Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2019] Một cặp vợ chồng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ khi bị bắt giữ cách đây tám tháng, người vợ đã bị huyết áp cao và các bác sỹ phải ở bên cạnh bà trong các phiên xét xử.

Ông Từ Trí Ngân đã bị kết án bốn năm tù, và vợ ông, bà Từ Lưu Hân bị kết án một năm tù. Ông Từ bị phạt 9.000 nhân dân tệ và bà Lưu bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

bec01e7577931bb41f7939512d8cc358.jpg

2018-6-28-221058-1--ss.jpg

Gần đây, hai vợ chồng ông Từ Trí Ngân và bà Lưu Hân đã bị kết án tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn này năm 1999, một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, giam giữ và tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Cảnh sát đã cắt điện và nước trước khi tiến hành bắt giữ

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, khi vợ chồng ông Từ đang ở nhà thì đột nhiên nhà họ bị mất điện. Khi ông Từ ra ngoài để kiểm tra nguyên nhân thì bị cảnh sát bắt giữ. Hóa ra cảnh sát đã cúp nguồn điện và nước của hộ gia đình này.

Cảnh sát đã đưa ông Từ tới Đồn Công an Nhân Hòa, sau đó họ đã quay trở lại mở cửa nhà ông Từ bằng chìa khóa mà họ lấy của ông. Bà Lưu tưởng rằng chồng mình về nên đã mở cửa nhà từ phía trong. Một nhóm cảnh sát xông vào và khủng bố bà Lưu khiến bà nôn mửa và phải nằm trên giường. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, cảnh sát đã đưa bà đi. Tiếp đó, họ lục soát nhà vợ chồng ông Từ khi không có sự hiện diện của họ.

Cảnh sát đã không mặc cảnh phục trong quá trình làm việc, họ cũng không xuất trình lệnh bắt hay lệnh khám nhà, cũng như không cung cấp cho vợ chồng ông Từ danh sách đồ vật tịch thu từ nhà của họ.

Bằng chứng đáng ngờ và mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng

Ngày 14 tháng 9, thời điểm hai vợ chồng bà Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Lệ Loan, bà Lưu đã bị sụt khoảng 11kg. Ông Từ cũng trong tình trạng sức khỏe yếu, gặp rất nhiều khăn trong việc đi lại vì bệnh tim.

Bốn luật sư đã biện hộ cho vợ chồng ông Từ trong phiên tòa. Các luật sư yêu cầu tháo còng và cùm cho hai vợ chồng ông Từ và yêu cầu của họ đã được chấp thuận. Vì hai vợ chồng ông Từ bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” nên ông Từ đã hỏi công tố viên Trương Huệ rằng căn cứ nào để xác định cái gì là một tổ chức tà giáo và ông Từ đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào. Nhưng thẩm phán đã ngắt lời ông Từ trước khi ông kịp nói xong.

Công tố viên Trương nêu ra các tài liệu Pháp Luân Công bao gồm đĩa CD, sách và các tờ rơi tịch thu ở nhà ông Từ như bằng chứng chống lại ông. Trương cũng cáo buộc vợ chồng ông Từ đã vi phạm pháp luật vì sản xuất những tài liệu kể trên.

Bà Lưu phản bác rằng bà và chồng không có máy in hay ghi đĩa CD tại nhà và họ không sản xuất bất cứ tài liệu nào trong những thứ bị tịch thu đó. Bà Lưu nói rằng họ đã mua một nửa trong số 109 đĩa CD có thông tin Pháp Luân Công bị tịch thu đó trước khi cuộc bức hại bắt đầu và phần còn lại là họ được cho tặng. Sách Pháp Luân Công bị tịch thu cũng vậy, cũng là được họ mua trước khi cuộc bức hại bắt đầu hoặc được tặng. Hơn 600 tờ rơi cũng như thế.

Thẩm phán yêu cầu bà Lưu tiết lộ danh tính của người đã cho bà những tài liệu trên, nhưng bà Lưu từ chối trả lời để không làm ảnh hướng tới người vô tội.

