Một tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh chia sẻ, các đồng tu chỉnh lí.

[MINH HUỆ 2-12-2017] Tôi là một phụ nữ lớn tuổi không biết chữ và cả hai vợ chồng tôi cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần học Pháp, chồng tôi đều đọc Pháp cho tôi nghe và chúng tôi đều nghiêm khắc lấy tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu chính mình, làm việc gì cũng nhường nhịn và đều nghĩ cho người khác trước. Không bao lâu sau khi bước vào tu luyện, mọi bệnh tật trên người chúng tôi đã biến mất, mặt mày hồng hào, thân thể khỏe mạnh, hàng ngày đều làm các công việc đồng áng mà không cảm thấy mệt mỏi.

Càng thần kì hơn là tôi đã rất nhanh biết chữ, có thể đọc Chuyển Pháp Luân và sách Đại Pháp. Các con tôi thấy tôi tinh thần phấn khởi, thân thể khỏe mạnh, nên rất ủng hộ Đại Pháp, còn hết sức ủng hộ, do đó luôn được Sư Phụ bảo hộ.

1. Cháu gái kính trọng Đại Pháp, được khai trí huệ.

Tôi có một cháu gái 13 tuổi. Hồi nhỏ cháu sống cùng vợ chồng chúng tôi một thời gian. Hồi cháu mới được vài tháng tuổi, cháu đã có thể giơ tay và ngồi vắt chéo chân như thể cháu đang luyện công vậy. Khi lớn lên, cháu đã học thuộc cả Hồng Ngâm. Mỗi lần thấy tôi dâng hương lên Sư Phụ, cháu đều cung kính vái một trăm lạy, vừa đếm vừa lạy. Chúng tôi nói cháu không cần lạy nhiều thế, nhưng cháu vẫn rất kiên trì lạy đủ một trăm cái mới thôi. Mỗi lần ăn cơm đều mời Sư phụ trước tiên.

Về sau, gia đình con gái tôi chuyển lên thành phố. Cháu gái tôi tuy rằng mất đi hoàn cảnh học Pháp nhưng lòng tôn kính Đại Pháp chưa bao giờ thay đổi, ngày ngày vẫn niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Mỗi lần được nghỉ về quê, cháu đều chủ động muốn học Pháp, luyện công, đọc Hồng Ngâm và xem báo Minh Huệ.

Nhờ kính Sư kính Pháp cháu gái tôi đã được khai trí khai huệ, học hành cũng không thấy áp lực, mỗi lần thi cử đều xếp thứ hạng rất cao. Khi được hỏi tại sao cháu làm bài tốt thế thì cháu đều thành thật trả lời : “ Con không giỏi vậy đâu, là Đại Pháp của Sư phụ đã cấp cho con trí huệ”.

2. Niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo đã cứu ba mạng người.

Con rể tôi sau khi chuyển đến nhà chúng tôi ở dần dần đã liễu giải được chân tướng về Đại Pháp. Cháu rất hiếu thuận với cha mẹ vợ, còn hết sức ủng hộ chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Cháu luôn mang bùa Đại Pháp bên mình và ngày ngày đều thành tâm niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Con rể tôi mua một chiếc xe ba bánh. Năm đó mới đầu đông tuyết đã rơi, nước mưa bị đóng băng lại và đường xá thì rất trơn. Con rể tôi lái xe trở hai người công nhân lên núi làm việc. Đường lên núi vừa dốc vừa trơn, đường lại hẹp, một bên là núi, một bên là vách đá chênh vênh. Lúc này một chiếc xe tải chở hàng ngược chiều đang tiến đến, chiếc xe ba bánh của con tôi đã đâm vào chiếc xe tải. Ngay lập tức kính chắn gió bị vỡ, chiếc xe mất kiểm soát chệch tay lái, một chút nữa thôi là rơi xuống vách đá.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, con trai tôi hét lên : “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ cứu con”. Lúc đó tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại rồi dừng lại chỗ chỉ cách mép đường không đến một bước chân. Hai người ngồi trên xe sợ hãi run lẩy bẩy, miệng run run nói: “ Thì ra anh cũng tin Pháp Luân Công à?” Người lái xe tải cũng nói “ Pháp Luân Công thật huyền diệu”.

Con rể tôi chở khách đến nơi và thu tiền xe. Hai vị khách không những đã trả tiền mà còn vui vẻ nói: “ Mời anh đi ăn cơm để mừng thoát nạn, anh niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo liền có thể cứu được ba mạng người.”

Về đến nhà, chúng tôi vừa nghe con rể kể lại chuyện này vừa giúp lấy những mảnh thủy tinh ra khỏi người cháu. Mới một lúc mà đã lấy ra không biết bao nhiêu mảnh thủy tinh, nhưng con rể tôi không hề bị trầy xước, cũng không bị thương. Cháu đã thấy được sư phi thường của Đại Pháp, trong tâm vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu mạng.

