Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2019] Ngày 20 tháng 4 năm 2019, bà Vương Nghệ Lâm, một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt khi đang nói chuyện với người dân ở Công viên Nam Hồ về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Hiện bà Vương đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình. Gia đình bà đang tìm cách để bà được trả tự do vô điều kiện.

Ban đầu, cảnh sát tạm giam bà Vương 15 ngày. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 5, khi gia đình bà Vương tới Trại tạm giam Vi Tử Câu để đón bà, họ thấy ba cảnh sát đưa bà Vương vào xe tuần tra thay vì việc thả bà theo luật định. Gia đình đã biết rằng bà Vương bị chuyển tới Trại giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Ngày 15 tháng 5, Viện Kiểm sát Khu Triều Dương đã phê chuẩn bắt giữ bà Vương, và người phụ trách vụ án của bà Vương là Trương Tiêu. Tại thời điểm viết bài, vụ án đã được trả lại cho Phòng Tiền xét xử của Phân cục Triều Dương.

Trương từ chối gặp mặt gia đình bà Vương để trao đổi về vụ án của bà. Ông ta trả lời gia đình qua điện thoại rằng ông ấy chỉ chấp hành chính sách của chính quyền cộng sản mà phê chuẩn vụ án của bà Vương.

Khi gia đình của bà Vương tới Phân cục Công an khu Triều Dương, bảo vệ cổng đã từ chối cho họ vào và từ chối tiết lộ người phụ trách vụ án của bà Vương. Ông ấy yêu cầu họ tới nói chuyện với Đồn Công an Nam Hồ, đồn công an lại bảo gia đình bà trở lại phân cục.

Chồng của bà Vương đã viết một lá thư tới các nhà chức trách để tìm kiếm sự tự do cho vợ của mình.

Nội dung lá thư:

Gửi tới những ai quan tâm,

Tôi tên là Mã Tử Thụy, chồng của học viên Pháp Luân Công Vương Nghệ Lâm, người đã bị Đồn Công an Nam Hồ ở khu Triều Dương, thành phố Trường Xuân bắt giữ vào ngày 20 tháng 4. Ban đầu, vợ tôi bị giam giữ hành chính 15 ngày và sau đó bị chuyển sang giam giữ hình sự. Đã hơn một tháng trôi qua và tôi biết rằng vợ tôi có thể bị kết án.

Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến Pháp Luân Công đã cải biến vợ tôi thành người tốt thực sự ra sao. Vợ tôi có ba chị em nhưng chỉ có cô ấy là chăm sóc chu đáo cho người mẹ bị ung thư của mình cho tới khi bà qua đời. Vợ tôi được biết đến là một người con hiếu thảo trong đại gia đình của mình.

Một lần, vợ tôi bị xe máy đâm khiến đùi cô ấy bị cắt một vết lớn. Cô ấy đã từ chối nhận bồi thường từ người gây tai nạn. Tôi đã lo lắng khi chân của vợ tôi chuyển sang màu đen vào ngày hôm sau nhưng cô ấy vẫn kiên trì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, và chưa đến bốn tháng chân của vợ tôi đã phục hồi hoàn toàn.

Từ khi vợ tôi bị bắt, tôi đã vô cùng quẫn trí. Tôi suýt bị đâm xe hai lần vì vô tình vượt đèn đỏ vì bị phân tâm. Con gái đang mang thai của chúng tôi đã khóc mỗi ngày kể từ khi mẹ cháu bị bắt. Tôi thực sự lo lắng cho con gái và sức khỏe của đứa bé trong tương lai. Bệnh trầm cảm của em gái vợ tôi đã tái phát và gần đây em ấy liên tục gọi cho tôi để hỏi về chị gái của mình.

Tôi đã lên mạng Internet để tìm thêm thông tin về vụ việc của vợ tôi và biết rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc dán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo, do đó không có cơ sở pháp lý để bắt giữ vợ tôi. Tôi cũng biết rằng mọi người ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang tập luyện Pháp Luân Công, bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao. Hơn nữa, một công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Tôi hy vọng các nhà chức trách sẽ đọc lá thư của tôi và trong phạm vi khả năng giải quyết của quý vị, hãy giúp tôi đoàn tụ với vợ và gia đình tôi có thể sớm ngày đoàn viên.

Mã Tử Thụy
Ngày 3 tháng 6 năm 2019

Tham gia bức hại bà Vương Nghệ Lâm:

Hàn Binh, Người phụ trách vụ án, Đồn Công an Nam Hồ : +86-183-43093343

Tôn Cảnh Long, Phân cục Công an Khu Triều Dương : +86-431-88524132 (nhà riêng), +86-431-87222337, +86-133-54303006, +86-159-04400430

Trương Tiêu, phụ trách vụ án, Viện Kiểm sát Khu Triều Dương: +86-784-3120035, +86-431-85887063

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/13/388641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/24/178186.html

Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share