[MINH HUỆ 09-04-2008] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 với phương châm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị mất việc, mất thu nhập. Nhiều nhà tuyển dụng chịu ảnh hưởng từ chiến dịch tuyên truyền và uy hiếp của ĐCSTQ, nên không dám tuyển dụng những nhân viên tin vào “Chân –Thiện – Nhẫn”. Kết quả là nhiều học viên Đại Pháp chuyên môn giỏi, tâm tính cao cả và thuần khiết phải làm công nhật để kiếm sống. Nhìn chung nhiều năm qua, cuộc sống của các học viên Pháp Luân Công ở Đại lục vô cùng khó khăn.

Năm 2003, vài học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh cùng nhau thành lập một liên doanh, mua lại một công nghệ đã được cấp bằng sáng chế và thành lập công ty hóa chất tẩy rửa Thiên Chính. Từ khâu quản lý đến sản xuất, công ty đều thuê các học viên Pháp Luân Công từng bị sa thải vì cuộc bức hại. Tất cả họ đều là những người tu luyện theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”

Mỗi cá nhân, từ cấp quản lý đến lao động bình thường đều làm việc cần mẫn, tận tụy, không lo được mất cá nhân. Kết quả là không lâu sau khi thành lập, công ty nhanh chóng tạo dựng được kênh bán hàng và mở rộng thị trường phân phối đến hơn hai mươi xí nghiệp tầm trung và lớn ở các tỉnh vùng Đông Nam như Hà Bắc, Chiết Giang và Giang Tô. Doanh thu công ty tăng nhanh trong ba năm liền.

2008-4-8-chaoyang01--ss.jpg

Công ty hóa chất tẩy rửa Thiên Chính, thành phố Triều Dương

Giám đốc công ty là vợ chồng ông Lý Văn Sinh và bà Ngô Kim Bình, cả hai đều tốt nghiệp đại học Nông nghiệp Triều Dương năm 1989. Sau đó, ông Lý làm nghiên cứu sinh về Hành chính công và bắt đầu làm giám đốc Cục nông nghiệp thành phố Triều Dương. Là đệ tử Đại Pháp, ông khiêm tốn và nhiệt tình trong công việc, từng thời từng khắc đều nghĩ đến người khác trước nhất. Công việc kinh doanh phát triển mạnh và tất cả nhân viên đều rất kính trọng ông Lý. Bà Ngô Kim Bình từng làm tài vụ ở Cục kiểm lâm thành phố Triều Dương. Bà bị Cục công an Triều Dương cùng cựu giám đốc Cục kiểm lâm Lôi Đạt bức hại và đuổi việc vì tu luyện Đại Pháp. Nhờ chồng hỗ trợ, bà thành lập công ty hóa chất tẩy rửa Thiên Chính, đồng thời đem lại công việc cho nhiều người, giúp họ có thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, 6 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2008, Cục phó Trương Minh Hoa thuộc Cục công an Triều Dương, Cúc Phượng Ân, Kiều Phượng Quần, Phương Khắc, Tiêu Diễm Dĩnh và hơn hai mươi cảnh sát khác từ Phân cục An ninh Quang Minh và Đội An ninh Nội địa thành phố Triều Dương đột nhiên bao vây nhà của vợ chồng ông Lý. Ông Lý không mở cửa nên cảnh sát đã điều xe cứu hỏa có thang xoay đến để đột nhập vào nhà ông.

Khi vào nhà, cảnh sát tiến hành lục soát, tịch thu một máy in, hai máy tính, một máy dùng cho công việc và một máy khác dùng để nghiên cứu. Họ cũng lấy đi 10 ngàn tệ tiền mặt dành để đóng học phí và chi tiêu cho con, cùng một sổ tiết kiệm hơn 20 ngàn tệ và sau đó bắt giam vợ chồng ông Lý.

Cảnh sát đưa vợ chồng ông đến công ty hóa chất tẩy rửa Thiên Chính và buộc họ mở két sắt an toàn. Ông Lý bảo mình không có chìa khóa thì cảnh sát đánh đập ông dã man. Sau khi lấy được chìa khóa, cảnh sát đã tịch thu két sắt tiền mặt, séc công ty và sổ séc giao dịch, tất cả các con dấu và chứng từ có thể được sử dụng để rút tiền từ tài khoản ngân hàng. Cảnh sát cũng tịch biên xe hơi công ty và bắt giữ phi pháp nhân viên lái xe.

