Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2018] Tôi sống ở một thành phố thuộc khu tự trị Tân Cương. Theo như tôi được biết, kể từ nửa cuối năm 2017, các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp và bị đưa tới các “Trại cải tạo” ở địa phương.

Những người bị bắt giữ đó là những cặp vợ chồng, cha mẹ, con gái và cả những người già từ 70 đến 80 tuổi. Người ta nói rằng, những người được thả đều phải ký vào một biên bản cam kết, hứa rằng họ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về trại cải tạo.

Một số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong trại cải tạo và sau đó đã được thả về nhưng họ lại không phơi bày việc bị bức hại sau khi đã được tự do. Vài học viên đã bị bắt giam trở lại không lâu sau khi được thả.

Học viên bị giam giữ ở đây hầu như đều là những người đã bị kết án phi pháp hoặc bị cảnh sát địa phương đưa vào danh sách đen. Cũng có những người không phải là học viên Pháp Luân Công cũng bị bắt và giam giữ ở đây vì đủ loại nguyên nhân.

Trong số những người không phải là học viên, có người bị giam vì đã tham gia vào một cuộc biểu tình, có người thì bị giam sau khi đi du lịch ở nước ngoài trở về, có người bị giam vì bán những chiếc điện thoại di động cũ có chứa những thông tin mà chính quyền cho là nhạy cảm.

Vài cặp vợ chồng bị bắt vì đã nói chuyện trên mạng WeChat về những chủ đề mà chính quyền cấm. Có người thì đã sử dụng những phần mềm để truy cập vào những trang web đã bị chặn ở Trung Quốc và cũng thường có cả những người thỉnh nguyện kêu oan.

Cũng có cả những tín đồ tôn giáo của dân tộc thiểu số, mặc dù họ đã chôn giấu kinh sách của họ xuống dưới đất, nhưng cảnh sát đã sử dụng những công cụ đặc biệt để tìm ra chúng.

Một số gia đình đã có thân nhân bị bắt và bị giam ở đây đến hai năm. Những nhân viên ở đây nói rằng, không có giới hạn về thời gian cho việc một người bị giam giữ ở đây là bao lâu, và hiện vẫn có nhiều người bị bắt và bị đưa đến trại.

Tẩy não

Nội dung của những phiên tẩy não chuyên sâu trong các trại cải tạo dạng này thường là cưỡng chế những người bị giam phải chấp nhận “Ba công nhận”: Công nhận tổ quốc, công nhận dân tộc Trung Hoa, công nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những người bị giam giữ cũng bị cưỡng chế xem các chương trình truyền hình liên quan đến chủ để chính trị, giáo dục pháp luật và lịch sử. Họ cũng bị buộc phải hát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, và chủ nghĩa xã hội. Hàng tuần họ cũng bị buộc phải viết các bản “Báo cáo tư tưởng.”

Nhân viên của trại cũng áp dụng các phương pháp trên để bức hại học viên Pháp Luân Công. Mỗi học viên vào trại cải tạo đều phải viết cái gọi là ‘tam thư’ (hối quá thư, quyết liệt thư, yết phê thư).

Từng ngóc ngách của trại cải tạo đều bị giám sát như ở trong một nhà tù, bao gồm cả phòng ở, hành lang, sân chơi, nhà tắm, thậm chí cả nhà vệ sinh. Hàng tá người phải ngủ trong những căn phòng chỉ khoảng chục mét vuông và thỉnh thoảng có người phải ngủ dưới đất.

Những trại cải tạo dạng này được cho là đã được các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc tài trợ để chống lại cái gọi là ‘Ba cổ thế lực’: lực lượng ly khai, cực đoan và khủng bố. Các trại này được dựng lên ở nhiều nơi tại Tân Cương và số lượng những người bị giam giữ ở đây là rất lớn. Những trại này trước đây chưa từng bị phơi bày vì nhiều lý do khác nhau.

Sách nhiễu triền miên

Có rất ít người được thả ra khỏi các trại cải tạo, và họ thường không dám phơi bày sự bức hại sau khi được thả. Những người sau khi được thả vẫn bị các nhân viên ở khu dân cư và cảnh sát ở các đồn cảnh sát địa phương sách nhiễu.

Khi các nhân viên chính quyền biết được người nào đó là một học viên Pháp Luân Công, thì những người ở tổ dân phố và đồn cảnh sát sẽ kéo đến nhà và sách nhiễu họ. Thông thường, các học viên bị ra lệnh phải điền vào bản khai phỉ báng Pháp Luân Công.

Hàng ngày họ cũng bị buộc phải báo cáo với chính quyền khu dân cư và phải viết “báo cáo tư tưởng” mỗi tuần một lần. Nếu các học viên không tuân thủ hay có chút bất mãn, họ sẽ bị bắt trở lại trại cải tạo ngay lập tức.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379021.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174541p.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share