3. Con gái tôi bị dòng điện 380V giật mà không gặp nguy hiểm.

Một ngày, con gái tôi đang tắm thì đột nhiên bị điện giật ngã lăn ra đất. Cháu liền thét lên “ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Sau đó cháu bò được dậy, mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà tắm. Ra ngoài mới phát hiện ra bình nước nóng lạnh, tủ lạnh nơi nào cũng bị dò điện. Sau đó con gái gọi thợ đến sửa và kiểm tra thì mới biết tất cả các thiết bị trong nhà đều bị hở điện.

Người thợ điện không hiểu nổi nói: “ Bị dòng điện 380V giật mà chị không chết. Thật là thần kì.” Con gái tôi mới vui mừng nói: “ Tôi ngày nào cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Là Sư phụ cứu tôi, tôi mới có thể bình an vô sự”

4. Thì ra mẹ tôi cũng không “ hồ đồ”.

Mẹ tôi một đời khổ cực, cuộc sống kham khổ. Hồi xưa ông tôi, bố tôi còn hay đánh mẹ tôi nhưng mẹ cũng không tức giận, vẫn hiếu kính với người lớn tuổi, hết lòng vì chồng và yêu thương con cái.

Những năm 60 khi tôi mới gần 10 tuổi, thường nghe mẹ nói : Không được làm việc xấu, trên đầu ba thước có thần linh, bức tường cũng có thể nói chuyện. Mẹ tôi còn nói “ Mao Trạch Đông là người xấu, ông ta phản đối Thần Phật, ông ta còn sai người đập tượng Phật trong chùa, ông ta nhất định gặp báo ứng.” Người nhà tôi ai nấy đều không tin còn nói mẹ tôi là “hồ đồ”.

Mẹ tôi lúc 30 tuổi, thấy vùng bụng mình có một khối u lớn. Một ngày khi đang ngủ thì nằm mơ, nhìn thấy một vị râu tóc bạc phơ từ cửa số tiến vào, rồi lấy từ miệng mẹ tôi ra một khối u lớn màu hồng, sau đó bay đi. Lúc tỉnh dậy, mẹ gặp mọi người đều nói : “ Khối u ở vùng bụng của tôi được lấy ra rồi, tôi khỏe rồi!” Mọi người đều không tin và bảo mẹ tôi là “ hồ đồ”.

Khi tôi 50 tuổi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, mới minh bạch những lời mẹ tôi nói khi xưa đều là thật, là căn cơ của bà tốt nên thiên mục khai mở và có thể nhìn thấy cảnh tượng không gian khác. Về sau, tôi về nhà nói với mẹ và chị : Mẹ không hồ đồ, những gì mẹ nói đều là thật.

Tôi còn nói với mẹ vì tôi tu luyện Đại Pháp mà bệnh tự khỏi, còn biết chữ. Mẹ nói “ Đây là bộ công Pháp tốt nhất, Sư phụ của con là vị Phật vĩ đại nhất!”

Mẹ tôi đã già, mắt đã bị mờ không nhìn được rõ ràng. Tôi dạy bà niệm: “ Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà không nhớ được, tôi vẫn kiên nhẫn dạy bà hết lần này đến lần khác. Mười ngày sau, tôi và chị kinh ngạc khi thấy mẹ tôi tự mở nắp bình và từ tốn rót nước.

Chị tôi kinh ngạc nói:” Nhìn mẹ kìa! Đại Pháp thần thần kì!” Tôi vui mừng nói “ Mẹ, mẹ nhìn thấy rồi sao?”. Mẹ tôi nói “ Thấy rồi, thấy con gái béo của mẹ rồi.”

5. Con trai duy hộ Đại Pháp đắc Phúc báo

Con trai tôi tuy không tu luyện Đại Pháp, nhưng lại rất tin tưởng và dám ở trước mặt mọi người nói Đại Pháp là tốt. Một ngày, con tôi đang ăn cơm ở quán ăn, nghe thấy mấy người ngồi kế bên đang nói xấu về Pháp Luân Công. Con trai tôi liền đứng lên, nghiêm túc nói: “ Các anh có hiểu Pháp Luân Công là gì không? Đã không rõ thì đừng có nói bừa. Pháp Luân Công là tốt, là chính…..” Cháu nói đến khi những người khách không nói lên được lời nào nữa mới quay trở về bàn ăn.

Vào mỗi dịp nghỉ, con trai tôi đều mang tiền đến biếu chúng tôi nhưng chúng tôi đều không nhận. Con tôi liền nói: “ Cha mẹ không tiêu thì dùng vào việc Đại Pháp đi. Con ủng hộ cha mẹ!”

Tấm lòng lương thiện của con tôi đã đắc phúc báo! Vào một mùa đông sáu năm về trước, mặt đất trắng xóa đầy băng và tuyết. Con trai tôi gặp tai nạn khi đang lái xe, lực va chạm mạnh đến nỗi chiếc xe quay vài vòng mới dừng lại, nhưng mọi người trong xe đều bình an vô sự. Con tôi về nhà kể lại và nói: “Là Đại Pháp và Sư phụ đã cứu con, con mới có thể bình an vô sự, đa tạ Sư phụ!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/2/357386.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166823.html

Đăng ngày 19-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share