Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2019] Tôi năm nay 65 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Hơn 20 năm qua tôi cùng những người ủng hộ và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Chủ nhà nghỉ chủ động tăng lương cho tôi năm lần trong thời gian ngắn

Năm 2013, tôi đã muốn tìm được một công việc để vừa có thể làm việc lại vừa có thời gian để tu luyện cũng như giảng chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng làm ca đêm sẽ thích hợp với tôi hơn cả, vì như vậy thì ban ngày tôi sẽ có nhiều thời gian hơn.

Một học viên khác bảo tôi rằng nhà nghỉ nơi cô ấy làm đang tuyển người và hỏi tôi có muốn làm không.

Khi tôi đến phỏng vấn, tôi đã nói chuyện với người chủ nhà nghỉ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy thấy đệ tử Đại Pháp thành thật, thiện lương, thẳng thắn vô tư, nên rất vui mừng nhận tôi, và chủ động nói rằng sẽ trả lương cho tôi 1.200 tệ một tháng mặc dù trước khi gặp tôi, cô ấy đã bảo với học viên kia rằng mức lương của tôi sẽ là 1.100 tệ.

Trong công tác, dù là chuyện gì tôi cũng luôn nghĩ cho người khác hết mức có thể, nhiệt tình đối đãi với mọi người, thái độ hòa ái, tận sức trong khả năng của mình đáp ứng nhu cầu của lữ khách. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều khách đến vào ban đêm hơn ban ngày.

Mẹ của cô chủ bảo: “Mỗi ngày chúng tôi đều ngóng chị đến làm, dường như hễ chị đến là khách liền tới.“

Có nhiều khách còn bảo tôi rằng họ thích đợi tôi đến để đăng ký phòng nghỉ với tôi, vì các quản lý của tôi có vẻ không nhiệt tình giúp đỡ và không thân thiện lắm.

Vào cuối tháng thứ ba tôi làm việc ở đây, cô chủ bảo tôi: “Từ tháng này trở đi, em sẽ trả chị 1.500 tệ một tháng.”

Thời gian trôi qua, cô chủ, con trai cô ấy, và chị gái của cô ấy đã liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và mỗi ngày cô ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cô chủ của tôi thường tâm sự với tôi mọi chuyện về gia đình cô ấy và muốn nghe ý kiến của tôi. Cô ấy mong tôi sẽ không nghỉ làm và bảo: “Bắt đầu từ năm sau, em sẽ tăng lương cho chị mỗi năm 100 tệ.” Tôi đã đang lĩnh lương 1.900 tệ một tháng và có tiền thưởng 1.000 tệ vào cuối năm trong khi nhân viên khác chỉ được 500 tệ.

Đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Một học viên khác, người đã từng làm ở nhà nghỉ này, bị bắt giữ phi pháp vào năm 2013. Các học viên địa phương đã thuê luật sư để biện hộ cho cô ấy. Sau khi cô chủ của tôi hay tin, cô ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ và đã đưa cho tôi 500 tệ.

Sau khi cô ấy đưa tiền cho tôi, nhà nghỉ chúng tôi đã kín phòng trong ba ngày liên tiếp. Cô chủ và chồng cô ấy rất vui mừng nhưng họ cảm thấy điều đó có vẻ lạ kỳ. Cô ấy nói: “Đây là mùa vắng khách. Em không hiểu vì sao nhà nghỉ lại kín phòng được?”

Tôi trả lời: “Bởi vì em đã bỏ tiền ra giúp đệ tử Đại Pháp, nghĩa cử đó của vợ chồng em đã được Đại Pháp hồi báo lại gấp ba, gấp bốn lần. Đây chính là huyền năng của Đại Pháp!”

Tôi sắp xếp cho luật sư ở trong nhà nghỉ. Cô chủ của tôi nhất định không tính tiền nghỉ trọ anh ấy, nhưng người luật sư cảm thấy áy náy nếu không trả tiền. Cuối cùng, cô chủ quyết định chỉ tính luật sư đó nửa giá so với giá thuê phòng bình thường.

Mỗi khi người luật sư đến thuê phòng ở chỗ chúng tôi, số khách thuê phòng ở nhà nghỉ chúng tôi liền tăng lên nhanh chóng.

Được tin tưởng

Nhà nghỉ chúng tôi bán thuốc lá và nước giải khát. Trước đây, cô chủ sẽ trưng bày hàng hóa đủ bán cho một đêm và liệt kê lại những mặt hàng đã bày, rồi sau đó kiểm tra vào hôm sau, và so sánh hàng hóa đã bán so với tiền mặt thu được để trong quầy. Sau một thời gian tôi làm việc ở đó, cô chủ không kiểm tra quầy như vậy nữa vì cô ấy tin tưởng tôi.

Vợ chồng cô ấy đã một căn hộ mới và phòng kế bên quầy lễ tân trở thành nhà kho và phòng nghỉ, và cô ấy giữ chìa khóa của phòng đó.

Một hôm, cô ấy đưa cho tôi chìa khóa và bảo: “Thiếu gì thì chị cứ tự vào trong phòng mà lấy.” Không lâu sau, cô chủ bảo tôi rằng mình cất tiền trong phòng và tôi có thể vào và lấy nếu tôi cần tiền lẻ để trả lại.

Mỗi ngày trước khi về, tôi sẽ đưa tiền và danh sách hàng đã bán cho mẹ của cô chủ, và sau đó bà sẽ đưa lại cho con gái mình. Tôi nghĩ rằng cô chủ sẽ kiểm tra tiền và sổ ghi chép hàng hóa đã bán, nhưng sau đó tôi được biết là cô đã không bao giờ làm thế, vì cô tin tưởng đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/29/380745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/21/175905.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share