Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2019] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã trải nghiệm sự cải biến sức khỏe đáng kể sau khi bước vào tu luyện. Thậm chí đối với một số người, tuy không tu luyện, nhưng cũng được Đại Pháp chữa lành bệnh chỉ bằng việc chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Trang web Minh Huệ đã nhận được rất nhiều lá thư gửi đến từ Trung Quốc nói về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồi phục sức khỏe cho mọi người như thế nào. Dưới đây là hai lá thư kể về một số trường hợp và những người nhà của cùng một gia đình, đều mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng nhận kết quả khác nhau tùy thuộc vào niềm tin của họ vào huyền năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ trẻ qua đời vì bệnh bạch cầu, người cha sống sót sau cơn đột quỵ

Một cô gái trẻ ở tuổi hai mươi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Một trong số những người hàng xóm của gia đình cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ nên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Họ lưu tâm đến lời khuyên. Sau đó, khi họ đưa cô gái này đến một thành phố khác để kiểm tra, bác sỹ nói rằng cô gái không mắc bất kỳ bệnh nào và có thể cô ấy đã bị chẩn đoán sai.

Gia đình cô ấy tin lời bác sỹ và không nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cô ấy. Họ ngừng niệm chín chữ may mắn này, và một thời gian ngắn sau đó, cô gái này phát bệnh và qua đời.

Không lâu sau, cha của cô ấy bị đột quỵ và rơi vào hôn mê. Tình trạng của ông ấy nguy kịch đến mức các bác sỹ đã ngừng điều trị cho ông.

Người hàng xóm trên lại đến nhà họ một lần nữa và đề nghị họ niệm hai câu đó. Lần này họ thành tâm làm theo, và người cha đã sớm tỉnh lại, đồng thời còn có thể đi lại xung quanh.

Bây giờ gia đình này thực sự tin vào uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng họ đã chia sẻ câu chuyện của họ với mọi người, bao gồm cả việc viết thư gửi đến Minh Huệ Net.

Bí thư thôn hồi phục sau cơn đột quỵ, cháu trai chết vì ung thư đại tràng

Bí thư thôn được chỉ thị giám sát vợ chồng tôi sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Hầu như ngày nào ông ấy cũng đến nhà chúng tôi, và mỗi lần chúng tôi đều nói với ông ấy về việc chúng tôi đã thụ ích từ môn tu luyện và cuộc bức hại thiếu cơ sở pháp lý ra sao. Ông ấy thích nghe những gì chúng tôi nói và không báo cáo chúng tôi với công an.

Ông ấy có một cơ sở kinh doanh nhỏ ở bên ngoài thôn và ban đêm thì ngủ lại đó. Một hôm khoảng nửa đêm, bất thình lình ông ấy có biểu hiện triệu chứng đột quỵ, cảm thấy như đầu chuẩn bị nứt ra, và ông ấy không thể cử động.

Ông ấy nhớ rằng chúng tôi đã bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp nguy hiểm. Ông ấy bắt đầu niệm hai câu đó, và các triệu chứng của ông ấy đã giảm đi nhiều. Tình trạng của ông ấy tốt hơn nhiều trước bình minh.

Hai ngày sau ông ấy đến nhà chúng tôi và kể về sự việc đó. Ông ấy nói: “Trước đấy, tôi đã từng nghi ngờ khi các bạn kể với tôi về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ thì tôi thực lòng tin những gì các bạn nói. Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Không có gì là lạ khi các bạn rất kiên định đức tin của mình.”

Cháu họ của ông ấy làm việc cho chính quyền địa phương và cũng được chỉ thị giám sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, anh ta thường báo cáo hành tung của các học viên cho công an, khiến họ bị sách nhiễu hoặc bị giam giữ. Anh ta chết vì bệnh ung thư đại tràng vào tháng 3 năm 2018, ở tuổi 42. Mẹ của anh ta cũng qua đời ngay sau đó vì đau xót trước cái chết của con trai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/12/380290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/27/174778.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share