Các luật sư chỉ ra rằng tất các hiện vật tịch thu nên được trình ra trước tòa chứ không phải chỉ là những bức ảnh chụp chúng. Thêm vào đó, những hình ảnh và video được đưa ra trước tòa ghi lại hiện trường ở nhà vợ chồng bà Lưu không được chụp trong khi cảnh sát lục soát, mà là chụp cảnh dàn dựng lại hiện trường.

Công tố viên đã bật camera giám sát ghi lại cảnh tượng từ phía sau lưng của một người đang phân phát một thứ gì đó ở một địa điểm nào đó. Ông ta cáo buộc rằng đó là ông Từ đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Luật sư lập luận rằng không có cách nào xác nhận rằng người trong video là ông Từ.

Sau đó, công tố viên đã đưa ra hai lời khai bằng văn bản của cùng một nhân chứng không có mặt tại tòa án. Một biên bản tuyên bố rằng nhân chứng đã nhìn thấy bà Lưu phân phát tài liệu Pháp Luân Công, trong khi một lời khai khác nhân chứng lại nói rằng chưa từng nhìn thấy bà Lưu phân phát bất kỳ tài liệu gì.

Luật sư yêu cầu tha bổng vợ chồng bà Lưu.

Kết án sau ba tháng

Ba tháng sau, ngày 27 tháng 12, hai luật sư đã tham dự phiên tòa kết án. Vợ chồng ông Từ vừa đi vào phòng xét xử vừa hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Công tố viên Trương cáo buộc vợ chồng ông Từ sản xuất và phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Thẩm phán cho rằng lời buộc tội “sản xuất” tài liệu là không hợp lý. Thẩm phán kết án họ dựa trên video giám sát mà công tố viên cáo buộc là đã ghi lại cảnh ông Từ và bà Lưu đang phân phát tài liệu.

Cả ông Từ và bà Lưu đều nói với thẩm phán họ sẽ kháng cáo.

Nỗ lực của con gái

Sau khi bà Lưu bị bắt và bị khủng bố vào tháng 4, huyết áp của bà vẫn duy trì ở mức trên 200, thỉnh thoảng lên đến 220. Cân nặng của bà sụt giảm đáng kể. Con gái của bà Lưu đã gửi một bản kiến nghị tới viện kiểm sát yêu cầu thả bà Lưu vì sức khỏe của bà rất yếu. Nhưng yêu cầu của cô đã bị các quan chức từ chối.

Trong một lá thư gửi tới trại giam trước khi phiên tòa diễn ra, con gái bà Lưu viết: “Tôi viết lá thư này cho các vị với niền tin rằng tất cả các vị đều là người tốt và chỉ đang làm công việc của mình. Nhưng tôi hy vọng các vị biết rằng huyết áp của mẹ tôi đang rất rất cao và tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà. Nếu bà bị kết án, tôi không biết liệu bà có thể sống nổi trước những tra tấn trong khi bị cầm tù hay không.”

Trong thư viết tiếp: “Với các vị mà nói đây hẳn là một quyết định đơn giản, nhưng với tôi nó là tất cả. Tôi chân thành cầu xin sự giúp đỡ của mọi người: hãy trả tự do cho mẹ tôi. Chúng tôi thực sự cảm kích trước sự giúp đỡ nhân từ của các vị.”

Cuối thư, cô viết: “Tôi hy vọng sau này, khi các vị nhìn lại sự nghiệp của mình, các vị có thể hãnh diện mà nói với con cái của các vị rằng trong cuộc bức hại tàn bạo và chưa từng thấy này, cha của chúng đã bảo vệ người tốt và đảm bảo công bằng cho họ.”

Cá nhân chịu trách nhiệm chính:

Thái Chánh Nghiêu, thẩm phán, Tòa án Lệ Loan ở thành phố Quảng Châu: +86-20-81600133

Trương Huệ, công tố viên, Viện Kiểm sát Lệ Loan

Chu Dương Phi, đồn phó, Đồn Công an Nhân Hòa: +86-138-0275-5285, +86-20-864-52961

Bài liên quan:

Con gái kêu gọi thả mẹ và cha dượng bị đội an ninh nội địa bắt giữ phi pháp

Ông Từ Trí Ngân ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị kết án lét lút năm năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/379544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174607.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share