Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 12-08-2019] Ngày 10 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại Berlin để tổ chức một chuỗi các hoạt động, gồm hai cuộc diễu hành, một lễ mít-tinh và lễ thắp nến tưởng niệm. Họ đã truyền rộng những lợi ích của môn thiền định cho công chúng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc đã diễn ra trong 20 năm.

c23617e817afc058e187ba44e100ac37.jpg

fe44aacbc359e9f9c3a6469ccccc00a0.jpg

a9ffec4a025dfb5c29d73ba4af6ea80a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở Berlin vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

a1aed847b505406bf2f71513e0e709f8.jpg

5fa369d0dd0b0f8633d43559f0c55114.jpg

b457d0df29e26cafc5f1a767eba76911.jpg

Mít-tinh tại Pariser Platz

Cuộc diễu hành thứ nhất xuất phát từ quảng trường Gendarmenmarkt ở trung tâm Berlin và kết thúc tại Pariser Platz, trước cổng Brandenburg nổi tiếng. Tuyến đường diễu hành của họ qua các địa điểm văn hóa, mua sắm và trung tâm tài chính ở các khu vực Friedrichstrasse, Behrenstrasse và Unter den Linden. Sau lễ mít-tinh vào buổi trưa, đoàn diễu hành thứ hai đã khởi hành từ Potsdamer Platz vào lúc 2 giờ chiều và kết thúc tại Wittenbergplatz.

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Pariser Platz để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng ở Trung Quốc do cuộc bức hại. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thêm về sự ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc đã phải gánh chịu chỉ vì đức tin của họ, trong đó có thông tin chi tiết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà không theo nguyện ý của họ.

a90ecfdfe6683240dfe31874dc9cab09.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại Pariser Platz

Chuyên gia thời trang: Mọi thứ đều rất đẹp trong khi cuộc bức hại thật dã man

b98cfc7d9ee45d83ccf5e696792984aa.jpg

08402df97f54ff7c58bf64c43b4ed08c.jpg

4363fd1294faddbec6f2ce6b12dde61d.jpg

Người đi bộ trò chuyện với các học viên để tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Jill De Matas Herzog, một nhà tư vấn trong ngành thời trang, cho biết cô rất ấn tượng với cuộc diễu hành và lễ mít-tinh và cô đã quay video về các hoạt động này. “Mọi thứ đều rất đẹp, đặc biệt là màn tọa thiền của họ,” cô nói. “Tôi cho rằng nội tâm an hòa có sức mạnh to lớn, và nó đủ mạnh để bảo vệ cho chính chúng ta.”

Cô De Matas cũng ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Nạn giết người và lấy cắp nội tạng của các học viên thật dã man và kinh khủng, cho dù việc này là vì tiền bạc hay quyền thế,” cô nói. “Đây là vấn đề về đạo đức nhân loại mà chúng ta đều phải chú ý đến.”

Học giả tôn giáo: Pháp Luân Công không tham gia chính trị

cbb7dac9937f5ebbfdb9d7877485b0da.jpg

Học giả tôn giáo Heike Breitenbach mong chính phủ Đức và cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn đối với các học viên Pháp Luân Công

Bà Heike Breitenbach, một học giả tôn giáo đến từ Israel đang đi thăm một người bạn ở Berlin, cho biết bà rất ấn tượng trước vẻ ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vô cùng quan trọng,” bà nói. “Chúng là những giá trị cơ bản mà mọi người cần có và cố gắng giữ gìn.”

Trong khi ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, bà Breitenbach lưu ý rằng các học viên không phải là một nhóm chính trị. Bà nói: “Tôi từng thấy các hoạt động tương tự ở Munich cách đây nhiều năm và các hoạt động đó chỉ là về quyền cơ bản của con người“. Bà hy vọng chính phủ Đức và cộng đồng quốc tế sẽ phối hợp để giải quyết vấn đề này và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Sinh viên đại học: Xin hãy tiếp tục phát huy

26dbbc6eb63066f5c46ffe14b559e830.jpg

Sinh viên đại họcKatherine(bên trái) và bạn của cô, Shania (bên phải) cho biết họ rất thích lễ diễu hành

Cô Katherine, một sinh viên chuyên ngành truyền thông tin tức tại Đại học Humboldt ở Berlin, đã xem lễ diễu hành cùng Shania bạn cô. Bị sốc trước cuộc bức hại tàn bạo của chính phủ Trung Quốc, cô Katherine nói thật khó tin khi trong xã hội hiện đại mà một điều như thế này lại có thể xảy ra. “Điều quan trọng là phải phơi bày việc này; nếu không, những người như chúng tôi có thể không biết đến nó hay không thể trợ giúp gì được,” cô nói.

Cô Shania cũng nghĩ vậy. “Trước đây, chúng tôi không hề biết về điều này. Thông điệp trong cuộc diễu hành là rất rõ và một điều quá khủng khiếp [như cuộc bức hại này] ngay từ đầu đã không nên tồn tại,” cô nói.

Cô Katherine đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ, “Qua ngày hôm nay, nhiều người đã được nghe âm nhạc, xem sự kiện và họ sẽ biết nhiều hơn về điều này. Xin hãy tiếp tục phát huy.”

Du khách Nga: Một nền văn hóa mang lại lợi ích cho mọi người

Anh Roman Gorbunov, đến từ Nga, vừa tới Berlin vào ngày hôm trước. Anh nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng chỉ vì đức tin của họ ở Trung Quốc và chúng ta cần giúp đỡ họ.”

Anh cho biết những chuyện tương tự cũng đã xảy ra ở Nga và anh hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết tới tình hình ở Trung Quốc và có hành động.

Anh Roman rất thích cuộc diễu hành và nói nó đại diện cho văn hóa Trung Quốc chân chính. “Tôi thích thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn vì nó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, kể cả người Nga nữa,” anh nói.

Người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ: Nhiều người hơn nữa cần biết về thảm kịch này

Ông Ali đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã chuyển tới Berlin 43 năm trước. Khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các thước phim tài liệu, ông đã ký bản kiến ​​nghị để trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

“Lần đầu tiên tôi nghe đến sự việc này, tâm tôi nặng trĩu—tràn đầy bi thương, bởi vì thật khó mà hình dung nổi là có người lại làm những việc như thế. Những đảng viên cộng sản từng gây ra những việc này phải bị truy cứu trách nhiệm,” ông chia sẻ.

Ông rất vui khi biết có nhiều quan chức Đức đã bước ra để ủng hộ các học viên. “Không chỉ có Đức, mà mọi quốc gia đều cần phải làm việc này, vì đây là điều không đáng xảy ra. Tôi hy vọng được thấy thêm nhiều sự kiện như thế, vì nhiều người hơn nữa cần biết đến thảm họa này,” ông nói.

Du khách Anh: Tình hình sẽ thay đổi

Gia đình Bridgwood gồm ba người đã đi từ Manchester, Anh tới Berlin. “Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái và quyền tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng,” ông Bridgwood, người cha, nói. Ông khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của họ, vì nó sẽ có tác động đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và giảm bớt một số áp lực cho các học viên ở Trung Quốc.

Ông Bridgwood đã từng tới Hồng Kông một vài lần trước khi nó được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Ông nói Trung Quốc cần quan tâm đến công dân của mình, giống như các nước khác của xã hội quốc tế. “Tôi tin rằng nếu mọi người chúng ta phối hợp cùng nhau, thì tình hình ở Trung Quốc sẽ thay đổi. Tôi lạc quan về điều đó,” ông nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/391350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/16/178912.html

Đăng ngày 20-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share