Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2018] Tôi là một giáo viên, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 6 năm 1996. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu hơn tầm quan trọng của việc dạy người khác một cách hiệu quả. Khi dạy các em học sinh, tôi đem thể hội tu luyện Đại Pháp của mình dung nhập vào bài giảng để học sinh được thụ ích. Học sinh trong lớp tôi, cùng các đồng nghiệp, lãnh đạo và các chuyên gia đều khen ngợi. Thậm chí tôi còn được giải thưởng cấp quốc gia vinh danh thành tích giảng dạy.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1999. Họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp của tôi ai nấy đều sợ tôi bị bức hại.

Đặc biệt là người thân và bạn bè thiện lương đều giúp tôi nhiều nhất có thể và luôn ủng hộ tôi tu luyện. Họ chưa bao giờ khuyên tôi từ bỏ đức tin của mình, điều này là bởi họ vốn tôn trọng Sư phụ Lý Hồng Chí và tin tưởng Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

”Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ;” (”Luận Ngữ”, Chuyển Pháp Luân)

Tôi muốn chia sẻ thêm một vài trải nghiệm của những người ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Bởi họ tôn kính Đại Pháp nên đã được ban cho sức khỏe và hạnh phúc!

Chồng và con gái tôi ủng hộ Đại Pháp đắc phúc báo

Trước năm 1999, chồng tôi có một công việc khiến cả gia đình tự hào. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp xảy ra, lãnh đạo đơn vị công tác của anh vì chịu áp lực từ “bên trên” mà ép chồng tôi đưa ra lựa chọn: vợ hay sự nghiệp. Nếu anh ấy chọn vợ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì anh ấy sẽ bị đình chỉ công tác. Nếu anh ấy lựa chọn công việc, thì anh ấy sẽ được thăng chức và danh lợi đều có. Cuối cùng, anh ấy đã chọn vợ, và bởi vậy anh ấy bị mất việc.

Tìm một công việc mới, chồng tôi nếm trải đủ khổ nạn mà khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng anh ấy không một lời oán thán, vì anh ấy thực tâm tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mặc dù chịu đả kích lớn như vậy, nhưng anh ấy chưa từng một lần khuyên tôi từ bỏ tu luyện. Anh ấy lặng lẽ một mình chịu khổ nạn, vẫn một mực ủng hộ tôi tu luyện như trước, có thời gian rảnh anh ấy còn giúp tôi giảng chân tướng cứu người.

Chồng tôi đắc phúc báo vì kính trọng Đại Pháp. Hiện anh ấy thân thể khỏe mạnh, trông trẻ hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa, lương của anh ấy một năm hơn một triệu tệ!

Con gái tôi từng là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong cuộc bức hại máu tanh này, tâm lý trẻ thơ của cháu đã bị thương tổn nặng nề, và dần bị tiêu trầm. Sau vài năm điều chỉnh và hồi phục, giờ cháu đã theo học một trường đại học nổi danh. Khi cháu từ nước ngoài trở về, cháu tặng tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân.” Cháu có thể đỗ vào một trường đại học tốt như vậy là vì được Sư phụ từ bi bảo hộ, được Đại Pháp ban hồng phúc.

Nhà nghiên cứu giảng dạy được thiện báo và phúc thọ

Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, nhiều học viên bị đã bức hại ở các mức độ và phương diện khác nhau. Một nhân viên nghiên cứu và giảng dạy trong bộ môn của tôi, từ khi còn công tác cho đến lúc về hưu, luôn lên tiếng nói lời công bằng cho tôi. Lúc ông ấy còn đang công tác, tôi luôn đứng đầu bộ môn. Nhờ ông một mực khẳng định, nên kinh nghiệm giảng dạy và các loại vinh danh của tôi đều được đăng tải trên báo chí địa phương.

Có lần khi tôi được khen ngợi, một số lãnh đạo nói rằng vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên họ không đồng ý. Người bạn là nhà nghiên cứu và giảng dạy đã lên tiếng nói lời công đạo cho tôi – một đệ tử đại Pháp. Mỗi lần gặp tôi, ông ấy đều nhắc nhở tôi nên chú ý an toàn của bản thân nhưng không bao giờ cố gắng khuyên tôi từ bỏ tu luyện. Ông tôn trọng tín ngưỡng của tôi.

Bảy năm trước, bác sỹ phát hiện trong phổi của ông ấy có ba khối u. Họ nói rằng ông ấy chỉ có thể sống được ba tháng. Khi tôi đến bệnh viện thăm ông ấy, vợ ông ấy đã khóc và nói: “Chúng tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng giờ đây chồng tôi lại sắp qua đời. Tôi sẽ chăm lo cho mẹ già 80 tuổi của ông ấy thế nào đây?” Tôi trấn an bà ấy: “Chồng chị bao nhiêu năm thiện đãi tôi, một đệ tử Đại Pháp, nên Sư phụ của tôi chắc chắn sẽ ban phúc báo cho ông ấy!”

Sau đó tôi khuyên ông ấy làm ta thoái và nói với họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đồng nghiệp của tôi nói rằng ông sẽ thoái đảng. Khi rời đi, tôi nói: “Chỉ trong vòng một tuần anh sẽ xuất viện, không cần đến ba tháng.”

Một tuần sau, ông ấy gọi điện cho tôi nói rằng đã xuất viện!

Bảy năm trôi qua, người bạn của tôi thân thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Tết Nguyên đán năm nay, tôi cùng chồng đến thăm ông ấy. Chồng tôi nói: “Trông anh ngày một trẻ ra.”

Người nhân viên nghiên cứu và giảng dạy này thực tâm tôn trọng Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp, nên đã đắc thiện báo và phúc thọ. Hiện tại, mẹ vợ của ông ấy được chăm sóc chu đáo lúc tuổi già và toàn thể gia đình có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/12/368713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/3/171744.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share