Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2018] Tín ngưỡng dân gian Trung Quốc truyền thống tin vào luật nhân quả ‘thiện ác hữu báo’. Đã có rất nhiều câu chuyện thần kỳ về các thành viên gia đình của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp được thiện báo vì bảo vệ các học viên trong khi họ bị chế độ cộng sản bức Trung Quốc hại bởi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Thoát khỏi vụ nổ lớn

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, một vụ nổ xảy ra gần nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu. Hơn 50 xe tải bắt lửa và bị thiêu hủy. Tất cả tài xế đều tử vong ngoại trừ con của một học viên, người đã luôn nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Mọi người gọi anh ấy là Tiểu Công (bí danh). Anh ấy là một thanh niên thật thà khoảng 30 tuổi, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và rất hiếu thuận với cha mẹ.

Anh ấy làm nghề vận tải than từ Nội Mông Cổ tới Trương Gia Khẩu– mỗi chiều của hành trình dài hàng nghìn dặm. Kết thúc mỗi chuyến đi, anh ấy phải xếp hàng đợi đổ than ở nhà máy hóa chất trước khi quay về nhà ngủ. Lúc ấy thường có đến hàng trăm xe tải khác cũng xếp hàng đợi cùng anh, vì thế anh không thể về cho đến khi đổ xong than. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ ngủ luôn trên xe, vì nếu anh rời xe thì xe khác sẽ chiếm mất chỗ của xe anh và anh lại phải xếp hàng lại từ đầu khi quay trở lại, khiến việc chờ đợi càng thêm khó khăn.

Khoảng 11 giờ đêm ngày 28 tháng 11, Tiểu Công cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy không muốn ngủ trong xe tải. Anh quyết định bắt taxi về nhà ngủ. Sau đó khoảng một tiếng, khi anh đã lên giường chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại từ một trong những tài xế đang xếp hàng đợi sau xe anh:

“Anh ở đâu vậy? Mau đến đây xem đi. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra. Xe tải của anh….”

Tiểu Công vội vã đến hiện trường, nơi này chỉ còn là xác tàn của hàng tá chiếc xe tải lớn, trong đó có cả xe của anh. Những người tài xế xếp hàng đợi xung quanh xe anh đều tử vong. Người ta bảo rằng vụ nổ xảy ra do rò rỉ của chất Vinyl Chloride từ nhà máy hóa chất, khiến bắt lửa và khiến chiếc xe tải lớn chứa hóa chất phát nổ.

Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm. Rất nhiều tài xế xe tải đang xếp hàng đợi đều đang ngủ trên xe của họ. Không một tài xế nào trong chu vi vụ nổ sống sót. Tất cả có 50 chiếc xe, bao gồm 38 xe tải lớn và 12 xe nhỏ, đều bị thiêu hủy.

Nhà máy hóa chất và toàn bộ khu vực xung quanh nó đều cháy rụi. Ngay cả khu nhà tập thể của nhân viên cách vụ nổ 2km cũng bị thiệt hại nặng nề. Khung cửa sổ sắt của tòa nhà đều bị đốt cháy đến biến dạng, bức tường bên ngoài của tòa nhà văn phòng cũng bị đốt và kính cửa sổ vỡ vụn.

Đây là bi kịch không ai dám nghĩ tới, gây tổn hại to lớn cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, Tiểu Công đã thoát chết một cách thần kỳ.

Bảo vệ học viên Đại Pháp và nhẩm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”

Tiểu Công có người thân là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ hay nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp, về sự bức hại của ĐCSTQ và làn sóng vận động tam thoái (thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó).

Họ cũng nhắc Tiểu Công hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để anh có thể được phúc báo.

Trong suốt Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công. Một đêm, khi Tiểu Công đang trở về nhà, anh thấy vài người đang ngó nghiêng dò xét một cách khả nghi ngay trước thềm cửa nhà. Anh đi đến cửa hàng đối diện bên đường mua đồ ăn trong khi vẫn để mắt đến bọn họ.

Anh đợi đến nửa đêm, khi cuối cùng họ đã gõ cửa thì anh chạy ngay đến và hỏi:

“Mấy ông làm gì ở đây vậy? Sao lại gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm?”

Một viên chức chính quyền nói: “Đây là hành động theo chỉ thị. Chúng tôi đến để bắt học viên Pháp Luân Công.”

Tiểu Công chặn anh ta lại và nói: “Chỉ có một ông già đang ngủ trong nhà. Ông ta không làm gì sai hết. Các vị đã quấy rối vào lúc đêm hôm thế này. Các vị chính là đang phạm pháp”.

Người đàn ông lớn tuổi trong nhà nhận được lời cảnh báo ẩn ý ấy và không mở cửa khi họ nghe Tiểu Công đang phân bua với các nhân viên chính quyền. Tuy nhiên, những người đó vẫn nhất quyết đòi vào nhà xem xét.

Tiểu Công lớn tiếng bảo người nhà bên trong: “Cứ mở cửa ra. Có tôi đây, không việc gì phải sợ bọn họ.”

Người nhà anh mở cửa và để họ vào. Tuy nhiên, họ không tìm thấy những gì họ muốn và đành ra về tay không.

Nhân và Quả

Tiểu Công bảo vệ những người thân của mình là học viên Pháp Luân Công. Anh cũng có một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công trong xe tải của mình. Tâm chính nghĩa của Tiểu Công đã giúp anh được che chở và thoát khỏi đại nạn.

Không hiểu vì lý do gì mà trong lòng anh luôn cảm thấy thôi thúc phải rời khỏi nhà máy hóa chất đó và về nhà ngay thời khắc quyết định trước thảm họa đó.

Mẹ Tiểu Công nói: “Chính là Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo họ con tôi, khiến Tiểu Công có thể thoát đại nạn mà không hề bị thương tổn.” Vợ anh ấy cũng nói: “Nếu anh ấy không về nhà lúc đó thì chắc là đã lìa đời rồi.”

Bạn bè của Tiểu Công khi hay chuyện cũng đều đồng tình đó là Thiện quả do thái độ tích cực của anh đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/8/378169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173750.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share