Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2019] Theo thông tin do Minghui.org tổng hợp, tháng 4 năm 2019 đã ghi nhận 38 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cổ xưa, gồm các bài công pháp và yêu cầu người tu luyện hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bắt, tạm giữ, bỏ tù, tra tấn, lao động cưỡng bức và thu hoạch nội tạng.

Các học viên bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại khi phân phát, gửi thông tin về Pháp Luân Công, và gỡ áp phích tuyên truyền bôi nhọ môn tu luyện.

Những học viên bị kết án này là cư dân của 14 tỉnh thành ở Trung Quốc, trong đó, những tỉnh có nhiều trường hợp bị bức hại nhất là Hà Nam (7) và Sơn Đông (5). Án tù dao động từ sáu tháng đến mười năm, trung bình là 3,45 năm.

Do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, không phải lúc nào cũng có thể kịp thời báo cáo số học viên Pháp Luân Công bị kết án cũng như công bố đầy đủ thông tin về họ.

 

Trong 38 trường hợp, 16 học viên bị cảnh sát tống tiền hoặc bị tòa án phạt tiền với tổng số tiền là 249.000 Nhân dân tệ, trung bình mỗi người bị phạt 15.563 Nhân dân tệ. Ông Loan Ngưng của khu tự trị Ninh Hạ bị phạt 100.000 Nhân dân tệ và bà La Thái Sâm ở tỉnh Hắc Long Giang bị tịch thu 58.000 Nhân dân tệ tại nhà.

Sáu học viên từ 65 tuổi trở lên bị kết án 1,5 đến 6 năm tù, trong đó, hai học viên cao tuổi nhất là bà Triệu Hoa Linh (78 tuổi) bị kết án 2 năm tù và 3 năm tại ngoại, và ông Lưu Tự Đường (76 tuổi) bị kết án 3 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Sau đây là thông tin tóm lược về một số học viên bị kết án.

Người đàn ông Ninh Hạ bị kết án 10 năm tù vì gửi thư về Pháp Luân Công Ông Loan Ngưng, 60 tuổi, nguyên giám đốc của Trung tâm Lao động và Nhân sự Ninh Hạ, bị kết án 10 năm tù giam và bị phạt 100.000 Nhân dân tệ. Phán quyết được công bố ngày 16 tháng 4 năm 2019, sau phiên xử ngày 14 tháng 2.

Tháng 2 năm 2017, ông Loan trở thành mục tiêu bắt giữ sau khi bị tố giác gửi thư mang thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi và giám sát ông vài tháng trước khi bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 8 năm 2017.

Sau đó, ông Loan bị buộc tội “lật đổ chính quyền”, một tội danh ấn định sẵn mà chính quyền cộng sản Trung Quốc thường dùng để kết án các nhà hoạt động nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công. Luật sư của ông lập luận rằng “bằng chứng” đưa ra là ngụy tạo.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Loan bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, ông đã hai lần bị kết án tù với thời hạn 3 năm và 4 năm.

Bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 7 tháng 5 năm 2019
Học viên Pháp Luân Công bị xét xử với tội danh lật đổ chính quyền với những chứng cứ đầy nghi vấn
Vụ án của ông Loan Ngưng bị trả lại vì thiếu bằng chứng
Khu tự trị Ninh Hạ: Ông Loan Ngưng bị cáo buộc tội danh lật đổ chính quyền

Một phụ nữ 64 tuổi ở Trường Xuân bị kết án mười năm tù vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Bà Lý Tinh, một cư dân thành phố Trường Xuân, đã bị kết án 10 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi nhận bản án vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, luật sư của bà đã kháng án vào ngày 13 tháng 4.

4eb925a4ccab65e7e6bedb03797d4a96.jpg

Bà Lý Tinh

Vào ngày 14 tháng 3, khi bà Lý đang trên đường về nhà thì bị cảnh sát bắt và lấy mất chìa khóa nhà để lục soát nhà bà. Đêm đó, bà bị đưa đến đồn cảnh sát và bị thẩm vấn trong hai ngày mà không được cho ăn uống gì, bà còn bị cấm ngủ.

Sau đó, bà Lý bị đưa đến Trại tạm giam Số 4 Trường Xuân. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2018, bà Lý bị xét xử tại tòa trong vòng 20 phút mà gia đình bà không được thông báo, và bà không được tự biện hộ hoặc nhắc đến những tuyên truyền của chính quyền cộng sản để biện minh cho cuộc bức hại.

Bà Lý bị bắt vào năm 2000 và bị kết án 1 năm trong trại lao động cưỡng bức. Bà bị bắt lại vào năm 2003 và bị giam trong trại lao động hai năm. Chồng và con trai bà đã qua đời, còn mẹ già 86 tuổi của bà phải ở một mình.

