Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2019] Ngày 13 tháng 12 năm 2018, một cư dân ở huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam đã bị kết án năm năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ, vì đệ đơn vào năm 2015 để kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, nhiều người tu luyện pháp môn này đã bị bắt và bị bỏ tù vì từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Sau khi bị liệt vào danh sách “truy nã gắt gao” vì đệ đơn kiện Giang vào tháng 6 năm 2015, ông Sử Tại Hà đã phải liên tục thay đổi chỗ ở trong gần ba năm trước khi bị bắt vào tháng 3 năm 2018.

Ông Sử đã rời khỏi nhà sau khi trốn thoát khỏi một vụ bắt giữ vào tháng 8 năm 2015. Thay vào đó công an đã bắt vợ ông, người không tu luyện Pháp Luân Công, và giữ bà tại đồn công an trong 24 giờ.

Công an đã giám sát điện thoại của hầu hết người thân và bạn bè của ông nhằm dò tìm tung tích của ông và bắt ông. Thậm chí ông không thể trở về nhà khi mẹ ông qua đời.

Trốn chạy để tránh bị bức hại bởi kiên định đức tin của mình

Ông Sử, 47 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông tin rằng những bài công pháp và giáo lý của môn này đã giúp ông cải thiện sức khoẻ và đạo đức.

Sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Sử đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Ông đã bị bắt và đưa về quê nhà ở huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam, tại đó ông bị giam 45 ngày và bị tống tiền 2.000 Nhân dân tệ.

Không lâu sau khi được thả vào đầu năm 2001, công an đã cố bắt ông và đưa ông vào một trại lao động. Ông buộc phải rời nhà sống trôi dạt để tránh khỏi bàn tay của công an.

Công an đã sách nhiễu gia đình ông vào mọi ngày lễ lớn trong khi ông sống xa nhà.

Tháng 2 năm 2003, không lâu sau Tết Nguyên Đán, công an đã sách nhiễu và bắt giữ vợ ông. Họ giam bà hơn 40 ngày hòng ép bà tiết lộ nơi ở của ông.

Sau đó ông Sử đã bị bắt khi đang làm việc tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, cách xa nhà ông khoảng 530 km (330 dặm). Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Số 3 Tỉnh Hà Nam ở thành phố Hứa Xương.

Để bức ép ông Sử từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh Từ Thuỷ Vượng đã trói ông lại và sốc điện ông, lôi ông tới lui trên sàn nhà, dẫm lên chân ông và dùng xẻng đánh ông. Nhiều lính canh dùng nhiều dùi cui đồng thời sốc điện ông vào ngày hôm sau.

Ông Sử buộc phải rời nhà đi lần nữa vào năm 2015 sau khi công an cố bắt ông vì ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao.

Sau gần ba năm trốn chạy, ông Sử đã bị hơn chục công an bắt vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại nhà ở huyện Hoàng Xuyên.

Công an đã trở lại nhà ông vào lúc 8 giờ tối và lục soát mà không có sự hiện diện của ông. Máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt đã bị lấy đi.

Việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào ngày 3 tháng 5 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/2/379924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174555.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share