Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2019]Bà Lý Mỹ Trân phát hiện ra mình bị giám sát suốt ngày đêm vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Đây là lần thứ tư, người phụ nữ 74 tuổi này bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ kể từ khi bà chuyển đến quận Tùng Giang tại Thượng Hải vào năm ngoái.

Bà Lý cho biết cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Đông Kinh luôn nhắm vào bà vào những ngày nhạy cảm và trong các sự kiện lớn. Cảnh sát đỗ xe bên ngoài tòa nhà chung cư của bà và thay phiên nhau theo dõi bà. Họ cũng theo bà bất cứ nơi nào bà đi, kiểm soát gắt gao sự tự do cá nhân của bà.

Dưới đây là lời kể cá nhân của bà Lý về ba đợt giám sát trước đó, mỗi đợt kéo dài từ 16 đến 23 ngày:

“Lần đầu tiên họ giám sát tôi suốt ngày đêm là trong thời gian diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Hồng Kiều. Cảnh sát và các thành viên ủy ban dân cư đã gõ cửa nhà tôi vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. Khi một thành viên trong gia đình tôi mở cửa, họ hét lên: “Hãy nói với Lý Mỹ Trân đừng đi ra ngoài và nói chuyện vô nghĩa với mọi người!”

“Ngay sau đó, họ bắt đầu theo dõi tôi và gia đình từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, tổng cộng là 21 ngày. Họ theo chúng tôi bất cứ nơi đâu, thậm chí cả lúc mua sắm hàng hóa. Họ cũng cấm chúng tôi rời khỏi thị trấn. Chúng tôi không có tự do cá nhân.

“Lần thứ hai họ theo dõi chúng tôi là trong thời gian diễn ra các cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, từ ngày 2 đến 17 tháng 3 năm 2019. Họ đỗ xe cảnh sát không có biển số bên ngoài tòa chung cư của chúng tôi và cảnh sát mặc thường phục ngồi trong xe theo dõi chúng tôi.

“Lần thứ ba là từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, trong lễ kỷ niệm 20 năm [cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công] vào ngày 25 tháng 4 và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Lần này, họ đậu xe bên ngoài và có vài cảnh sát mặc đồng phục theo dõi chúng tôi, họ thậm chí còn không muốn che giấu danh tính của mình.

“Vào ngày 3 tháng 6, hai viên cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Khi tôi mở cửa, họ chụp ảnh nhà tôi mà không nói lời nào rồi bỏ đi”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178617.html

Đăng ngày 16-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share