Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2019] Một cư dân ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang phải đối mặt với cáo trạng vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Quách Minh Thanh, 56 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2019 vì nói chuyện với một sinh viên về Pháp Luân Công. Bố của sinh viên này đã đánh bà tới tấp rồi báo bà cho cảnh sát. Ngày 27 tháng 6, sau 15 ngày tạm giữ hành chính, bà Quách đã bị tống giam. Ngày 9 tháng 7, Viện Kiểm sát Huyện Nhạc Đường đã phê duyệt lệnh bắt giữ bà và lập bản cáo trạng chống lại bà.

Một cảnh sát cảnh báo bà Quách rằng bà là “kẻ phạm tội nhiều lần” và có thể phải đối mặt với án tù nặng. Trước đây, bà cũng đã từng bị kết án chỉ vì đức tin của mình. Lần bị bắt gần đây nhất của bà chỉ cách một năm sau khi bà mãn hạn án tù 2 năm. Lần bắt bà trước đó là vào ngày 23 tháng 3 năm 2016 khi bà nói chuyện với một sinh viên khác về Pháp Luân Công và bị chính sinh viên đó báo cáo cho cảnh sát, sinh viên này đã giữ chân bà tới khi cảnh sát ập đến.

Cảnh sát dọa đánh người mẹ già đến chết

Kể từ khi bà Quách bị bắt, người mẹ già 82 tuổi của bà là cụ bà La An Ngân đã thường xuyên đến Đồn Cảnh sát Hạ Nhiếp Tư để tìm cách giải cứu cho con gái nhưng đều không thành công.

Hà Mậu Phong, cảnh sát phụ trách giám sát khu phố nhà bà Quách, đã chửi mắng mẹ của bà và đe dọa sẽ “đánh cụ đến chết” nếu cụ không từ bỏ việc tìm mọi cách để giải cứu bà Quách.

Người mẹ già này đã đi đến một số cơ quan nhà nước, trong đó có Phòng Cảnh sát và Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương, nhưng lần nào bà cụ cũng gặp sự lạnh lùng vô tâm. Những nhân viên bảo vệ tại các cơ quan này đã không cho bà cụ vào và bảo cụ nên về nói chuyện với đồn cảnh sát phụ trách vụ bắt giữ con gái cụ.

Cuối tháng 7 năm 2019, luật sư của bà Quách nhận được bản sao thông báo tạm giam giữ hành chính, hình sự, cũng như lệnh bắt giữ bà. Vị luật sư này đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Giám sát Thành phố Tương Đàm phản đối việc bắt và giam giữ phi pháp của cảnh sát đối với thân chủ của ông.

Gia đình tan hoang vì liên tục bị bắt giữ

Bà Quách là một nhân viên nghỉ hưu của Công ty Thuốc Trừ sâu Tư Giang. Bà từng bị bệnh viêm gan và viêm xoang nặng, nhưng tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Là một phụ nữ đã ly dị chồng, bà cũng đã trở nên hạnh phúc và nhìn cuộc sống tích cực hơn.

Chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công và luôn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà Quách đã liên tục bị bắt giữ và 3 lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 4,75 năm, và một lần bị cầm tù trong 2 năm. Trong khi bị giam giữ, bà đã phải chịu nhiều hình phạt với các phương thức tra tấn khác nhau như hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, bỏ đói, và treo người lên trong nhiều ngày.

Việc bà Quách, một bà mẹ đơn thân, liên tục bị bắt giữ đã khiến con trai bà bị tổn thương sâu sắc. Cậu bé trở nên xa lánh mọi người và hay nổi loạn. Cha mẹ bà đã phải gồng mình để nuôi dạy cháu những khi bà Quách vắng nhà.

Năm 2017, trong lúc bà Quách đang bị giam tại Nhà tù Nữ Hồ Nam, anh trai của bà đã mất, chỉ vài năm sau khi người cha của họ qua đời.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Quách đã giáng thêm một đòn nặng nữa cho người mẹ già của bà, bà cụ vốn đang rất đau buồn vì đã mất đi người chồng và con trai của mình. Người mẹ già yếu này hiện đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ nhằm giải cứu con gái bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178681.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share