Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2019] Gần đây, một học viên Pháp Luân Công 64 tuổi ở thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy đã bị kết án phi pháp một năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại ở Trung Quốc 20 năm qua.

Trước khi kết án tùy tiện, cảnh sát đã giam bà trong trại tạm giam

Án tù của bà Vu Hoa Mỹ khởi phát từ vụ bắt giữ bà vào tháng 9 năm 2017 vì bà phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngay sau khi bà Vu bị bắt, bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Nhưng sau đó cảnh sát đã bắt bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe năm lần liên tiếp hòng đưa bà tới trại tạm giam địa phương. Mỗi lần kiểm tra, bà Vu đều không qua vòng kiểm tra sức khỏe nên đã bị trại giam từ chối.

Tháng 10 năm 2017, sáu cảnh sát từ Phân cục Công an Vũ Sơn đã đột nhập vào nhà bà Vu mà không trình giấy tờ xác minh danh tính của họ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và những tài liệu liên quan. Đêm cùng ngày, bà Vu đã bị giữ tại một khách sạn, sáng hôm sau, bà bị đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Huyết áp của bà Vu vẫn rất cao nên bà đã được thả về nhà.

Vài tháng sau, cảnh sát đã lừa bà Vu tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần hai. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bà đã được trả tự do.

Ngày 31 tháng 1 năm 2019, một thư ký của Tòa án khu Vũ Sơn đã gọi điện thoại cho bà Vu và yêu cầu bà ký vào một biên bản cho phép cảnh sát được lục soát nhà bà. Bà Vu nói rằng điều đó không đúng sự thật và bà từ chối ký tên vào biên bản. Một viên chức tòa án đã đến nhà bà và còng tay bà. Anh ta đưa bà Vu tới tòa án và nhốt bà ở dưới tầng hầm. Sau đó, bà Vu bị đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần thứ ba. Một lần nữa bà được trả tự do vì huyết ấp tăng.

Bà Vu đã được yêu cầu trải qua hai lần kiểm tra sức khỏe vào tháng 3 và tháng 4 năm 2019. Bà đã phải chi trả chi phí kiểm tra y tế vào tháng 4 ngay cả khi bà không nguyện ý làm kiểm tra.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, thẩm phán đã kết án tù cho bà Vu mà không thông qua xét xử.

Đây là lần thứ hai bà Vu bị kết án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, bà tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà khôi phục lại sức khỏe. Bà Vu bị bệnh lao từ khi còn nhỏ. Sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã không còn bị ho ra máu. Những cơn sốt và đau của bà đã biến mất. Căn bệnh mãn tính của bà đã biến mất sau khi tu luyện.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Vu đã bị bắt rất nhiều lần vì giữ vững đức tin của mình. Bà phải chịu rất nhiều ngược đãi khác nhau trong trung tâm tẩy não, bệnh viện tâm thần và trong tù.

Bị tiêm và bức thực bằng thuốc phá hủy thần kinh

Tháng 9 năm 2004, bà Vu bị người của Phòng 610 thành phố Mã An Sơn đưa tới một trung tâm tẩy não. Vì cuối đợt tẩy não bà Vu từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nên sau đó bà đã bị chuyển tới Khoa tâm thần của Bệnh viện Số 4 Thành phố Vũ Hán. Tại đây bà Vu đã bị tiêm và bức thực bằng thuốc phá hủy thần kinh.

Bà Vu bị buộc phải chi trả tiền “viện phí” từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10 với số tiền 700 nhân dân tệ.

Bà đã giấu thuốc đi và vờ như đã uống chúng. Đôi khi lính canh hòa lẫn thuốc vào nước uống và thức ăn của bà, nên bà buộc phải nấc lên sau mỗi bữa ăn và uống ít nước nhất có thể.

Tra tấn thể xác ở trong tù

Năm 2008, bà Vu bị kết án và thụ án trong Nhà tù nữ Tô Châu (hiện nay là Nhà tù nữ Tỉnh An Huy). Lính canh xúi giục tù nhân tra tấn bà hòng buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ tát, đá và lăng mạ bà khi bà từ chối học thuộc quy định của nhà tù. Bà Vu chỉ được phép ngủ ba tiếng một ngày. Các tù nhân công khai làm nhục bà bằng cách đấm vào ngực bà nhiều lần.

Có lần, một tù nhân đã đe dọa sẽ nhét băng vệ sinh bẩn vào miệng của bà nếu bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/8/178790.html

Đăng ngày 14-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share