Cảnh sát yêu cầu ông Lý gọi cho các nhân viên và bảo họ đến phòng cảnh sát, ông Lý từ chối hợp tác vì biết cảnh sát âm mưu bắt họ. Một người đã đấm thẳng vào mặt khiến ông chảy máu mũi, môi miệng sưng vù lên. Sau đó cảnh sát đưa ông Lý đến trại giam Ngô Gia Oa thành phố Triều Dương và bà Vũ đến trại Thập Gia Tử rồi chuyển sang trại tạm giam Bắc Khiếu.

Để cho một khách hàng thời gian để chuyển sang dòng sản phẩm mới, một công nhân tên Bì Vĩnh Lợi đến văn phòng công ty để lấy một số hàng tồn kho cho vị khách này; thì cảnh sát ngay lập tức bắt giữ bà và tuyên án một năm lao động cải tạo mà không có bất cứ lý do nào. Cảnh sát đưa bà đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Trầm Dương để tiếp tục bức hại.

Buổi sáng ngày 25 tháng 2 năm 2008, khi ông Lý bị cảnh sát bắt giữ phi pháp, hơn chục nhân viên ở Sở cảnh sát Bắc Tháp thành phố Triều Dương đã đến nhà một học viên Pháp Luân Công khác, ông Phan Ngọc Phong, quản lý kinh doanh của công ty hóa chất tẩy rửa Triều Dương. Họ thuyết phục ông Phan mở cửa và sau đó lập tức bắt giữ ông. Vì không tìm được tiền trong nhà nên cảnh sát buộc vợ ông phải đưa tiền, nhưng vợ ông cũng không có tiền nên họ mang máy tính đi. Ngày hôm sau, hai cảnh sát khác lại đến và lừa vợ ông Phan rằng: “Chồng bà muốn bà giao nộp sổ ngân hàng cho chúng tôi.” Bà Phan nói: “Chúng tôi không có sổ ngân hàng nào cả, chồng tôi chắc chắn không nói như thế.” Một cảnh sát đe dọa: “Không có tiền thì bắt người.” Tuy nhiên, vì bà Phan vừa mới phẫu thuật xong nên họ bỏ ý định bắt bà. Khi nhìn thấy bà Phan có một túi xách da đẹp, họ tiện tay cầm luôn. Bà Phan phản đối: “Đến cái túi mà các người cũng muốn lấy sao?”. Một cảnh sát hách dịch trả lời: “Chỉ cái túi thôi à? Chúng tôi còn muốn lấy cả cái nhà này nữa kìa?”

Trương Minh Hoa cùng tay sai công khai cướp đoạt tài sản công ty, vô cớ bắt bớ nhân viên, buộc công ty ngừng kinh doanh, kinh tế tổn thất hơn trăm vạn tệ, nhiều khách hàng đối tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nguồn hàng cung ứng bị gián đoạn. Cha mẹ và con cái ông Lý cũng không có ai chu cấp. Nhiều công nhân thất nghiệp khiến gia đình họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Những người tham gia bức hại:

44cad06939e49ed026e16ebb02c12a84.jpgPhân cục An ninh Quang Minh

Đại đội trưởng Cúc Phượng Ân

4a4c6b9587a97721466bf143605fa173.jpgPhân cục An ninh Quang Minh

Trung đội trưởng Kiều Phượng Quần

55e95b98fc8311c30c463bd9d7761b52.jpgPhân cục An ninh Quang Minh

Cục trưởng Tiêu Diễm Dĩnh

Đội An ninh Nội địa thành phố Triều Dương:

Trưởng phòng An ninh nội địa Vương Cảnh Long (nam): 86-421-2611250 (Điện thoại văn phòng), 86-421-2616682 (Điện thoại nhà), 86-13591860610 (Điện thoại di động)

Chính trị viên Lý Tú Hoa 86-421-2614801 (Điện thoại văn phòng), 86-421-2623361 (Điện thoại nhà), 86-13942191166 (Điện thoại di động)

Phó cục trưởng Trương Minh Hoa (nam): 86-421-2628248 (Điện thoại văn phòng), 86-421-2636666 (Điện thoại nhà), 86-13304219999 (Điện thoại di động), 86-13904213399 (Điện thoại di động)

Phân cục An ninh Quang Minh:

Cục trưởng Trần Đấu Tường (nam): 86-421-2928798 (Điện thoại văn phòng), 86-13942198798 (Điện thoại di động)

Chánh ủy Chu Xuân Điền (nam): 86-421-2927087 (Điện thoại văn phòng), 86-13842180051 (Điện thoại di động)

Phó cục trưởng Thái Hải Sâm (nam): 86-421-2927076 (Điện thoại văn phòng), 86-13904914789 (Điện thoại di động)

Phó cục trưởng Phùng Chấn Kiệt (nam): 86-421-2927086 (Điện thoại văn phòng), 86-13304213996 (Điện thoại di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/9/176114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2008/4/20/96583.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share