Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-1-2019] Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị giam giữ phi pháp hai tháng, và đến nay gia đình không có tin tức gì về tình huống của bà.

Bà Tào Quế Thanh là một trong 119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày ở hai thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 9 tháng 11 năm 2018, công an đã phá cửa đột nhập vào nhà bắt giữ bà. Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính và nhiều đồ đạc cá nhân khác của bà.

Bà Tào, gần 70 tuổi, bị giam nhiều giờ trong tầng hầm của Đồn Công an Đường sắt Cáp Nhĩ Tân và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 11. Trại giam không cho gia đình bà vào thăm và từ chối tiết lộ tình trạng của bà.

113aa59ace808078f74ac3bb6d2bc99c.jpg

Bà Tào khi còn trẻ

Bà Tào bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu những năm 1990, khi pháp môn này đang nhanh chóng hồng truyền khắp Trung Quốc. Nhiều căn bệnh của bà, trong đó có bệnh tim, đau nửa đầu và một đĩa đệm thắt lưng bị thoát vị đã được chữa khỏi.

Bà chưa từng dao động đức tin sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999. Bà đã bị bắt vào tháng 1 năm 2001 và bị giam một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử ở tỉnh Cát Lâm.

Bài liên quan

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/10/380223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/15/174640.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share