Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2019] Kể từ tháng 12 năm 2018, gia đình một cư dân huyện Trữ Thành, Nội Mông Cổ bị từ chối vào thăm thân nhân đang trong thời gian thụ án thời hạn ba năm tù chỉ vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một lính canh ở Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông Cổ đã nói với gia đình bà Lý Thải Chi khi họ đến đó thăm bà rằng: “Nếu bà ấy không từ bỏ Pháp Luân Công thì chúng tôi sẽ không cho phép các vị vào gặp.”

“Các anh không thấy làm như vậy là vi phạm luật sao?“, người nhà bà Lý đã hỏi lại lính canh.

Lính canh trả lời: “Đây là lệnh từ văn phòng quản lý nhà tù. Các vị có thể đi thẳng đến đó và nói chuyện với họ.”

Tuy nhiên, khi gia đình bà Lý đến văn phòng quản lý nhà tù thì họ bị chặn ở bên ngoài và không được phép nói chuyện với các nhân viên.

Được biết, bà Lý đang bị bắt phải làm các việc lao động chân tay trong hơn 10 giờ mỗi ngày mà không được trả thù lao.

b5c8ee9b5b7402a548dc978bc272711c.jpg

Bà Lý Thải Chi

Bà Lý 51 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 sau khi bị một người mẹ và cô con gái tố giác vì đã chia sẻ với họ về việc Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi sức khỏe như thế nào.

Ngày 2 tháng 11 năm 2017, bà bị đưa ra xét xử và Tòa án Huyện Trữ Thành đã kết án bà ba năm tù vào tháng 1 năm 2018. Bà đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Xích Phong nhưng đã bị bác bỏ vài tháng sau đó. Thẩm phán được giao xử lý trường hợp kháng cáo của bà Lý đã nói với gia đình bà: “Các vị ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ lật ngược bản án của bà ấy sao?“

Con trai bà Lý làm việc ở ngoài thị trấn và đã không được gặp mẹ kể từ khi bà bị bắt. Ngày 23 tháng 4 năm 2018, khi anh đến thăm mẹ tại Nhà tù Huyện Trữ Thành, anh đã rất đau lòng khi thấy người mẹ từng khỏe mạnh và sung sức của mình nay đã bị sụt một phần ba cân nặng chỉ trong chín tháng sau khi bị bắt và trên cánh tay bà xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Bà Lý nói với con trai rằng bà được phát hiện bị huyết áp cao khi kiểm tra sức khoẻ bắt buộc sau khi bị bắt. Hồ Hiểu Lượng, Trưởng Đồn Công an Ngũ Hoá Hương, người đã bắt bà Lý, đã gọi tới trại giam: “Chúng tôi có một học viên Pháp Luân Công với huyết áp 240 mmHg, các anh có dám chấp nhận bà ấy không?

Một lính canh trả lời: “Miễn là ông đưa được tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp nhận.”

Chưa đầy một tháng sau chuyến thăm của con trai bà Lý, ngày 23 tháng 5 năm 2018, bà bị đưa đến nhà tù. Vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công nên nhà tù đã từ chối các chuyến thăm thân của gia đình bà từ tháng 12 năm 2018.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ bị cầm tù vì đức tin của mình, việc kháng án gặp khó khăn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/29/179099.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share