được bao bọc trong một lớp ánh sáng mỏng, tiến nhập vào trạng thái vĩnh viễn tồn tại, đó là kết quả trực tiếp của sự hiện diện và hoạt động của các học viên.

Tôi hy vọng rằng việc Bỉ biểu quyết cho luật này có thể là một ví dụ hoặc nguồn cảm hứng đối với các học viên và quốc hội ở các quốc gia khác, dù là lớn hay nhỏ.

Một trải nghiệm khác mà tôi có được khi toàn tâm toàn ý làm mọi việc và “Đồng lòng làm nên sức mạnh” là khi tham gia hạng mục Shen Yun trong những năm qua.

Sư phụ yêu cầu tất cả các học viên tham gia và phải toàn tâm ý tham gia. Là người điều phối cho hạng mục Shen Yun ở Bỉ, tôi đã cố gắng điều phối hạng mục sao cho mọi học viên đều có cơ hội toàn tâm toàn ý tham gia.

Qua nhiều năm, các phương thức quảng bá của chúng tôi đã cải tiến, ngày càng tốt hơn. Ban đầu, toàn tâm làm việc cùng nhau là gần như tất cả các học viên cùng làm một công việc. Giờ đây, đó là mỗi học viên tận tâm cống hiến tùy theo tài năng của họ ở đâu có thể phát huy tốt nhất.

Với cá nhân, đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng có thể đặt 100% tâm huyết vào vai trò người thường và người tu luyện. Tôi ít có khi nào có thể viên dung bản thân và với mọi mặt của cuộc sống. Điểm này thể hiện ra nhiều nhất trong những lúc tôi có suy nghĩ tiêu cực hay khi tôi không nắm vững khảo nghiệm hay khổ nạn mà vượt quan.

Tôi đương nhiên cũng chưa thể luôn vận hành các hạng mục Đại Pháp mà tôi điều phối bằng sự cởi mở hoàn toàn và hài hòa. Tôi thành thật xin lỗi các đồng tu vì điều đó. Có lẽ, các đồng tu sẽ thấy lạc quan hơn khi biết tôi đã rút kinh nghiệm và tiến bộ khi trải qua quá trình đó. Và tôi cho rằng những người khác có liên quan cũng nghĩ như vậy.

Tôi tin chắc rằng an bài của Sư phụ là hoàn hảo. Tôi hy vọng sau này sẽ có trí huệ hơn để ghi nhớ điều này trong quá trình học hỏi và chuyển biến.

Gần đây, tôi còn nhận ra một phương diện khác của toàn tâm làm các việc, đó là cần đặt tâm vào mọi phương diện của hạng mục đang làm. Với hạng mục chính trị mà tôi vừa kể, tôi đã không chuẩn bị tốt cho phần cuối của hạng mục: công tác truyền thông và tiếp tục liên lạc với các chính trị gia sau khi biểu quyết cho dự luật. Tôi nghĩ nếu chuẩn bị tốt hơn cho những phương diện thì kết quả có thể còn tốt hơn nữa, và có thể sẽ gặp được nhiều người hơn. Hơn nữa, vì chuẩn bị chưa đầy đủ cho các bước cuối của hạng mục mà xảy ra xung đột kịch liệt giữa các học viên và tôi, gây hiểu nhầm, nghi ngờ và suy nghĩ tiêu cực.

Tôi rất ngạc nhiên khi mọi việc hỏng nhanh đến thế khi chúng ta không chú ý đến mọi phương diện của hạng mục, kể cả những bước cuối cùng. Đáng lẽ, tôi phải biết điều này. Sư phụ đã giảng điều này mấy lần và đã cho ví dụ về Shen Yun. Tôi hy vọng đây là một bài học tốt cho tôi về việc xử lý tốt hơn mỗi phương diện cuối cùng của các hạng mục mà tôi làm cũng như tất cả các phương diện trong tu luyện của tôi, cho đến bước cuối cùng.

Xin kết thúc bài chia sẻ của tôi ở đây. Tôi rất biết ơn khi có cơ hội này để chia sẻ những thể ngộ của tôi. Nếu có bất cứ điều gì chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ bảo.

Tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Châu Âu)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/22/全心全意投入-发挥整体的力量-393582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/24/180037.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share