Một kỹ sư 76 tuổi lại bị kết án sau khi mãn hạn 5,5 năm tù

Ông Lưu Tự Đường, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị kết án ba năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vì không từ bỏ đức tin. Ông đã nhận phán quyết vào ngày 19 tháng 4 và đã kháng án.

3ad7a9ed9800cc5268aea490ce2a2935.jpg

Ông Lưu Tự Đường

Ông Lưu, một kỹ sư đã nghỉ hưu của Tập đoàn Tế Cương, và vợ ông, bà Trương Huệ Thành, bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2018. Ông được tại ngoại cùng ngày do tuổi cao, còn vợ ông vẫn bị giam giữ. Tuy nhiên, ông Lưu đã bị bắt lại vào ngày 18 tháng 9.

Ngày 25 tháng 10, bà Trương được thả tự do. Khi đó, bà mới biết chồng bà đã có lệnh bắt giữ chính thức cũng với lý do mà ông bị cầm tù lần trước vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Trước đó, ông Lưu đã bị giam 5,5 năm sau khi bị bắt vào tháng 2 năm 2009 tại nhà riêng. Cảnh sát đã tịch thu gần 90.000 Nhân dân tệ tiền mặt để làm đám cưới cho con trai ông, cũng như đồ đạc có giá trị khác.

Bài viết liên quan:

Kỹ sư 76 tuổi bị kết án ba năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công
Từng bị cầm tù oan sai 5,5 năm, kỹ sư 75 tuổi người Sơn Đông lại bị truy tố vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công
Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 19 tháng 12 năm 2018 (13 báo cáo)
Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 7 tháng 9 năm 2018 (8 báo cáo)
Những trường hợp bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2009 (Ảnh)

Bà lão ngoài 70 tuổi ở Vũ Hán nhận bản án năm năm tù giam lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, một cư dân của thành phố Vũ Hán đã bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà tuyên bố sẽ kháng án.

Bà Ngô Bích Lâm, hơn 70 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, sau khi cảnh sát giả vờ là đồng nghiệp của chồng bà và lừa bà mở cửa. Trước khi bị bắt, bà đã bị cảnh sát và cán bộ của ủy ban nhân dân sách nhiễu nhiều lần, khiến bà phải rời khỏi nhà một tuần để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, khi về nhà, bà đã bị bắt.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2019, bà Ngô bị xét xử tại tòa, và luật sư biện hộ vô tội cho bà. Được biết, vài tháng trước phiên tòa của bà Ngô, thẩm phán Lương đã đệ trình vụ án của bà lên Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán để xin ý kiến của tòa án cấp cao hơn về phán quyết dành cho bà. Theo luật, tòa phúc thẩm chỉ nhận những vụ kháng án, và tòa sơ thẩm có toàn quyền quyết định bản án.

Trước lần bị bắt này, bà Ngô đã bị bắt 20 lần trong 20 năm qua vì không từ bỏ đức tin, mà hầu như lần nào cũng bị ngược đãi đến khi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Chỉ khi đó, bà mới được thả ra.

Trước bản án tù gần đây nhất của bà Ngô là bản án 5 năm tù vào năm 2011. Bà được tại ngoại vì sức khỏe kém.

Một doanh nhân thành đạt ở Thượng Hải bị kết án bốn năm tù chỉ vì tín ngưỡng của mình

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, một học viên Pháp Luân Công 48 tuổi ở Thượng Hải đã bị kết án bốn năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.

662b8d94c1593da542a5374cfecd95f0.jpg

Ông Đặng Thành Liên

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, cảnh sát đã bắt giữ ông Đặng Thành Liên mà không xuất trình lệnh bắt giữ hay thẻ cảnh sát. Họ lục soát nhà ông và đưa ông đến phòng cảnh sát để thẩm vấn. Cả ngày hôm đó, ông không được cho ăn uống gì.

Sau khi bị giam tại Nhà tù Mẫn Hàng, ông không từ bỏ đức tin của mình. Lính canh còng tay, xích chân và tra tấn ông. Khi ông tuyệt thực để phản đối việc tra tấn, ông bị đưa đến Bệnh viện Đa khoa của Nhà tù Thượng Hải và bị trói vào giường trong 11 ngày, mà không được cử động hay đi vệ sinh.

Khi ông Đặng tuyệt thực lần nữa vào cuối tháng 6, lính canh đã bức thực bằng ống thông tiểu, khiến ông bị sưng đường tiết niệu và bộ phận sinh dục. Sau đó, ông bị trói vào giường trong gần một tháng.

Sức khỏe của ông Đặng xấu đi trong hơn nửa năm tuyệt thực. Ngày 16 tháng 4, ông bị đưa vào phòng xử án bằng xe lăn.

Trong phiên tòa, hai luật sư mà gia đình ông thuê đã biện hộ vô tội cho ông. Họ chỉ ra rằng cảnh sát đã lục soát nhà ông mà không có lệnh khám xét, rằng ông Đặng không ở nhà trong quá trình đó và cảnh sát không cung cấp danh sách đồ bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Họ còn đưa ra một bức thư của những người đồng hương của ông Đặng ở tỉnh Hồ Bắc. Dân làng đã ký một bản kiến nghị kêu gọi thả ông.

Ông Đặng là một doanh nhân thành đạt, đã quyên góp 280.000 Nhân dân tệ vào năm 2010 để xây dựng một số con đường nối ngôi làng với các thị trấn gần đó sau khi thấy làng mình bị cô lập. Ông cũng giúp đỡ những gia đình thiếu thốn mỗi khi về làng.

Bài viết liên quan:

Học viên Đặng Thành Liên bị bắt giữ và tra tấn tàn bạo

Hai học viên bị kết án tù vì gỡ bỏ áp phích bôi nhọ đức tin của họ; Gia đình đau khổ

Hai học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Lạc Đái, tỉnh Tứ Xuyên là bà Viên Học Phân, 55 tuổi bị kết án 2 năm tù và ông Văn Cử Bình, 69 tuổi bị kết án 8 năm tù vì gỡ bỏ một tấm áp phích tuyên truyền bôi nhọ đức tin của họ. Họ tuyên bố sẽ kháng án.

Bà Viên và ông Văn bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát người bà Viên và tịch thu điện thoại di động cùng các tài liệu Pháp Luân Công trong túi xách của bà. Họ cũng tịch thu điện thoại di động của ông Văn.

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, bố mẹ của bà Viên đã đến đồn cảnh sát yêu cầu thả bà sau khi biết viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát. Tuy nhiên, cả hai ông bà lại bị giữ tại đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ, đến tối mới được thả ra. Em trai và con trai của bà Viên đi cùng hai ông bà thì bị giam giữ bảy ngày.

Anh trai của bà Viên, ông Viên Bân, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, trong khi đi thăm bố mẹ trước dịp Tết Nguyên đán. Ông còn bị truy tố vì đức tin của mình sau khi viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ ông.

Việc bắt giữ và tạm giam bà Viên cùng các anh em trai bà đã gây khủng hoảng tâm lý cho bố mẹ già của họ. Mặc dù mẹ của họ chỉ bị ngất và đã tỉnh lại, nhưng bố của họ, ông Viên Quang Thường, đã qua đời vì những biến chứng do quá đau khổ.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ ở Tứ Xuyên đối mặt với xét xử vì đã gỡ bỏ áp phích tuyên truyền chống lại đức tin của bà, anh trai bà bị bắt khi cố gắng đòi tự do cho bà

Sau gần 10 năm bị giam cầm và tra tấn, cựu giáo viên Thành Đô lại bị bắt vì kiên định đức tin

Cụ bà 82 tuổi bị kết án một năm tù vì phân phát tài liệu về đức tin của mình

Một phụ nữ ở Bắc Kinh đã bị kết án một năm tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Mã Tú Anh đã bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2015 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, bà được bảo lãnh tại ngoại nhưng bị bắt và bị giam giữ dưới diện hình sự sau khi cảnh sát lừa bà trở lại đồn cảnh sát vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 để hoàn thành một số giấy tờ. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, bà Mã được tại ngoại lần thứ hai.

Ngày 7 tháng 6 năm 2017, khi bà Mã lên tàu ra ngoại ô, bà đã bị bắt ngay trước khi tàu khởi hành. Cảnh sát tuyên bố bà đã vi phạm điều kiện tại ngoại khi bỏ trốn như vậy. Bà đã bị giam giữ hình sự lần thứ hai rồi lại được bảo lãnh tại ngoại lần thứ ba vào ngày 14 tháng 7.

Bà Mã bị xét xử vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Bà tự làm chứng để biện hộ cho bản thân và lập luận rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền Hiến pháp của bà và bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan:

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ
52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin
Báo cáo Minh Huệ: 43 học viên bị kết án tù vào tháng 3 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công
Công an không chịu trả lại gần 60.000 Nhân dân tệ tịch thu của một phụ nữ ở Hắc Long Giang bị bỏ tù chỉ vì tín ngưỡng của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/10/2019年1月50名法轮功学员被非法判刑-382544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178014.html

Đăng ngày 16-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share